(TT&VH) - Trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng, Gladbach đang thất thế hơn cả, khi vừa kém về điểm số, vừa phải gặp toàn “hàng khủng” trong chặng đường ngắn ngủi 4 vòng còn lại, từ Dortmund đến Hannover, Freiburg và Hamburg. Với 3 điểm ít hơn vị trí đá play-off, để trụ lại Bundesliga thì Gladbach phải cần đến điều kỳ diệu, thắng 3 trên tổng số 4 trận như lời huấn luyện viên Lucien Favre, để biến chút cơ hội nhỏ nhoi thành hiện thực.
Nếu phải rớt hạng, Gladbach chỉ có thể tự trách mình. Nhưng
![]() St. Pauli xuống hạng vì một cốc bia? - Ảnh Getty |
Ban đầu, Liên đoàn bóng đá Đức ra quyết định công nhận chiến thắng 2-0 cho Schalke đồng thời phạt St. Pauli thi đấu 1 trận trên sân không có khán giả. St. Pauli chấp nhận tỷ số 0-2 nhưng kháng án phạt về khán giả và đã được giảm xuống mức thi đấu 1 trên sân chỉ có nửa khán giả. Điều này có nghĩa là St. Pauli sẽ đón tiếp Bremen vào đêm nay ở Millerntor với không quá 13.750 cổ động viên, gồm 12.500 fan của chủ nhà và 1.250 fan của đội khách.
Việc Millerntor chỉ mở cửa đón lượng khán giả lấp đầy một nửa sức chứa của sân khiến St. Pauli thiệt hại nặng về mặt tài chính. 562.000 euro tiền bán vé bỗng nhiên đội nón ra đi sau cốc bia oan nghiệt của một cổ động viên quá khích. Nhưng cái giá mà St. Pauli phải trả có thể còn chưa dừng lại ở đó, nếu họ chỉ giành được kết quả khiêm tốn trước Bremen trong trận đấu đêm nay để rồi phải xuống hạng vào cuối mùa. Khi đó, thiệt hại tài chính của St. Pauli sẽ lên đến nhiều triệu euro.
Có thể không có cốc bia oan nghiệt kia ném vào đầu trọng tài thì St. Pauli cũng phải xuống hạng vào cuối mùa. Nhưng sự việc đáng tiếc đã xảy ra, và nếu St. Pauli có phải chia tay Bundesliga thì ít ra, họ cũng có một lý do để mà đổ lỗi!
Đ.H
