“Ro vẩu” tường trình về vụ “thác loạn” trước trận derby với Inter

Thứ Sáu, 05/02/2010 07:26

(TT&VH Online) – Mới đây, tờ Corriere della Sera của Italia tiết lộ thông tin rằng Ronaldinho đã tổ chức 3 đêm ăn chơi nhảy múa tưng bừng trong một khách sạn sang trọng ngay trước thềm trận derby thành Milano với Inter. Nhưng chàng “Rô vẩu” đã lên tiếng thanh minh.

Trong trận derby với đối thủ truyền kiếp Inter, AC Milan của Ronaldinho đã để thất bại đau đớn với tỉ số 2-0 bất chấp việc họ chơi hơn người trong hơn 60 phút. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là việc ngôi sao người Brazil đã thể hiện một phong độ khá mờ nhạt mà điểm nhấn là cú sút penalty hỏng ăn ở phút 92, dù rằng trước đó anh đang có một phong độ ấn tượng (ghi 6 bàn trong 3 trận trước đó). Màn trình diễn kém thuyết phục đó được tờ Corriere della Sera của Italia lí giải nguyên nhân là do Ronaldinho cùng những người bạn đã có ba đêm “thác loạn” tưng bừng trước trận derby.

Ronaldinho bác bỏ những tin đồn về việc anh "thác loạn" trước trận derby với Inter

Với nguồn thông tin trên, NHM tin điều đó là sự thật bởi Ronaldinho cũng giống như Robinho hay Adriano… đều nổi tiếng là những “anh chàng tiệc tùng”. Thế nhưng, trong lần này, đích thân Ronaldinho đã lên tiếng bác bỏ những thông tin trên. Theo đó, tuyển thủ người Brazil này khẳng định rằng đó chỉ là những tin tức mang tính bịa đặt mà thôi.

Phát biểu trên website cá nhân, Ronaldinho thổ lộ: “Sự thật tôi có là khách mời ở một khách sạn, nhưng hoàn toàn không phải là tôi đã tổ chức một bữa tiệc tại đó. Thực tế là báo chí đã đưa thông tin sai sự thật”.

“Tôi đã luyện tập rất chăm chỉ trong vài tháng nay. Tôi nghĩ rằng thật không đúng khi dùng những hình ảnh cũ của tôi để giải thích cho một kết quả tiêu cực; hoặc chính xác hơn là họ đã sáng tác ra một câu chuyện không có thật về tôi”, Ronaldinho chia sẻ. Anh khẳng định: “Tôi đã dành tất cả sự tận tụy của mình cho các kế hoạch của Milan và tôi làm việc hết mình. Vì vậy tôi có thể sẽ cống hiến tất cả những gì tốt nhất của tôi cho CLB”.

Trước nguồn thông tin mà tờ Corriere della Sera “vu oan” cho Ronaldinho, ban lãnh đạo AC Milan đã đứng ra bảo vệ cho cầu thủ của mình. Theo đó, đại diện cho CLB AC Milan là Phó Chủ tịch Galliani đã tuyên bố sẽ không đưa ra bất cứ một án phạt nào cho “Rô vẩu”. Phát biểu trên La Gazzetta dello Sport, nhà lãnh đạo của Rossoneri khẳng định: “Tôi không phạt cầu thủ của tôi mà lí do là dựa vào những gì báo chí đăng tải và càng chắc chắn hơn là tôi sẽ không đi đến Lega Calcio để xin một lệnh trừng phạt”.

Phương Nguyên (Tổng hợp)
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

NVK - 2/15/2012 11:35:28 AM
Pala Viejas  (Garnesis@palacasino.com): Biệt danh này xuất hiện từ năm 2002. Năm đó Leverkusen 3 lần về nhì ờ cup QG Đức (thua Schalke 04), Bundesliga (Bayer Munchen vô địch) và Champions league...
Bùi trung Kiên - 2/15/2012 11:21:48 AM
Không sai khi nói Barca là đội bóng chơi cống hiến,đẹp mắt bậc nhất ở thời điểm hiện tại.Tất nhiên không phải trận nào Barca cũng thể đá đẹp như thế cả nhưng phần đa các trận Barca đều chơi cống...
Thang - 2/15/2012 11:07:13 AM
chẳng liên quan gì Mou, AVB là HLV cua Che, ko the trách Mou. AVB là người bất tài ở Che,
katy - 2/15/2012 11:15:32 AM
mặt dù không có quy định thời hạn ký hợp đồng là bao nhiêu năm, những cũng có tính hợp lý một chút chứ. Nếu như VFF ký với AVG 50 năm, hoặc vĩnh viễn vẫn là đúng luật sao???
ND - 2/15/2012 11:04:47 AM
Người Pháp có câu: Với 1 chữ "Nếu" bạn có thể bỏ Paris vào 1 cái chai. Nếu MU vượt qua đc vòng bảng thì chắc chắn sẽ vô địch, cần gì phải vào đến chung kết! Ai đánh thuế việc mơ mộng đâu !