Trong nước

Những điều chưa kể quanh chiến dịch "Chiếu tướng"

04/07/2008 09:18 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Ngày 3/7, Colombia thông báo cựu ứng cử viên tổng thống Ingrid Betancour đã được giải cứu thành công trong một chiến dịch mang đầy màu sắc của phim hành động Mỹ. Qua đó bà Betancour lần đầu tiên được hưởng cảm giác tự do sau 6 năm bị bắt làm con tin.

Thời cơ chín muồi

Tháng 2/2002, khi đang trên đường đi vận động tranh cử tổng thống ở miền nam Colombia, bà Ingrid Betancourt bị lực lượng Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (Farc) bắt cóc. Bà Betancourt trở thành công cụ để Farc mặc cả với chính phủ, đòi phải thả hàng trăm người của họ đang bị cầm tù cũng như thiết lập một khu phi quân sự.
 
Bà Ingrid Betancour trở về với cuộc sống tự do

Ingrid Betancourt mang hai quốc tịch Pháp và Colombia, vì thế cả hai nước này đều lo lắng cho tính mạng của bà. Nhưng phải 5 tháng sau khi Bentacour bị bắt cóc, người ta mới biết bà vẫn còn sống, khi các tay súng Farc công bố một cuốn băng video có hình ảnh của bà. Trong cuốn băng thứ hai đưa ra vào cuối năm 2002, bà Betancourt kêu gọi chính phủ giải cứu mình. Kể từ thời điểm đó, không ai còn nghe tin tức gì về bà.

Trải qua vô số cuộc thương thuyết và một cuộc giải cứu bất thành do chính phủ Pháp tiến hành vào năm 2003, người ta vẫn không nhận được thêm tin tức gì của Betancourt. Nhưng bước sang năm 2008, cùng với việc các thủ lĩnh tối cao của Farc như Manuel Marulanda Vélez, Raúl Reyes lần lượt bỏ mạng, chính phủ Colombia bắt đầu tăng cường các nỗ lực giải cứu những con tin đang bị Farc giam giữ. Kế hoạch giải cứu bà Betancourt bắt đầu được vạch ra.

Một kế hoạch dài hơi

Đặt tên cho chiến dịch là Jaque (Chiếu tướng), nhà chức trách Colombia bắt đầu cử điệp viên xâm nhập vào bộ máy của Farc. Các điệp viên leo cao dần và thậm chí đã xâm nhập thành công vào hội đồng điều hành tối cao gồm 7 thành viên của Farc.

Từ đây, các điệp viên tìm kiếm thông tin về nơi bà Betancour cùng khoảng 14 nhân vật quan trọng nữa bị giam giữ. Họ phát hiện ra rằng các con tin này được giam giữ tại 3 địa điểm khác nhau. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, các điệp viên xâm nhập được vào một một đội phiến quân được giao nhiệm vụ trông giữ các con tin. Họ lấy lòng tin của các phiến quân và đã khiến cho những tên này mang các con tin về quy tụ tại một địa điểm tập trung.

"Farc hoàn toàn tin những người chúng tôi cài vào là người của chúng" - Tướng Mario Montoya thuộc quân đội Colombia nói - "Đó hoàn toàn là vấn đề tình báo con người". Sau khi các con tin đã được tập hợp về một chỗ, các điệp viên lại yêu cầu di chuyển họ tới phía bắc Colombia, cách nơi giam giữ cũ 150km. Tại đây họ thuyết phục những kẻ giam giữ nên trao các con tin lại cho một tổ chức "nhân đạo quốc tế". Tổ chức "nhân đạo" này sẽ kiểm tra các con tin có vấn đề về sức khoẻ như bà Betancourt. Đề nghị này sau đó đã được chấp thuận.
 
Tổng thống Pháp Nicolas Sarcozy (thứ ba từ phải qua)
 chia vui với Melanie Delloye (từ phải qua)

22 phút nghẹt thở

Theo kế hoạch định trước, đúng ngày 3/7, một chiếc trực thăng màu trắng với sức chứa 24 người đã bay thẳng vào rừng rậm, mang theo nhiều nhân viên tình báo Colombia thủ vai các chiến binh Farc. Chiếc máy bay hạ cánh trong sự đón tiếp của khoảng 60 chiến binh Farc "chính hiệu".

Ngay khi máy bay chạm đất, các điệp viên ùa ra khỏi máy bay và yêu cầu chuyển các con tin lên máy bay để đưa họ tới nơi gặp gỡ tổ chức "nhân đạo quốc tế". Không chút nghi ngờ, các chiến binh Farc răm rắp làm theo những gì chúng được yêu cầu. Còn nhóm điệp viên thì lặng lẽ tản ra, chiếm giữ những vị trí quan trọng. Họ liên tục dùng ám hiệu với nhau và căng thẳng chờ đợi khi các con tin lần lượt được đưa lên máy bay.

Để màn kịch thêm "đạt", một số nhân viên tình báo trực tiếp còng tay Betancourt và khiêng bà lên máy bay. Họ còn đề nghị hai chỉ huy của những kẻ giam giữ con tin cùng lên máy bay cho chúng yên tâm. Khi máy bay cất cánh, các điệp viên tiếp tục thuyết phục hai tên chỉ huy này đưa vũ khí của chúng cho họ và sau đó lập tức khống chế chúng. Tới đây vở kịch chính thức hạ màn.

Betancourt cùng các con tin khác chết lặng khi thấy hai viên chỉ huy của Farc bị khống chế để rồi sau đó họ vỡ oà trong hạnh phúc và nước mắt khi nghe một nhân viên tình báo thông báo : "Chúng tôi là quân đội quốc tế. Các bạn đã được tự do".

Toàn bộ cuộc giải cứu diễn ra trong đúng 22 phút. Phía lực lượng giải cứu đã không phải dùng tới một viên đạn nào dù họ cho biết có thể dễ dàng bắn chết toàn bộ mấy chục phiến quân được giao nhiệm vụ giữ các con tin. "Chúng tôi muốn dành cho họ cuộc sống và sự tự do" - tướng Freddy Padilla de Leon, chỉ huy các lực lượng vũ trang Colombia nói.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarcozy, tổng thống Mỹ George Bush và nhiều nguyên thủ quốc gia khác đã gọi điện thoại chúc mừng bà Betancourt được giải thoát.
 
GIA BẢO

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm