(TT&VH) - Người đứng đầu LĐBĐ Croatia, Vlatko Markovic, đã phải xin lỗi dư luận hôm thứ Tư vừa qua vì đã lỡ miệng nói trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, khi nói rằng ông không cho phép cầu thủ đồng tính xuất hiện trong ĐTQG.
Markovic tuyên bố với tờ Vecernji List được phát hành hôm Chủ nhật rằng khi mình còn phụ trách LĐBĐ thì "chắc chắn" không có chuyện "gay" được triệu tập. Ông đưa ra lý do là "chỉ những người khỏe mạnh mới được chơi bóng". Phát biểu sặc mùi kỳ thị này đã châm ngòi cho cuộc biểu tình của 2 nhóm đồng tính lớn nhất tại Croatia và họ dự định sẽ đưa vụ việc lên UEFA.
Mặc dù sau đó Markovic nói "xin lỗi vì những lời phát biểu vụng về. Tôi không có ý định xúc phạm hay gây tổn thương tới bất kỳ ai", nhưng 2 nhóm đồng tính Kontra và Iskorak cho biết sẽ kiện Markovic lên UEFA vì "phân biệt đối xử" và vi phạm luật pháp Croatia cũng như quốc tế - trích dẫn trên website của 2 nhóm.
"Tôi không có ý định chống lại cá nhân hay tổ chức nào, nhất là đối với những người đồng tính", trích lời của Markovic trên trang web của LĐBĐ Croatia, "Một lần nữa tôi xin lỗi tất cả những ai bị tổn thương".
Bất chấp thái độ ăn năn, báo chí cùng dư luận Croatia cho rằng Markovic sẽ mất chức và còn phải đối mặt với án phạt nếu như bị khởi kiện một cách đúng đắn và chính thức. UEFA thì chỉ nói họ vẫn chưa mở cuộc điều tra.
Năm 2007 cựu HLV Croatia, Otto Baric, đã bị Ủy ban kỷ luật của UEFA phạt vì phát biểu kỳ thị người đồng tính cũng trong một cuộc phỏng vấn với báo chí. Baric phải nộp phạt hơn 2,5 nghìn đô la bởi nói rằng: "Không có chuyện đồng tính trong đội của tôi. Đồng tính luyến ái là không tốt".
Markovic là giám đốc LĐBĐ Croatia trong 12 năm qua. Năm ngoái ông được UEFA trao tặng huân chương vì sự đóng góp "lâu dài" và "trung thành" đối với thể thao. Tuy nhiên với vụ rắc rối mới nhất này, chiếc ghế của Markovic đang lung lay dữ dội khi kỳ bầu cử của LĐBĐ Croatia sẽ diễn ra vào 18/12 tới.
Markovic tuyên bố với tờ Vecernji List được phát hành hôm Chủ nhật rằng khi mình còn phụ trách LĐBĐ thì "chắc chắn" không có chuyện "gay" được triệu tập. Ông đưa ra lý do là "chỉ những người khỏe mạnh mới được chơi bóng". Phát biểu sặc mùi kỳ thị này đã châm ngòi cho cuộc biểu tình của 2 nhóm đồng tính lớn nhất tại Croatia và họ dự định sẽ đưa vụ việc lên UEFA.
![]() Neville và Scholes của M.U từng gây sốc với nụ hôn này - Ảnh: Getty |
"Tôi không có ý định chống lại cá nhân hay tổ chức nào, nhất là đối với những người đồng tính", trích lời của Markovic trên trang web của LĐBĐ Croatia, "Một lần nữa tôi xin lỗi tất cả những ai bị tổn thương".
Bất chấp thái độ ăn năn, báo chí cùng dư luận Croatia cho rằng Markovic sẽ mất chức và còn phải đối mặt với án phạt nếu như bị khởi kiện một cách đúng đắn và chính thức. UEFA thì chỉ nói họ vẫn chưa mở cuộc điều tra.
Năm 2007 cựu HLV Croatia, Otto Baric, đã bị Ủy ban kỷ luật của UEFA phạt vì phát biểu kỳ thị người đồng tính cũng trong một cuộc phỏng vấn với báo chí. Baric phải nộp phạt hơn 2,5 nghìn đô la bởi nói rằng: "Không có chuyện đồng tính trong đội của tôi. Đồng tính luyến ái là không tốt".
Markovic là giám đốc LĐBĐ Croatia trong 12 năm qua. Năm ngoái ông được UEFA trao tặng huân chương vì sự đóng góp "lâu dài" và "trung thành" đối với thể thao. Tuy nhiên với vụ rắc rối mới nhất này, chiếc ghế của Markovic đang lung lay dữ dội khi kỳ bầu cử của LĐBĐ Croatia sẽ diễn ra vào 18/12 tới.
H.D
