Nhà Terry thêm "bi kịch": Bà xã Toni đòi ly dị

Thứ Hai, 01/02/2010 16:12

(TT&VH Online) – Sau khi vụ bê bối tình ái bị phanh phui, trung vệ Terry đang phải chiến đấu để cứu vãn cuộc sống hôn nhân cũng như sự nghiệp thủ quân tại đội tuyển Anh.

Vợ của Terry, Toni, đã thông báo với những người bạn rằng cô sẽ đâm đơn ly dị sau khi mối tình vụng trộm giữa thủ quân của Chelsea và người mẫu Vanessa Perroncelbị phát giác. Terry, 29 tuổi, cũng được cho là đã yêu cầu người yêu cũ của Wayne Bridge phá thai, vấn đề đã bất ngờ nảy sinh khi Terry và Perroncel trong thời gian “ăn vụng”. Một người bạn của Toni và Terry cho biết: “Toni đã nói với tôi rằng cô ấy không thể chịu đựng được tiếp. Cô ấy kiên quyết ly dị lần này”.

Terry, Perroncel và Bridge đến xem một trận bóng

Terry hiện đang phải đối mặt với áp lực cực lớn từ dư luận và LĐBĐ Anh (FA) cũng không tỏ ra ủng hộ quá mức với cầu thủ của Chelsea trong vụ việc này. Không những vậy, Bộ trưởng Thể thao Anh Gerry Sutcliffe cũng yêu cầu làm rõ vụ việc này vì Terry đang là thủ quân của Tam Sư, hình ảnh tiêu biểu của nước Anh. Theo một vài nguồn tin giấu tên, vụ việc của Terry đang gây ra sự chia rẽ trong nội bộ Tam Sư. Một vài cầu thủ đã yêu cầu FA tước chiếc băng đổi trưởng của Terry cũng như không triệu tập cầu thủ này vào đội hình dự World Cup 2010.

Tuy nhiên, ông chủ Roman Abramovich của Chelsea và HLV Ancelotti mới đây đã bày tỏ sự ủng hộ với thủ quân của “The Blues”. Một nguồn tin từ Chelsea cho biết: “Roman đã nói với John rằng ông ta ủng hộ hoàn toàn cậu ấy. Vấn đề hiện nay của cậu ấy là chuyện cá nhân. John không làm bất cứ điều gì phạm pháp và vấn đề sắp tới sẽ phụ thuộc nhiều vào cách xử lý của cậu ấy. John là một cầu thủ quan trọng của đội bóng và là một thành viên trong gia đình Chelsea. Vị trí của cậu ấy tại đội bóng vẫn y nguyên”.


Các cầu thủ Man City sẽ mặc chiếc áo này để bày tỏ sự ủng hộ với Bridge


Ngoài ra, chiến lược gia Ancelotti cho biết ông vẫn sẽ để Terry đeo băng thủ quân của Chelsa trong trận đấu với Hull sắp tới đồng thời kêu gọi người đồng hương Fabio Capello có quyết định tương tự. Ông cho hay: “Tôi không thể kiểm soát được điều đó. John có cuộc sống riêng của cậu ấy. John cần phải kiểm soát được những vấn đề đời tư. Tôi phải kiểm soat đội bóng. John là một cầu thủ trong đội bóng của tôi. Cậu ấy là thủ quân của Chelsea và tôi cảm thấy tự hào khi có cậu ấy trong đội hình”.

Trà My (tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (14)

