Thể thao

Ngôi sao bóng đá Hong Kong tự tử

24/04/2011 09:24 GMT+7 Google News

(TT&VH)- HLV trưởng Bob Houghton của đội tuyển Ấn Độ đã buộc phải từ chức sau sức ép dư luận hứng vào mình trong thời gần đây.

Ông kết thúc hợp đồng sớm 2 năm vì những lời lẽ phân biệt chủng tộc trong một trận đấu quốc gia. Nhà cầm quân người Anh này đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng của quốc gia đông dân thứ nhì thế giới từ năm 2006. Năm ngoái, trong trận đấu giao hữu với Yemen tại Pune, Houghton bị buộc tội đã có những lời lẽ xúc phạm trọng tài người Ấn Độ Dinesh Nair. 

LĐBĐ Ấn Độ (AIFF) tuyên bố không đủ bằng chứng để kết tội HLV Houghton nhưng ông vẫn quyết định từ chức vì "lý do cá nhân". Chiến lược gia 63 tuổi này dù khăng khăng khẳng định mình vô tội nhưng vẫn phải đối mặt với một án điều tra từ AIFF. Tuy nhiên, vụ rắc rối nhanh chóng kết thúc với sự ra đi "tự nguyện" của Houghton. Ông từng dẫn dắt Ấn Độ tới 2 chức vô địch Nehru Cup năm 2007 và 2009. Tuy nhiên đầu năm nay, cựu cầu thủ Fulham trải qua chiến dịch Asian Cup tại Doha, Qatar đầy thất vọng. Đó là lần đầu tiên sau 27 năm Ấn Độ tham dự sự kiện bóng đá lớn nhất của châu Á.

HLV Bob Houghton phải từ chức do sức ép của dư luận- Ảnh Getty

* Al Ahli sa thải O’Leary

Câu lạc bộ Al Ahli vừa quyết định sa thải cựu HLV của Leeds và Aston Villa, David O'Leary, sau chỉ chưa đầy một mùa giải của ông tại giải VĐQG UAE. Hồi đầu mùa giải, quyết định bổ nhiệm cựu hậu vệ của đội tuyển Ireland và Arsenal vào cương vị HLV trưởng đã thu hút được sự chú ý của người hâm mộ thành phố Dubai. Đặc biệt hơn, Al Ahli còn có được chữ ký của trung vệ kỳ cựu Fabio Canavaro - cựu đội trửng của Juventus và đội tuyển Italia.

Tuy nhiên, đội bóng này thi đấu thất bát và đang đứng thứ 7 tại giải VĐQG với chỉ 6 điểm sau 15 vòng đấu. Hôm qua, người phát ngôn của Al Ahli tuyên bố O’Leary cùng người trợ lý Roy Aitken của ông đã bị sa thải. HLV Abdul Hamid Al Mistaki sẽ tạm thời dẫn dắt CLB trong thời gian tới.

* Ngôi sao bóng đá Hong Kong tự tử

Một cầu thủ nổi tiếng của Hong Kong vừa tự sát sau khi cãi nhau với vợ. Đây là cú sốc trong cộng đồng bóng đá của Trung Quốc. Cheung Sai-ho, 35 tuổi, từng là tiền vệ tấn công sáng giá nhất của khu vực hồi năm 2003. Anh cũng là người giữ kỷ lục thế giới về thời gian ghi bàn nhanh nhất. Sai-ho đã sút tung lưới đối phương ở giây thứ 2,8 trong trận đấu giữa đội trẻ của Hồng Kông tại Portsmouth Cup ở Vương quốc Anh năm 1993.

Sai-ho giải nghệ năm 2008 và cuộc sống xuống dốc từ đó. Cảnh sát cho rằng sau khi cãi vã với vợ về đời sống tình cảm và tiền bạc, anh đã không làm chủ được bản thân và nhảy từ tầng 36 của căn hộ gia đình xuống đất. Cựu HLV Tsang Wai-chung của Hong Kong nói cái chết của anh là "mất mát lớn cho nền bóng đá khu vực". Sai-ho thi đấu 56 trận cho đội tuyển quốc gia và ghi được 8 bàn.

* Owomoyela nghỉ 4 tháng

Tin không vui cho Borussia Dortmund: hậu vệ Patrick Owomoyela đã phải nghỉ đến hết mùa giải vì chấn thương hông khi đang tập luyện. Thậm chí, anh còn phải dưỡng thương khoảng 4 tháng nữa. Mùa giải này, Owomoyela mới thi đấu 6 trận cho Dortmund, và thực tế anh cũng mới trở lại hồi đầu tháng sau khi phẫu thuật gân Achilles. Mặc dù vậy, anh vẫn được Dortmund gia hạn hợp đồng đến năm 2012. Owomoyela năm nay 31 tuổi và từng 11 lần khoác áo ĐT Đức trong giai đoạn 2004-06.

H.D


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm