Thể thao

Fastidiuouscat: Hậu duệ của bạch tuộc Paul

16/12/2011 10:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Xứ Friuli không chỉ trông chờ các bàn thắng của Di Natale. Họ còn ngóng trông cả vào một chú mèo đã trở nên nổi tiếng ở nơi đây nhờ khả năng “dự đoán” chính xác kết quả các trận đấu của Udinese, điều đã khiến nó được so sánh với con bạch tuộc Paul đã “dự đoán” đúng cả 7 trận đấu của Đức ở World Cup 2010.

Fastidiuouscat, tên của chú mèo, sống cùng với Ricci, người quay phim của kênh truyền hình Telefriuli. Trước khi trở thành “nhà dự đoán” các trận đấu của Udinese, Fastidiuouscat đã là một cái tên được nhiều người biết đến ở Udine khi Ricci lắp một camera theo dõi chú 12 tiếng/ngày và đưa trực tiếp lên trang web của mình. Hơn 10 nghìn người theo dõi chú qua mạng mỗi ngày. Thế rồi Ricci phát hiện ra khả năng của Fastidiuouscat qua 4 trận đấu mà chú “đoán đúng”, khi Udinese đá với Roma, Inter, Chievo (Serie A) và Rennes (Europa League). Làm thế nào để chú đoán kết quả? Trước mỗi trận đấu của Udinese, đài Telefriuli phát sóng đoạn băng cho thấy chú mèo trắng này “dự đoán” thế nào. Người ta đưa ra 3 nút bấm có màu khác nhau, trên đó viết số “1” (Udinese thắng sân nhà), “x” (hòa) và “2” (Udinese thắng sân khách). Con mèo đã dùng chân bấm các nút, đoán đúng đội thắng cả 4 trận, là Udinese.

Giờ đây, chỉ còn 2 trận nữa của Udinese là hết năm. Fastidiuouscat sẽ lại “dự đoán” các trận Udinese gặp Lazio và Juventus, 2 trận đấu không dễ dàng với các học trò của Guidolin. Chú sẽ “dự đoán” thế nào nhỉ?

P.V


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm