Người mẫu Elin Nordegren: “Tôi vừa trải qua địa ngục”

Thứ Năm, 26/08/2010 15:08

(TT&VH Online)- Cặp đôi vàng một thời của thể thao thế giới, Tiger Woods- Elin Nordegren đã đường ai nấy đi sau vụ li hôn đình đám, một kết cục tất yếu sau những scandal tình ái đầy tai tiếng. Sau khoảng thời gian im lặng, giờ đã đến lúc những người trong cuộc lên tiếng về những gì mình đã trải qua.

Sau khi chính thức li hôn với ông chồng đa tình, cựu người mẫu Thụy Điển, Elin Nordegren cảm thấy đã đến lúc cô trải lòng về những gì giấu kín bấy lâu nay. Dưới đây là những tâm sự của Elin trong buổi phỏng vấn với tạp chí People.

Elin trên trang bìa tạp chí People - Ảnh AP

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ chồng, chưa một lần nào. Trong khoảng thời gian 3 năm rưỡi kể từ lúc lấy nhau cho đến khi mọi chuyện xảy ra, tôi chỉ ở nhà sinh con và sau đó là chăm sóc con cái, quan tâm tới việc học của mình. Tôi cảm thấy mình thật là ngu ngốc khi có thêm nhiều điều được tiết lộ, làm thế nào mà tôi không biết bất cứ chuyện gì chứ? Chỉ dùng từ bị phản bội thôi vẫn là chưa đủ. Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã để bị lừa dối. Tôi cảm thấy mình bị phản bội bởi chính những người xung quanh mình. Ban đầu, tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn cơ hội để hàn gắn, và chúng tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi vừa trải qua giai đoạn của những cú sốc và sự mất niềm tin, tức giận và cuối cùng là đau buồn vì sự đổ vỡ của một gia đình mà tôi muốn hàn gắn vì những đứa trẻ. Nhưng giờ thì tôi đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi đã lấy lại được sự tự tin về những quyết định và về chính bản thân mình.”


Elin hoàn toàn phủ nhận những tin đồn liên quan đến những xô xát giữa hai vợ chồng sau vụ đâm xe của Woods ở bên ngoài biệt thự của gia đình ở Florida, cũng như việc cô đã dùng gậy đánh golf tấn công chồng mình: “Không bao giờ có bạo lựa xảy ra trong hay ngoài ngôi nhà của chúng tôi. Những tin đồn cho rằng tôi đã dùng gậy chơi golf đánh anh ta thật là lố bịch.”

Nordegren cũng thổ lộ rằng chính những đứa trẻ là động lực để giúp cô vượt qua thời gian khó khăn: “Chỉ cần thấy chúng ở bên, ôm tôi, hôn tôi là đã cho tôi sức mạnh để vượt qua mọi chuyện.” Elin bày tỏ rằng cô đã “trải qua địa ngục” trong 9 tháng với sự mệt mỏi, chứng mất ngủ, rụng tóc và sút cân.

Bà mẹ 2 con này hiện đang theo học ngành tâm lý và khi được hỏi về dự định cho tương lai, cô nói: “Kế hoạch của tôi là ở bên con và tiếp tục thích nghi với hoàn cảnh mới. Tôi sẽ tiếp tục việc học nhưng sự tập trung chính vẫn là dành thời gian để hàn gắn mọi chuyện.”

Trong buổi phỏng vấn, Elin cũng gửi gắm tới người chồng cũ những lời nhắn nhủ chân thành: “Tôi mong anh ấy sẽ có tương lai tốt đẹp, với tư cách là một con người và là một vận động viên. Tôi biết anh ấy đang đi xuống, không còn là tay golf giỏi nhất như trước đây. Tôi cảm thấy vinh dự vì đã chứng kiến một phần sự nghiệp cầm gậy của anh ấy.”

Elin và Woods chính thức li hôn vào hôm thứ Ba (24/8) sau phiên tòa tại Bay County Circuit,  Panama City, Florida. Theo quyết định của tòa, Elin sẽ sở hữu phần bất động sản tại Florida. Tiger thì được quyền giữ căn hộ trị giá 2 triệu bảng ở Los Angeles và du thuyền Privacy.

Khánh Đan (Tổng hợp)

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tuan - 2/9/2012 4:09:58 PM
đó là doanh thu thôi chứ lợi nhuận chắc gì bằng Ars
messivn - 2/15/2012 3:36:22 AM
Nhà vua Barca đã trở lại và tiếp tục chinh phạt Châu Âu.Nạn nhân kế tiếp sẽ là Neverkusen
HOA MAI - 2/15/2012 3:34:11 AM
Một dấu hiệu cho thấy lại một giải đấu vứt đi của "Tam sư"
CR7 - 2/14/2012 10:41:36 PM
Lo cái thân mình đi bạn ạ. Mình đã được bằng 1/100 của người ta chưa?
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...