avatar đội bóng
Câu chuyện của Thủ quân đội tuyển Anh là dịp để các tờ báo lá cải kiếm chát. Tôi tin là Tery sẽ vượt qua áp lực của báo chí và trường hợp của tay gol số 1 thế giới Tiger woods cũng thế. Đây là vấn đề cá nhân, ở họ không vi phạm pháp luật. Nếu triệt Tery thì chỉ có lợi cho các đối thủ của Anh ở vòng chung kết mà thôi.Capello sẽ không bao giờ loại trung vệ thép Tery vì đây là vấn đề cá nhân có thể thu xếp được.
Motpr  (motpr@yahoo.com.vn) (09:03 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chuyện cầu thủ vụng trộm là chuyện thường ngày ở Anh. Tuy nhiên, trong trường hợp của Terry thì mọi chuyện lại khác. Bản thân là đội trưởng mà lại tán tỉnh và quan hệ lén lút với bạn gái của đồng đội. Không ai nghi ngờ khả năng của Terry. Nhưng có ai dám chắc sẽ không xảy ra những xung đột khi đội tuyển Anh tập trung vì những rắc rối này? Đặc biệt là trong trường hợp Bridge và Terry cùng được gọi.
Nguyễn Tuệ  (nguyentranductue@yahoo.com.vn) (12:06 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có mấy ai là đàn ông tự khẳng định là ko vụng trộm??? Lỗi lầm của Terry trong cuộc sống tư đánh đổi bằng hôn nhân, còn trong sự nghiệp thì nó ko đáng.
Hoàng Anh Vũ  (hoavu.hv@gmail.com) (06:58 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thật tiếc vì những gì đã xảy ra. Nhưng ai cũng có một thời trẻ trai. Tôi tin Terry vẫn đủ khả năng đứng vững trong vai trò đội trưởng mang vinh quang về cho Chelsea và tổ quốc
The Blues.  (philly_alone1512@yahoo.com) (07:26 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Là 1 người yêu mến đội bóng xứ Tango Á Căn Đình, thế cho nên tôi ủng hộ J. Terry tiếp tục là thủ quân Tam Sư (giấy)! Vì lẽ đơn giản là đội bóng Ăng lê sẽ được xách valy về nước sớm. Thất bại của kẻ thù cũng là niềm vui của ta vậy. Nhưng sao Tam Sư lại thất bại sớm thế? Trả lời: Vì các anh Becks, Gerrard, Rooney,.. và cả Capello nữa sẽ phải lo ngay ngáy không biết khi nào thì "nhà đạo đức Terry" sẽ ... Ngủ không yên thì đá thế nào được...
Bờm đây  (bomotrencay@hangpaccho.vn) (08:39 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ai cũng như bác Terry này thì xã hội "loạn", đã là người của công chúng thì càng phải giữ mình, còn nếu là người của scandal thì không đỡ nổi. Trong chuyện này phụ nữ luôn là người thiệt thòi nhất p/s những bạn nào cho là chuyện nhỏ thì chắc là chưa có gia đình, mà như thế thì làm sao mà hiểu hết sự đời được. >>> BBT: Cảm ơn bạn đã góp ý!
midataka  (cafe_da79@yahoo.com) (11:48 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Terry mà ở VN thì chắc chắn VFF ko cho gọi anh lên đội tuyển rồi Thực ra cuộc sống riêng tư ko liên wan đến vị trí của cầu thủ trên sân cỏ.Chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý khi thi đấu thôi.Mà như đã thấy ,ngay sau khi scandal xảy ra Terry vẫn ghi bàn quyết định mang về 3 điểm cho Chelsea đó ^^! p/s: cô bạn gái xinh thế kia bảo sao ...T.T
kiss  (yeu_la_kiss_87@yahoo.com) (04:25 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tại sao vậy hả hởi Te-ry? Đội trưởng làm gương mới đúng nì Cuộc sống gia đình phải ổn định Thì không phật ý với Tô-ni
Lê Trương  (letruong1970@gmail.com) (05:01 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Roman Abramovich cũng "tòm tèn cơ mà", ý kiến gì nữa. Thủ quân của CLB thì không có vấn đề gì còn thủ quân của tuyển quốc gia, lại là người nổi tiếng thì cần phải xem lại tư cách, đã làm thì phải chịu đó mới là đàn ông.
Luân Nguyễn  (deepblue_omnhach@yahoo.com) (05:33 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chuện nhỏ như con thỏ thôi chả có gì to tát cả,yêu nhau thì sống với nhau ,ko thích thì chia tay ,thế thôi .
Nguyễn Hoàng Hà  (mai_mot_tinh_yeu_barca@yahoo.com) (05:51 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Đông Hà - 2/14/2012 4:41:17 PM
Công nhận Rô điệu giỏi thật??? Vậy mà QBV và các danh hiệu cao quý chỉ có thể đứng đằng xa mà…vái vọng!
FCB - 2/14/2012 3:40:40 PM
Mình là Fan Barca nhìn các bạn cải nhau thấy mà pùn thực sự mà nói barca đã hết cửa vô địch liga mùa này nhưng mà mình hi vọng các Madridista vs cules cm trên diễn đàn này có VH xíu.Barca hay Real...
FCB - 2/14/2012 3:56:18 PM
những bài như vậy mà TTVH củng đăng lên được sao? khả năng Real vô địch Liga là khá cao nhưng tác giả củng đừng nên viết cái kiểu như "giàu như chưa từng thấy của" như thế.đôi lời chia sẻ với tác giả
Rooney - 2/14/2012 4:24:33 PM
CR7 mãi mãi là số 2 vĩ đại
Xuân Thu - 2/14/2012 4:26:05 PM
"Không sao cả, có rớt hạng lại mua tên đội khác mà đá, NHM yên tâm đi, việc này tớ làm tốt."