Thể thao

Tết Tân Mão với các HLV, VĐV Việt Nam: Xuân mới và những ước mơ

08/02/2011 13:54 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Tết Tân Mão đến với người dân VN trong không khí rộn ràng, ấm cúng của năm mới. Với các HLV, VĐV, những người quanh năm quần quật hết tập luyện và thi đấu, thì cái Tết càng trở nên ý nghĩa và rất đẹp. Mỗi người có một cách đón Tết khác nhau và trong niêm vui đó, ai cũng tràn ngập niềm tin sẽ vượt qua những thử thách lớn phía trước...

Người không bao giờ mất Tết

Trong giới HLV, HLV Lê Công nổi tiếng là người luôn coi trọng những ngày nghỉ cuối tuần hay dịp lễ, tết. Với ông, đó không chỉ là khoảng thời gian để các học trò và chính mình có thời gian bên gia đình mà trong cách huấn luyện rất đặc biệt của ông, việc được nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc sẽ giúp các học trò có sự hưng phấn trước khi trở lại tập luyện. Cũng bởi lẽ đó, vị HLV Quân đội này không bao giờ cùng học trò có hoạt động trong dịp Tết, và kể từ khi dẫn dắt ĐTQG và đội karate Quân đội, ông gần như chưa mất một cái Tết nào.

Năm nay, cái Tết đến với HLV Lê Công rộn ràng hơn, khi ông là HLV duy nhất của đoàn TTVN có học trò giành HCV Asian Games 16. Ông được nhận nhiều lời chúc của đồng nghiệp hơn, được giới báo chí quan tâm và hỏi han nhiều hơn. Thế nhưng, như chính lời ông tâm sự, việc cô học trò cưng Lê Bích Phương giành HCV không phải là chuyện gì quá to tát. Thậm chí, nếu cứ mãi nhắc đến thành công đó có khi lại là không tốt, bởi “Phương còn trẻ nên còn rất nhiều thời gian để phấn đấu”.

Tạm quên đi những công việc thường ngày, HLV Lê Công vui vầy với đám cháu và 2 cô con gái xinh đẹp, tài giỏi. Cũng như bao người dân VN khác, HLV Lê Công cùng gia đình chuẩn bị mâm cỗ cúng đêm 30 thật đầy đủ. Sáng mùng 1 ông có thói quen đi chùa xin lộc đầu năm trước khi đi chúc Tết ông bà, họ hàng, bè bạn. Là HLV nổi tiếng là tâm lý và tình cảm, ông cũng không ngại ngần bốc điện thoại gọi điện cho từng cô, cậu học trò của mình để chúc Tết. Nhà HLV Lê Công năm nào cũng tấp nập bao thế hệ học trò đến chúc Tết thầy. Năm nào cũng vậy, ông lì xì đều cho từng học trò mà không thiên vị ai và không quên căn dặn họ không ngừng phấn đấu trong năm mới.

Những cái Tết...đầu tiên

Đã 4 năm liên tiếp, kình ngư người Hải Phòng Nguyễn Hữu Việt không được ở bên gia đình đón Tết dân tộc. Cái Tết của anh là chiếc bánh chưng được bố mẹ gửi từ nhà sang hay mua ở Trung Quốc và... hết.

Đời VĐV vốn chịu nhiều thiệt thòi nhưng với riêng Hữu Việt, những hy sinh của anh lớn hơn nhiều so với các đồng nghiệp, lại ít người biết đến.

Là VĐV trọng điểm và được đào tạo theo một quy trình chặt chẽ có tính chuyên nghiệp cao, chuyện nghỉ Tết một vài ngày nơi đất khách quê người luôn là một cái gì đó rất xa xỉ. “Nhấm nháp” hương vị Tết đúng ngày mùng 1, sang mùng 2 Việt và các đồng đội lại phải ra bể bơi tập luyện như bình thường. Nhớ lại những cảnh đó, Việt bảo, kể ra cũng thấy buồn và chút gì đó chạnh lòng, “nhưng đã gắn bó với nghiệp thể thao, mình phải chấp nhận những thiệt thòi đó”.

Và, Trời không phụ lòng người, Việt tiến bộ không ngừng, liên tiếp giành HCV tại các kỳ SEA Games đồng thời đang là người nắm giữ kỷ lục ĐNA ở nội dung của mình.

Kết thúc chu kỳ 4 năm tập luyện, sau Asian Games 16, Việt lần đầu tiên được “thả” về ăn Tết cùng gia đình. Chẳng nói thì ai cũng biết chuyên gia bơi ếch này vui mừng đến thế nào. Việt háo hức cùng mẹ đi chợ mua sắm đồ Tết, từ chậu hoa, cây quất, cành đào, tới việc chỉnh trang nhà cửa và đi thăm bạn bè, thầy cô. Đặc biệt, Việt dành tối đa thời gian bên gia đình bởi anh biết, cơ hội tương tự sẽ không nhiều trong thời gian sắp tới, khi mà Việt tiếp tục bước vào chu kỳ huấn luyện mới.


