Zambia chìm trong không khí hội hè sau chức vô địch lịch sử

Thứ Hai, 13/02/2012 11:32 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) -Sau chiến thắng lịch sử của ĐTQG, Zambia cho biết ngày hôm này toàn nước sẽ chỉ giành thời gian cho việc tận hưởng niềm vui được đứng lên đỉnh lục địa Đen.

"Giấc mơ đã trở thành sự thực", David Phiri, một người thợ ống nước, gào lên trên đường phố. Sau đó, anh lấy hết sức để thổi chiếc vuvuzela của mình. Đó là chiếc kèn nổi tiếng của nước láng giềng Nam Phi kể từ sau VCK World Cup 2010.

Giao thông tại thủ đô Lusaka cũng như các thành phố lớn khác ngập trong sự hỗn loạn bởi không khí tưng bừng. Ô tô chạy quanh với những lá cờ Zambia có màu xanh lá cây là chủ đạo. Người dân hô vang tên "Chipolopolo" - biệt danh của ĐTQG qua cửa sổ và hát vang những bài hát bóng đá ở mọi nơi.



Zambia tưởng nhớ những cầu thủ xấu số khi nhận danh hiệu - Ảnh Getty

"Dường như việc chúng tôi trở thành nhà vô địch đã được viết trên các vì sao", Winfreda Muyunda nói gấp gáp trong khi cô gia nhập một nhóm cổ động đang ăn mừng ở góc phố. Các phụ nữ tại Lusaka mặc những chiếc áo lòe loẹt truyền thống trong khi hầu hết những người đàn ông và thanh niên thì cởi trần.

Trong những giờ phút tràn ngập niềm vui, cảnh sát trưởng Kennedy Sakeni còn tuyên bố rằng chẳng có lý do gì lại không bỏ nhà cửa để đổ ra đường mà ăn mừng. Nhiều người lao động còn hy vọng chính phủ sẽ chính thức cho họ thêm vài ngày nghỉ nữa để tận hưởng chức vô địch CAN đầu tiên của Zambia.

Trong khi đó tại SVĐ Angondje, nơi diễn ra trận chung kết CAN 2012, tổng thống Michael Sata và phó tổng thống Guy Scott đã có mặt để chia vui trực tiếp cùng các cầu thủ. Ông không quên nhắc lại nỗi đau mà 19 năm trước nền bóng đá Zambia phải hứng chịu.

"Những mất mát từ vụ tại nạn đó (1993) vẫn còn và tất cả phải nhớ rằng các cầu thủ đã thiệt mạng trong khi cố gắng để giành chiến thắng và vinh dự cho đất nước thân yêu của chúng ta", Michael Sata nói tại nước chủ nhà Gabon.

H.D

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Nan - 5/23/2012 5:11:39 PM
Cái đội U21 Thanh niên (đá cùng thời với việc chọn U23 kỳ seagame rồi) đâu rồi nhỉ ? Mấy em nó đá thấy khá tốt
akira - 5/23/2012 3:58:44 PM
ngày xưa thời & thế tạo anh hùng ngày nay thì t&t tạo anh "hùng". t&t hiểu theo nghĩa nào thì tùy ......
gicungxaoduoc - 5/23/2012 4:39:34 PM
Chú này thì ...
Jerry_Thanh Hóa - 5/23/2012 4:14:00 PM
Mỗi người một góc nhòn, một cách nói. Chúc anh Hà và đội ngày một cải thiện thành tích, người HM tỉnh nhà có tình yêu BĐ thì buộc tỉnh cũng sẽ có mức độ quan tâm hơn. Truyền thống hay không thì cũng...
hl - 5/23/2012 5:22:15 PM
bbq viết sai rồi..Phải là DECIMEROS(Là từ chỉ những kẻ thích làm thơ,hơi lập dị và khùng điên một chút).Chữ này không có nghĩa là "thứ mười"...Kiểu nói này như là cách ví von "Mười phân vẹn mười"của...