Cựu danh thủ P.Gascoigne lại bị cảnh sát bắt

Thứ Ba, 09/02/2010 08:18

(TT&VH Online) – Cựu danh thủ Paul Gascoigne đã bị cảnh sát thẩm vấn liên quan tới việc lái xe trong tình trạng say rượu.

Cựu cầu thủ của Newcastle đã bị tạm giam vào tối 7/2 sau khi cảnh sát nhận được cuộc điện thoại về một vụ rắc rối ở Leeming Bar, North Yorkshire. Gascoigne, 42 tuổi, người đã từng gặp phải nhiều rắc rối do những vấn đề liên quan tới các chất kích thích, cùng một người đàn ông khác đã bị cảnh sát thẩm vấn vào sáng 8/2.
 
Paul Gascoigne - Danh thủ "lắm tài nhiều tật"

Người phát ngôn của cảnh sát ở North Yorkshire cho biết: “Khoảng 9 h tối ngày 7/2, cảnh sát ở North Yorkshire đã nhận được một cuộc điện thoại thông báo về vụ rắc rối ở Leeming Bar. Theo điều tra ban đầu, hai người đàn ông, một 42 và một 40 tuổi, tới từ khu vực Newcastle, đã bị bắt bởi nghi vấn liên quan tới việc lái xe môtô trong tình trạng say rượu. Hai người này hiện vẫn đang bị tạm giam để thẩm vấn thêm”.

Được biết, cựu danh thủ Gascoigne là người từng có tiền sử về những rắc rối liên quan tới các chất kích thích, vốn đã hủy hoải hình ảnh cũng như danh tiếng của Gascoigne. Cựu ngôi sao của tuyển Anh đã công khai tuyên chiến với các chất gây nghiện hồi tháng 3/2009. Gascoigne cách đây không lâu cho biết anh đã cai được thuốc và ngừng uống rượu được bốn tháng.

Cũng liên quan tới chuyện cầu thủ bị bắt giữ, tiền đạo Ricardo Fuller của Stoke đã phải vào “nhà đá” do có liên quan tới vụ rắc rối tại một hộp đêm. Tiền đạo người Jamaica bị cáo buộc là đã tấn công một người đàn ông 21 tuổi ở hộp đêm JFK ở Hanley. Cảnh sát cho biết nạn nhân không bị thương quá nặng và không cần tới bệnh viện để khám. Người phát ngôn của cảnh sát ở Stafforshire cho biết: “Vào lúc 1 giờ sáng ngày 7/2, đã xảy ra một vụ lộn xộn ở hộp đêm JFK trên phố Trinity. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 30 tuổi do bị tình nghi đã tấn công một người khác”.

Sau đó, Stoke cũng ra thông báo về vụ việc nêu trên: “Đội bóng có thể xác nhận rằng Fuller đã bị bắt trong một vài giờ trước do bị tình nghi liên quan tới vụ rắc rối ở hộp đêm ở Hanley. Chúng tôi hiện chưa có bất cứ bình luận nào về vụ việc này”.
 
Anh Hiển (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Gascoigne, tiếc thay, tiếc thay, khi còn trên sân cỏ anh như Roony và còn hơn cả Roony trong vai trò tiền vệ kiến thiết. Thế mà nhìn ảnh của anh bây giờ, cứ như tên nghiện rượu nào đó đã cả gan mượn khuôn mặt của anh. Buồn!!!SSS
Hung Trang  (trang16199@yahoo.com.vn) (01:50 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Cuộc so tài bất phân thắng bại giữa Tottenham và Liverpool giữa tuần qua đã giúp Fabio Capello nhận ra rằng tại VCK EURO 2012 sắp tới, ĐT Anh sẽ cần một thủ quân về mặt tinh thần và một thủ lĩnh về mặt lối chơi.

Bạn đọc thảo luận

harakiri - 2/9/2012 8:30:21 PM
Cỡ Pep mà nghe đựoc lời thách của bạn chắc cuời sặc chết mất thôi. Thế tôi thách MOU dám ở lại Real 4 hay 5 năm đấy,hiện nguyên hình liền
Kaiki - 2/9/2012 9:57:07 PM
Nếu tính theo như những gì đã qua với Mou thì điểm đến tiếp theo của ông có thể là nước Đức. khởi nghiệp chính thức làm HLV là ở quê nhà Bồ Đào Nha_vô địch BDN và CL rồi sang Anh_ chỉ vô địch ngoại...
Do Ng - 2/9/2012 10:58:37 PM
Pep mà huấn luyện HN ACB (năm 2011) của bầu Kiên thì chắc chắn xuống hạng trước 4 vòng đấu. Không có lực lượng thì may ra Harry Potter mới có thể làm phép cho chân gỗ thành siêu sao thôi. Bài báo chỉ...
Xuân Trường - 2/9/2012 9:26:06 PM
Trừ một vài fan hâm mộ Tuyển Anh một cách "cuồng", ai cũng nhận ra rằng Đội tuyển Anh chỉ là một đội bóng tầm thường trong khoảng 20 năm trở lại đây (các fan ít hiểu biết về bóng đá sẽ cãi lại điều...
Sumo - 2/9/2012 8:06:36 PM
Rõ rồi, qua bảng thống kê là đủ thấy Bundesliga là giải đấu cạnh tranh nhất châu Âu.