Ngân Thương đã từng có hàng chục năm phải ăn Tết xa nhà

Nhắc đến cái Tết xa nhà, có lẽ sẽ là thiếu sót nếu như không nhắc đến “búp bê” Ngân Thương và các VĐV của ĐT TDDC. Đã 3 năm được ăn Tết ở nhà nhưng chừng đó là chưa đủ khỏa lấp khoảng thời gian kéo dài hàng chục năm phải ăn tết ở Trung Quốc. Ngân Thương nhớ lại: “Chúng em phải xa nhà từ hồi 6, 7 tuổi và gần như chỉ ở Trung Quốc tập luyện đến khi trưởng thành mới được về. Cứ nhắc đến Tết thì ai cũng nhớ đến kỷ niệm vui mà buồn, đó là tất cả đều khóc nhè vì nhớ nhà”.

Năm nay, Ngân Thương chững chạc hơn rất nhiều. Thương cũng có ý định chia tay ĐTQG để chuyển hẳn sang nghiệp HLV ngay sau khi tốt nghiệp Đại học TDTT. Tết Tân Mão cũng khác mọi năm, khi Ngân Thương bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về chuyện hạnh phúc của mình. Thương không chỉ chăm lo, mua sắm cho riêng mình mà cô cũng đang chứng tỏ vai trò của một nàng dâu hiếu thảo tương lai với bố mẹ của người yêu.

Tết này tha hồ... lì xì

“Cô gái vàng” karate Lê Bích Phương hồ hởi: “Tết này em được bao nhiêu là tiền lì xì”. Cái tên Lê Bích Phương đã trở nên quá nổi tiếng ở làng ven sông Đuống. Ngay cả lũ trẻ con hễ gặp Phương đều chào hỏi lễ phép và khoe với bố mẹ hay họ hàng từ nơi xa đến: “Chị Phương giành HCV duy nhất tại Á vận hội đó...”. Cũng bởi đã trở thành người nổi tiếng nên Tết năm nay Phương “bội thu” tiền lì xì. Không chỉ có ông bà, bố mẹ, anh chị mà ngay cả hàng xóm, những người không quen biết cũng lì xì cho Phương. Dù không nhiều nhưng đó thực sự là những tình cảm đáng quý và Phương rất trân trọng điều đó.


VĐV Lê Bích Phương luôn là thần tượng của các em nhỏ trong làng. Ảnh: G.M

Năm nay, tiền thưởng cho thành tích Asian Games của Phương có tới vài trăm triệu. Đó là một khoản tiền khổng lồ với Phương. Cô dành hết số tiền đó cho bố mẹ để chuẩn bị xây lại căn nhà cho khang trang, căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nhưng bao năm qua cả nhà chưa có điều kiện xây nhà mới. Bên cạnh niềm vui khi được nhiều người hỏi han và chúc mừng thành công với tấm HCV, có lẽ việc cùng góp sức với bố mẹ xây nhà mới là một trong những món quà Tết ý nghĩa nhất mà Phương tặng bố mẹ.

Cũng chung cảnh đón Tết đầy niềm vui như Phương, những Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Thị Thiết... những người có một năm 2010 đầy thành công cũng phát và nhận lì xì rất nhiều trong mấy ngày Tết. Tất cả đều cảm nhận một cái Tết đầy ấm cúng và hạnh phúc sau nhiều cái Tết chưa được tận hưởng niềm vui trọn vẹn đó.

Và những ước mơ trong năm mới

Mong ước của HLV Lê Công trong thời khắc đầu năm thật đơn giản. Ông mong ĐT karate sẽ thi đấu thành công trong năm nay và ai cũng có sức khỏe tốt. Với cô học trò cưng Bích Phương, cô gái mới bước qua tuổi 18 mơ ước về tấm HCV tại Indonesia cuối năm nay. Đang là ĐKVĐ Asian Games 16 nhưng Phương biết, tấm HCV đó cũng có sự may mắn rất nhiều. Hơn nữa, bây giờ các đối thủ đều có sự chuẩn bị và khao khát đánh bại Phương. Tân Mão 2011 là một năm đầy thử thách và điều đó bắt buộc Phương phải cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa.

Với riêng Hữu Việt, dự kiến ngay sau khi đón Tết cùng gia đình, anh lại “hành quân” sang “đại bản doanh” Côn Minh để tập luyện. Mục tiêu của Việt năm nay là hướng tới 2 tấm HCV ở nội dung 100m và 200m ếch. Bên cạnh đó, một mục tiêu lớn hơn mà Việt quyết chinh phục, đó là lọt qua vòng loại Olympic London 2012. Dù những nhiệm vụ này rất khó khăn nhưng với ý chí vươn lên mãnh liệt, Việt rất tin tưởng vào khả năng của mình.

Những mơ ước của HLV Lê Công, Bích Phương, Hữu Việt...cũng đại diện cho các HLV, VĐV Việt Nam trong năm nay. Tất cả họ đều gắng sức tập luyện để mong một ngày nào đó sẽ mang vinh quang về cho Tổ quốc.

GIA MINH

Tết vẫn xuống nước như thường

Không như các môn thể thao khác, môn bơi đòi hỏi phải có quá trình tập luyện liên tục để giữ phong độ. Chính vì vậy, dù thời tiết lạnh giá và cái Tết bận rộn nhưng Hữu Việt vẫn xuống nước đều đặn mỗi ngày để giữ “phom”. Không chỉ tập luyện cho riêng mình, Hữu Việt còn có một nhiệm vụ cao cả là hướng dẫn cho các “đàn em” tại quê nhà trong khoảng thời gian ít ỏi mà anh được “xả trại”. Được đích thân nhà vô địch ĐNA hướng dẫn, các kình ngư nhí ngày nào cũng đến chật kín bể bơi làng Phục Lễ, Hải Phòng.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm