Thể thao

"Lũ" CĐV xem trận CK Champions League tràn về Munich

19/05/2012 22:27 GMT+7 Google News

(TT&VH Online)- Cơn lũ CĐV đang tràn về Munich trước thềm trận chung kết Champions League mùa giải 2011/2012 giữa Chelsea và Bayern.

*TT&VH Online sẽ tiến hành TRỰC TIẾP trận chung kết Champions League. Mời quý độc giả cùng tham gia bình luận.

Các CĐV đã làm mọi cách có thể để góp mặt trong trận đấu lớn nhất thế giới cấp CLB. Rất nhiều CĐV chưa có vé cũng đang quyết tâm tìm một cơ hội cho họ trước giờ bóng lăn.

Hãng hàng không London ước tính đã có khoảng 45.000 CĐV Chelsea đang tràn về thành phố Munich của Đức trước thềm trận chung kết Champions League thông qua nhiều đường khác nhau. Mọi sân bay trong tầm 300 dặm quanh Munich đều đã chật kín người hâm mộ: Memmingen, Saltzburg, Zurich, Milan, Prague, Stuttgart, Frankfurt và Paris.

Gần tới giờ trận đấu bắt đầu, người hâm mộ dồn về Munich từ khắp thế giới. Một người đàn ông đã bay tới Munich từ Bermuda (gần New York) hôm thứ Bảy, một người khác tới Đức từ Brisbane (Úc) mà không hề có vé.

Trong khi đó, không ít CĐV đã thực hiện slogan “Đường tới Munich” theo đúng nghĩa đen. Rất nhiều CĐV Chelsea đã lái xe lên đường tới Munich từ Sheffield, Leeds và Cornwall.



Người yêu bóng đá trên toàn thế giới đang hướng về Munich - Ảnh: Getty

Billie Davies, 27 tuổi, quê ở Aldershot, là một thành viên của hội CĐV Chelsea. Anh đã mua vé tham dự tất cả các trận đấu sân nhà của Chelsea tại giải quốc nội và các cúp mùa giải này. Anh cho biết: “Tôi đã tạm hoãn đám cưới để lấy tiền tham dự chuyến đi. Tôi đã trở về nhà sau trận đấu với Newcastle và nói với hôn phu của mình rằng ‘em nói gì không quan trọng, anh vẫn sẽ đi, chỉ cần điều đó làm anh vui vẻ”.

Anh cho biết anh dự định tổ chức tiệc cưới vào tháng Tám. Họ sẽ tổ chức 11 bàn tại tiệc cưới. Nếu Chelsea vô địch ở Munich, mỗi cái bàn sẽ được đặt tên bởi một thành viên trong đội hình xuất phát của Chelsea. Chuyến hành trình của anh tới Munich có 15 thành viên trong một chiếc bus nhỏ. Anh miêu tả những sự chuẩn bị của họ: “Không có kế hoạch, không khách sạn, không vé… Chỉ có bia và quần áo là những thứ chúng tôi cần.”

San Harris, 23 tuổi, quê ở Royal Tunbridge Wells, đã tham gia các trận đấu ở Stamford Bridge từ 17 năm qua. Anh chia sẻ: “Chúng tôi từng có vé cho trận chung kết Moscow nhưng đã không có cơ hội sử dụng nó. Chuyến bay của chúng tôi đã bị hủy bỏ. Điều đó không nên xảy ra.”

Anh đã dự định đi xe thẳng từ Anh tới Munich. Thời gian lái xe sẽ được chia đều cho anh và cha mình. Anh cho biết: “Chiếc xe của tôi được dành để bán. Tôi hiện không còn tiền và vé của tôi được thanh toán từ sớm. Tôi đã dành tới đồng xu cuối cùng cho tiền và nguyên liệu của chuyến đi. Đó là chiếc xe đầu tiên của tôi từ khi vượt qua kì thi lái xe. Nó mang màu xanh của Chelsea.”

Minh Chiến


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm