VĐV thu nhập cao nhất: 15 tỷ USD

Thứ Bảy, 28/08/2010 07:04

(TT&VH cuối tuần) - Vận động viên (VĐV) thu nhập cao nhất trong lịch sử loài người là tay đua xe ngựa 2 bánh Gius Appuleius Diocles, sống trong thế kỷ thứ II, thời La Mã cổ đại. Trong suốt sự nghiệp thi đấu thể thao của mình, Diocles kiếm được số tiền thưởng mà quy đổi ra tiền ngày nay có trị giá 15 tỉ USD.

Giáo sư Peter Straka của Đại học tổng hợp Chicago, Mỹ đã nghiên cứu và cho ra kết quả: Diocles có thu nhập vượt xa VĐV golf danh tiếng Tiger Woods, người mà trong năm 2009 có tổng thu nhập 1 tỉ USD.


Tay đua xe ngựa 2 bánh Gius Appuleius Diocles, Ảnh Getty
Gius Appuleius Diocles là VĐV đua xe ngựa 2 bánh, chuyên thi đấu tại các giải lớn ở các sân vận động danh tiếng như Circus Maximus. Đến Roma từ lãnh thổ Bồ Đào Nha ngày nay, Diocles bắt đầu sự nghiệp thể thao năm 18 tuổi và nghỉ thi đấu năm 42 tuổi. Trong khoảng thời gian này, ông kiếm được 35.863.120 sesterce (đơn vị tiền của La Mã). Đây là số tiền các nhà khảo cổ tìm thấy khi khai quật tượng đài được làm để vinh danh nhà vô địch Diocles.

Các nhà nghiên cứu tính rằng, số tiền trên đủ để nuôi toàn bộ quân đội La Mã thời kỳ đó trong 2 tháng. “Woods và các VĐV ngày nay là những người nghèo, nếu so sánh với thu nhập của các tay đua xe ngựa 2 bánh thời La Mã cổ đại”, giáo sư Peter Straka nói. Đáng chú ý là khi đó không có phương tiện truyền thông, không có quảng cáo như ngày nay. Vì thế VĐV có thu nhập chỉ từ tiền thưởng.

Đua xe ngựa 2 bánh thời xưa là môn thể thao mạo hiểm, có thể gây chết người. Tuy thế, người chiến thắng được thưởng hậu hĩnh từ đẳng cấp tăng lữ giàu có của La Mã và của cả nhà vua. Sân vận động Circus Maximus có sức chứa 250 nghìn người, bằng ¼ số dân La Mã khi đó. Chiều dài của sân là 621m, rộng 118m. Trong một lần đua có thể có 12 VĐV tham gia. Phổ biến nhất là đua xe 2 bánh có 4 ngựa kéo.

Nhật Linh
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.