![]() Nhà chính trị cánh hữu Hà Lan Geert Wilders |
|
Bối cảnh ra đời của bộ phim Fitna: Ngày 2/11/2004, nhà làm phim Hà Lan Theo Van Gogh (một hậu duệ của họa sĩ thiên tài Vincent Van Gogh) bị một phần tử Hồi giáo cực đoan hạ sát giữa thanh thiên bạch nhật ở Amsterdam. Hung thủ, 26 tuổi, con một gia đình người Maroc nhập cư, sau khi bắn gục Theo, còn cắt cổ và cắm dao để găm một mảnh giấy vào ngực nạn nhân. Mảnh giấy cho biết sự trừng phạt này là nhằm vào nữ nghị sĩ Quốc hội Hà Lan Ayaan Hirsi Ali (gốc Somalia), người trước đó vài tháng cùng Theo làm bộ phim tư liệu Submission (đã phát trên truyền hình Hà Lan) nói về tình cảnh phụ nữ bị đối xử tàn tệ trong thế giới Hồi giáo qua thực tế của 4 nhân chứng. Sau vụ này, Ayaan Hirsi Ali phải bỏ chạy sang Mỹ. Vụ ám sát trên bỗng chốc làm tiêu tan giấc mơ về một xã hội đa văn hóa ở Hà Lan. Tệ hại hơn, một số thế lực còn coi đây là lời tuyên chiến của cộng đồng trên một triệu người nhập cư, chủ yếu đến từ các nước Bắc Phi theo đạo Hồi, đối với xã hội Hà Lan.
![]() Để “đương đầu với lời tuyên chiến” này, nhà dân túy cánh hữu Geert Wilders lập ra Đảng Tự do. Ông ta yêu cầu cấm Kinh Coran (vì nó “kích động bạo lực”), tước quốc tịch và trục xuất ngay những người nhập cư phạm pháp về bản quán của họ. Đồng thời Wilders cũng hô hào “giành lại Hà Lan”, đất nước “đang bị những người cánh tả bắt làm con tin” để “trả về cho nhân dân”.
Với những luận điệu mị dân như vậy, hai năm sau, trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11/2006, Đảng Tự do bất ngờ giành 9 trong số 150 ghế. Cuối năm 2007 vừa rồi, Wilders thậm chí đã được bầu chọn là Chính khách của năm!
Theo VNN |

