(TT&VH) - 1 người chết và 10 người khác đã phải nhập viện sau khi mái che một khán đài tại sân vận động Grolsh Veste của FC Twente bất ngờ sập xuống. Vụ tai nạn này xảy ra vào đầu giờ chiều hôm qua, và phủ một bóng đen tang tóc lên đội bóng từng vô địch Eredivisie mùa giải 2009-10.
![]() Ảnh Reuters |
Con số thương vong trên thực ra chưa dừng lại bởi cảnh sát cùng với đội ngũ chó nghiệp vụ vẫn đang cố gắng tìm thêm xem có thi thể xấu số nào bị chôn vùi trong đống đổ nát trên hay không. Tính đến hết ngày hôm qua thì số người bị thương đã lên tới 16 người, trong đó có 6 người được điều trị ngay tại chỗ. Trong số 10 người nhập viện thì 2 đang trong tình trạng nguy kịch. Giám đốc thể thao Jan van Halst rầu rĩ "CLB thực sự rất buồn, chúng tôi xin gửi lời chia sẻ tới gia đình những nạn nhân". Ông cũng khuyến cáo các CĐV không tới SVĐ trong quá trình thu dọn sau tai nạn trên.
Cho tới thời điểm này, nguyên nhân cụ thể dẫn đến tai nạn vẫn chưa được xác định rõ ràng, chỉ biết rằng hai trụ đỡ của mái che trên bỗng dưng sụp xuống. Sân Grolsh Veste thời gian qua đang trong quá trình nâng cấp để tăng sức chứa lên 32.000 chỗ ngồi. Hồi Twente mới thi đâu ở đây năm 1998, sức chứa của nó là vỏn vẹn 13.500 chỗ ngồi.
Kết thúc mùa giải vừa qua, Twente lọt vào vòng loại thứ ba Champions League, và trận đấu đầu tiên ở sân nhà của họ sẽ diễn ra vào ngày 26-27/7 hoặc 2-3/8. Ngày giờ cụ thể sẽ được quyết định vào tuần sau. Từ giò cho đến thời điểm ấy, HLV Co Adriaanse đã hoãn toàn bộ các buổi họp báo.
T.C
