(TT&VH Online) - Phó Chủ tịch cấp cao của FIFA, ông Julio Grondona đã tái đắc cử vị trí Chủ tịch LĐBĐ Argentina (AFA).
Đây là lần thứ chín, cánh tay phải của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter giành chiến thắng trong cuộc đua ở AFA, qua đó đảm bảo vị trí cho ông Julio Grondona tới năm 2015. Vị quan chức 80 tuổi này, vốn từng có những tranh cãi nảy lửa với truyền thông Anh liên quan tới thất bại của quốc gia này trong quá trình xin đăng cai World Cup 2018, đã được bầu làm Chủ tịch AFA trong một hội nghị có sự tham dự của 46 Giám đốc điều hành các đội bóng.

Chủ tịch AFA Grondona - Ảnh Getty
Phát biểu sau khi biết kết quả bầu chọn, ông Grondona, người nổi tiếng với thói quen đeo chiếc nhẫn có dòng chữ “Mọi thứ thay đổi”, cho biết: “Trong 32 năm tại nhiệm, chúng ta đã thực hiện tốt nhiệm vụ và tôi hy vọng sẽ không có gì thay đổi trong tương lai. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được tất cả các bạn ủng hộ để tiếp tục làm việc".
Ông Grondona, hay còn được biết đến với cái tên “Don Julio”, bắt đầu sự nghiệp giám đốc thể thao năm 1956 khi ông thành lập đội bóng Arsenal, hiện là một trong những CLB hàng đầu của Argentina. Giữa những năm 1976 tới 1979, ông Grondona chuyển sang làm Chủ tịch cho đội Independiente, đội bóng mà ông hâm mộ và đã giúp ông có được những bước tiến mạnh mẽ ở AFA. Cũng trong năm 1979, một năm sau khi tuyển Argentina lần đầu giành chức vô địch World Cup, ông Grondona đã được bầu làm chủ tịch AFA.
Trong quá trình làm việc của mình, ông Grondona đã để lại không ít dấu ấn cùng tuyển Argentina như chức vô địch World Cup 1986, danh hiệu vô địch Copa America 1991 và 1993 cũng như hai chiếc huy chương Vàng môn bóng đá tại các Thế vận hội năm 2004 và 2008.
Tuy nhiên, vào ngày diễn ra hội nghị, có một nhóm người đã tiến hành biểu tình bên ngoài trụ sở AFA ở thủ đô Buenos Aires để phản đối chiến thắng của ông Grondona, người bị họ coi là “độc tài” ở môn bóng đá của Argentina. Trước đó, vị quan chức này cũng từng vướng vào những rắc rối khi gọi Anh là những “kẻ lừa dối” và “cướp biển” tại Đại hội của FIFA ở Zurich hồi tháng Sáu vừa qua.