(TT&VH)- Sau hơn 1 năm hầu tòa, phán quyết cuối cùng dành cho cựu tay đua công thức 1, Jyrki Jarvilehto, cũng đã được đưa ra.
Tai nạn thương tâm
Đó là một ngày tháng 6 rất đẹp trời ở đất nước Phần Lan. Thông thường, Jyrki Jarvilehto, sẽ ra đường đi dạo với vợ mình hoặc rủ người thân trong gia đình ra chiếc hồ lớn ngay cạnh tư dinh để làm một bữa tiệc ngoài trời nho nhỏ. Nhưng hôm đó, tay đua công thức 1 bỗng dưng nhớ lại quãng thời gian huy hoàng của sự nghiệp và muốn trải nghiệm niềm hứng thú của những môn thể thao cảm giác mạnh. Nhấc máy và gọi cho một số người bạn có chung sở thích với mình, cựu tay đua 45 tuổi đã có ngay một nhóm chiến hữu cùng tham gia trò đua thuyền tốc độ.
Những ông bạn hầu hết đã vào tuổi ngoại tứ tuần cũng đưa ra một số tiêu chí cá độ cho cuộc vui thêm phần hưng phấn và thế là họ lên đường tới hồ Rassepori. Nhưng đời không biết trước được chữ ngờ và cái ngày mà Jyrki tưởng như sẽ là ngày vui lại biến thành cơn ác mộng trong suốt cuộc đời anh. Chiếc thuyền đua mà Jyrki có mặt trên đó đã gặp phải một tai nạn thảm khốc và cướp đi sinh mạng của một trong số những người đồng hành. Khi con thuyền đang chạy với tốc độ khá cao, nó đã đâm phải cột trụ của cây cầu bắc qua con kênh nhỏ Jomalvik, đoạn giao cắt giữa hai dòng chảy của con sông Rassepori.

Jyrki Jarvilehto bị tuyên án 30 tháng tù- Ảnh Internet
Người ta nghe thấy một tiếng nổ lớn vang lên vào lúc 4 giờ sáng ngày 20/6/2010 và xác con thuyền nhanh chóng biến thành một cột lửa trước khi chìm sâu xuống đáy hồ. Sau vụ va chạm kinh hoàng, Lehto (biệt danh của Jyrki Jarvilehto) đã cố xoay xở để bơi được vào bờ. May mắn thoát chết nhưng Lehto bị những vết thương nặng ở đầu do va đập và gãy mấy chiếc xương sườn. Cảnh sát đã có mặt ngay sau đó và sự hiện diện của họ khiến cựu tay đua một thời cảm thấy rất bối rối. Theo điều tra của cơ quan chức năng, chính tay đua từng là đồng đội của Michael Schumacher ở đội đua Benetton hồi năm 1994 là người đã người đã điều khiển chiếc thuyền dẫn đến tai nạn. Con kênh Jomalvik được hoàn thành vào năm 1951 với chiều dài 400 mét và chiều rộng có những chỗ chỉ khoảng hơn 2 mét. Chính bởi đặc điểm đó, việc tham gia đua thuyền máy ở đây được coi là vô cùng mạo hiểm bởi tốc độ giới hạn của nó theo quy định chỉ là 5km/giờ.
Chối tội
Ngay khi vừa hoàn hồn trở lại, Lehto khai báo rằng có 3 người hiện diện trên chiếc thuyền đó nhưng ngoài thi thể của nạn nhân được giấu tên, không một ai được tìm thấy. Theo lời của các nhân chứng thì lúc đó họ chỉ thấy hai người đàn ông lên thuyền và rời bờ kênh. Với những lời khai trên kèm theo những vết thương trên người nạn nhân, cảnh sát xác nhận chỉ có Lehto và ông bạn xấu số trên thuyền và cựu tay đua F1 chính là người đã điều khiển thuyền, gián tiếp gây nên cái chết thương tâm vì sự ưa mạo hiểm của mình. Thế nhưng, Lehto hoàn toàn phủ nhận cáo buộc trên. Hai tuần sau cái ngày định mệnh đó, cựu tay đua 45 tuổi lại cho rằng ông đã bị chấn động ở đầu và không còn nhớ gì về vụ tai nạn.
“Tất cả những gì tôi có thể nhớ là tôi đã ở dưới mặt nước và cảm giác như mình bị chết đuối. Tôi đã cố gắng để thoát ra khỏi đó”, Lehto khẳng định trước tòa. Nhưng dựa trên những gì thu thập được, cảnh sát xác định Lehto đã uống rượu cùng người thân tại một nhà hàng Tammisaari ở Raseborg trước khi rủ bạn đi đua thuyền và lượng cồn trong máu vượt quá mức cho phép. Bên cạnh đó, vợ của nạn nhân đã bỏ mạng cũng tiết lộ rằng cô đã nói chuyện với vợ của Lehto và người phụ nữ này thừa nhận chồng cô đang nói dối.
Với những chứng cứ rành rành như trên, vào ngày 14/12/2011, tòa án quận Lansi-Uudenmaan của Phần Lan đã chính thức tuyên phạt Lehto, 45 tuổi, 2 năm 4 tháng tù vì đã uống rượu gây tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của một người bạn. Hầu như không ngẩng mặt lên trong suốt quá trình xét xử nhưng khi Thẩm phán tuyên án, Lehto khẳng định sẽ tiếp tục “kháng án”.
Cẩm Oanh