(TT&VH) - Ngày hôm qua, cảnh sát Honduras cho biết 3 người đã bị sát hại trên đường tới SVĐ bởi các tay súng trên một chiếc ô tô bí ẩn.
Những người có mặt tại hiện trường cho biết một số kẻ trên chiếc xe này đã nổ súng vào khoảng 100 CĐV Motagua khi họ đang tới SVĐ quốc gia Tegucigalpa cho trận đấu với Real Espana. 3 người khác đã bị thương trong vụ việc trên. Cảnh sát nghi ngờ thủ phạm của hành động liều lĩnh này có thể là thành viên của hội CĐV Honduran club Olimpia, kình địch với đội bóng Motagua. Nhiều khả năng đó là băng nhóm xã hội đen đường phố Mara Salvatrucha và La 18, cả 2 cũng đang bị truy nã bởi tội danh buôn ma túy và tổ chức ám sát. 3 nạn nhân xấu số đã được tiết lộ danh tính và đều còn rất trẻ, Francisco Portillo 22, Jonathan Cruz 17 và Karol Martinez 20 tuổi.
Đây ít nhất là vụ thanh toán thứ 5 trong vòng 3 năm qua tại Honduras, một trong những đất nước bị đánh giá là nguy hiểm nhất Mỹ Latinh. Đặc biệt hơn 2 trong số này đều hướng vào các CĐV của Motagua.
![]() SVĐ Quốc Gia Tegucigalpa của Honduras, Ảnh Internet |
Đây ít nhất là vụ thanh toán thứ 5 trong vòng 3 năm qua tại Honduras, một trong những đất nước bị đánh giá là nguy hiểm nhất Mỹ Latinh. Đặc biệt hơn 2 trong số này đều hướng vào các CĐV của Motagua.
PV
