(TT&VH Online) - Michel Platini, đương kim Chủ tịch UEFA, đã được tôn vinh trong lễ trao giải thưởng Facchetti. Đây là giải thưởng khá uy tín, được tổ chức bởi nhật báo Gazzetta dello Sport và gia đình của Giacinto Facchetti - cựu cầu thủ và từng có thời gian ngồi ghế Chủ tịch Inter.
Giải Facchetti được ra đời với mục đích tôn vinh những cá nhân có đóng góp lớn cho bóng đá, hoặc những nhân tố có điều gì đó rất đặc biệt. Số tiền thu được liên quan đến giải thường này được gia đình Facchetti và Gazzetta làm từ thiện.
Năm nay, Platini chiến thắng nhờ việc tạo nên sân chơi fair-play hơn cho bóng đá châu Âu. Điều quan trọng nhất là việc ông có sáng kiến về luật công bằng tài chính trong bóng đá (áp dụng ở các giải đấu của UEFA từ mùa sau).
Trước Platini, giải thưởng Facchetti từng được trao cho một số gương mặt như Julio Gonzalez (tiền đạo của Vicenza, người bị mất cánh tái trái trong một tai nạn xe hơi), Younis Mahmoud Khalef (đội trưởng ĐTQG Iraq, với chiến thắng ở AFC Cup 2007 - trong thời điểm đất nước xảy ra chiến tranh), Paolo Maldini, Cesare Prandelli và Gianfranco Zola.
Trong lễ nhận giải, Chủ tịch Platini đã nói
về Luật công bằng tài chính: "Trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay, luật công bằng
tài chính rất quan trọng. Không thể chấp nhận rằng trong khi kinh tế đang khủng
hoảng nặng nề, các CLB bóng đá lại có thể chi nhiều tiền và làm tăng các khoản
nợ. Trong luật công bằng tài chính, các đội bóng sẽ không được chi nhiều hơn so
với giá trị mà họ nhận được”.
Để bảo vệ cho quan điểm của mình và Luật công bằng tài chính, Chủ tịch Platini đã đưa ra một con số rất đáng báo động: “Mỗi năm, các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp ở châu Âu rơi vào cảnh nợ 1,4 tỷ euro. Không thể tiếp tục để tình trạng như vậy tiếp diễn”.
Khi nhắc về Messi có thể trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giành 3 Quả bóng vàng liên tiếp, vượt qua Platini và Johan Cruyff, vị Chủ tịch UEFA nói ngắn gọn: “Tôi tin chắc Messi sẽ tạo nên trang sử mới cho danh hiệu Quả bóng vàng. Nhưng cần biết rằng, cậu ấy ở Barca từ năm 13 tuổi, và năm 27 tuổi tôi mới đến với Juve”.
N.L