(TT&VH) - Nghe có vẻ kỳ cục, nhưng đó là lời khuyến cáo cho những khán giả tới sân xem Victoria Azarenka thi đấu. Tay vợt số một Belarus tiếp tục khiến khán giả (và đối thủ) inh tai bởi những tiếng hét có âm lượng xấp xỉ 100 decibel, và cô không có ý định hạ volume, bất chấp những chỉ trích từ All England Club.
Thực ra thì trong trận mở màn gặp Rybarikova, tiếng thét của Azarenka “chỉ” đạt đến 95 decibel, tức là vẫn còn kém kỷ lục 105 decibel mà Sharapova đã lập cách đây hai năm. Tuy nhiên, chừng đó cũng ngang còi của… một chiếc xe tải và khiến một số quan chức của All England Club không mấy hài lòng. Trong số các Grand Slam, Wimbledon vốn nổi tiếng khắt khe, từ trang phục, cho đến các nghi thức, nhưng việc hét to thì không thể đưa ra chế tài.
Phát biểu trên tờ Telegraph, Giám đốc điều hành All England Club Ian Ritchie tiết lộ rằng ông sẽ đề nghị Liên đoàn quần vợt thế giới ITF ra quy định giảm bớt âm lượng la hét của các tay vợt. “Tôi không thể thay đổi được. Nó là một phần trong hệ thống hô hấp của tôi. Tôi đã hét như thế từ bé rồi”, Azarenka bộc bạch “Gào thét cũng là một phần của cuộc chơi, và cần phải chấp nhận nó”. Tay vợt người Belarus rằng cũng cho rằng điều đó chẳng có gì là bất công cho các đối thủ của cô cả. “Không ít người còn có những tiểu xảo để gây ức chế tâm lý như giơ vợt trước mặt đối thủ, hay gọi HLV đến 20 lần. Còn tôi, tôi không la hét để làm phiền người khác, vậy thôi”.
P.C