Cheryl sẽ cho A.Cole một cơ hội sửa sai?

Thứ Năm, 04/03/2010 11:23

(TT&VH Online) – Cheryl Cole dường như đang trao cho người chồng bội bạc một cơ hội để cứu lấy hôn nhân của hai người.

Bất chấp việc từng tuyên bố đầy mạnh mẽ rằng sẽ ly dị Ashley, Cheryl dường như đã suy nghĩ lại. Ngôi sao của chương trình X-Factor đã nhận được nhiều cuộc điện thoại cũng như tin nhắn của hậu vệ trái Chelsea. Theo đó, A.Cole muốn Cheryl cho anh thêm một cơ hội để cứu vãn hôn nhân giữa hai người.
 
Liệu Cheryl có mủi lòng trước Ashley?

Được biết, sự chuyển biến bất ngờ của Cheryl là nhờ tác động của “Team Ashley”, gồm mẹ của Cheryl, bà Sue cùng một vài đồng nghiệp của Ashley tại Chelsea, những người cũng có quen biết với ca sĩ xinh đẹp của nhóm Girls Aloud. Một nguồn tin thân cận với bộ đôi này cho biết:“Trên thực tế, Cheryl có vẻ như đang dần đồng ý với khẳng định của Ashley rằng anh không phải là nguyên nhân duy nhất khiến hôn nhân của hai người đổ vỡ”.

Cũng theo nguồn tin trên, Cheryl đã không coi chồng mình như người đồng đội cũng như bạn ngoài đời, thủ quân J.Terry của Chelsea. Nguồn tin này cho biết thêm: “Cheryl nhận thấy Ashley xử lý vụ việc khá tích cực. Cậu ta đã cố tìm cách thuyết phục cô ấy rằng mình không phải kẻ đểu cáng. Và cô ấy đang dần cho rằng Ashley còn khá non nớt và dễ bị lôi kéo. Tuy nhiên, cô ấy cũng khá buồn và giận dữ về những gì mà Ashley đã làm. Cô ấy chấp nhận rằng cô ấy sẽ nói chuyện với Ashley về chuyện hôn nhân của hai người”.

Trong khi đó, hậu vệ trái A.Cole, người đang ở Pháp để điều trị chấn thương vừa để trốn tránh dư luận tại Anh, đã cảm thấy khó chịu khi bị ba phóng viên của Sun khơi gợi lại nỗi đau thực tại. Cựu cầu thủ của Arsenal đã hét toáng lên đầy cáu kỉnh: "Sao mọi người không để tôi yên. Cuộc đời tôi đang sụp đổ rồi đây". Trong trạng thái sắp khóc, anh sau đó nói thêm rằng: "Tôi bây giờ chỉ muốn được ở một mình. Mọi thứ đều thật sai lầm".
 
Trà My (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
cái máu "trăng hoa" nó không thay đổi được đâu Cheryl à
Mr.Bờm  (xbloodknight@gmail.com) (07:39 05/03/2010)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ôi giời cứ làm trò. Li dị mới gọi là lạ Anh cần tôi - tôi cũng cần anh, quan hệ cầu thủ - người mẫu (hoặc ca sỹ...) nó đều thế cả. Có mà dám li dị đấy. Chẳng qua chồng gây ra scandal, chả lẽ ko làm ầm lên thì lại mất mặt. Cứ phải làm ầm lên cho mọi người cảm thông, rồi lại tha thứ tha thứ, vừa được tiếng vừa được miếng Chuyện nhà Terry, Beck, Cole,... đều thế cả. Đến cái anh Tiger Woods bê bối với hàng chục vụ ngoại tình, nghiện sex... mà chị vợ cũng chưa dám nói nửa câu li dị
Zeno  (Zeno_2407@yahoo.com) (12:11 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
"Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại"> Cheryl hãy cho Cole 1 cơ hội đi
Thanh Tùng  (tung1976@gmail.com) (02:56 04/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nói thật, nếu như cô này bỏ Ashley Code thì sau 1 năm thôi sẽ không còn ai để ý tới cô ta nữa, dù là xinh đẹp tới đâu . Hãy nhìn những người đẹp sau khi chia tay các danh thủ thì biết, tần suất xuất hiện trên các tờ báo lá cải của họ sẽ giảm hẳn. Đặc biệt là tại WC sắp tới
MU's fan  (hoang_tu_la_ma2000@yahoo.com) (08:01 05/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Văn Sỹ Làng - 2/13/2012 6:34:42 PM
Thực sự thì cũng đáng tiếc cho Lê Nguyễn Quỳnh Anh. Với chất giọng còn hơi "THÔ" của tuổi 15 chưa đúng với kỳ vọng và quảng cáo của mẹ em, giá như ngoài các ngôn ngữ Anh, Ý, Nga, Hoa, Việt, ... em...
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