Nước mắt của những cô gái Thái

Thứ Tư, 16/12/2009 21:14 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Sau loạt sút penalty, những cô gái tuyển bóng đá nữ Thái Lan ngồi sụp xuống sân. Rồi họ nhanh chóng vào vòng thay đồ trong khi trên sân, những cô gái Việt Nam vẫn chia vui với cổ động viên.

Và nỗi buồn của các cô gái Thái đã vỡ oà ngay sau lễ trao huy chương.


Cú sút đầu tiên của cầu thủ Thái Lan vọt xà đánh dấu bi kịch của người Thái trên chấm 11m


... và cô đã gục xuống sân


Phải có người dìu cô mới về được vị trí để loạt sút penalty được tiếp tục diễn ra


Cú sút thứ hai của các cô gái
Thái bị Kiều Trinh cản phá. Mọi hi vọng đang tắt dần


Và họ ngồi bệt ra sân khi cú sút thứ ba cũng không thể vào lưới


Dấu chấm hết cho các cô gái Thái khi Kim Tiến sút tung lưới Thái Lan trong loạt sút thứ 3 quyết định


Cổ động viên Việt Nam ăn mừng


Các cô gái Việt Nam nhảy múa


Còn các cô gái Thái nước mắt chảy dài


Nụ cười đã không trọn vẹn trên môi các cổ động viên Thái Lan


Nhưng họ không cô đơn


Họ nhận được sự chia sẻ của giới truyền thông


Họ vẫn có những vòng tay của bạn bè và người thân


Đó là sự động viên quý giá vào thời điểm này


Những vòng tay cần thiết của người thân đã lặn lội từ Thái Lan sang đã xuất hiện kịp thời


Nước mắt đã rơi nhưng sẽ vơi đi phần nào


Bất cứ cuộc chơi nào cũng có người thắng, người thua. Nhưng các cô gái Thái đã c
ó một trận đấu tốt dù không đến được cái đích cuối cùng là chiến thắng


Cổ động viên Thái Lan cũng rất tuyệt vời. Họ cổ vũ chuyên nghiệp và chia vui với tuyển Việt Nam cũng thật chuyên nghiệp


SEA Games đã kết thúc với các cô gái Thái. Họ buồn nhưng không quên cảm ơn người hâm mộ. Một hành động đẹp.

M.T
0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
Đọc bài báo này lại buồn về cổ động viên Việt Nam quá, cho dù tình yêu bóng đá lớn đến cỡ nào thì khi đi ra nước ngoài cũng nên lịch sự, giữ lại chút thể diện cho người VN chứ. Trong nước thì đã quá khích đua xe, đến ra nước ngoài cũng chen lấn xô đẩy, đánh nhau... bó thay luôn rồi. Giáo dục họ kiểu gì đây khi nó đã thành thói quen???
kassan  (kasan80@gmail.com) (12:59 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nhiều người bảo nữ VN may mắn nhưng tôi ko thấy thế. ở ĐNÁ, chỉ có 2 dội bóng nữ, tôi thấy có được sự lì lợm, có thể làm đối thủ sợ là Myanmar và VN, ở Myanmar là đá rát, ko ngại va chạm và di chuyển, chạy chỗ rất linh hoạt, còn VN là lối đá lì lợm đến khó tin. ở trận vòng bảng, thái lan đã hoà may mắn với Myanmar cũng nhờ 1 quả penalty tưởng tượng. Nếu không thì trận chung kết phải là Myanmar - VN mới đúng. Chứ trình của nữ Thái lan, theo tôi là chưa sánh được với 2 đàn chị Myanmar và VN về mọi mặt. Đội trưởng, linh hồn, điểm tựa tinh thần của cả đội mà mới đá hỏng quả đầu tiên đã gục xuống, chưa đá đã thua rồi thì thua là hoàn toàn xứng đáng. Ai nhìn kĩ khuôn mặt của Kiều Trinh lúc đó thì đảm bảo phải run, sự lì lợm và bản lĩnh làm cho 3 chân sút của Thái lan run bần bật.
Vĩnh Khang  (vinhkhang.pr@gmail.com) (11:15 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
có gì mà cao thượng hay không cao thượng..nhìn thấy các cô gái khóc thì dù mình là người chiến thắng cũng cảm thấy tiếc cho họ.giá như có 2 chiếc huy trương vàng nhỉ Việt nam và thái lan đều xứng đáng vô địch
chung  (t_v_chung@yahoo.com) (01:27 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
cong bang ma noi thi cac co gai thai da rat hay ho phoi hop tot hon minh. nhung kinh nghiem viet nam da o cho ho co hoi de quyet dinh tran dau. tren cham 11m nhung ki thuat tuyet hao cua cac ca nhan da phat huy tac dung. thu mon viet nam that tuyet voi. van thi thanh that tuyet voi. viet nam muon nam.
trinh tuan anh  (trinh_tuananh_ducly_02041991@yahoo.com) (03:03 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cần nhiều hơn những bài báo như này.
pahmduan  (i_cameback@yahoo.com) (06:17 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nhìn những giọt nước mắt của các cô gái Thái mới thấy giá trị tấm huy chương của các cô gái Việt. Xin cảm ơn các "Bông hồng thép", chúng tôi biết ơn các bạn.
Thủy Châu  (thuychau131417@yahoo.com) (09:23 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Congratuations! Thanks for all you had done ladies.
Knguyen  (thieukhoi@yahoo.com) (11:57 16/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bài báo ảnh này rất hay và nhân văn. Tôi rất đánh giá cao bài báo đầy tính cao thượng như vậy
thanh  (gone_with_the_memory@yahoo.com) (12:22 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đọc bài này mà cứ thấy lạnh lạnh , rất hay và cảm động . Sea games năm nay chưa kết thúc nhưng diễn biến của nó rất lôi cuốn và đẹp chưa từng thấy.Chúc mừng nước bạn lào, chúc mừng tất cả các CĐV đã tham gia tranh tài, nhìn những hình ảnh này thấy thêm lạc quan về thể thao đông nam á
Koity  (Koity@yaoo.com) (01:21 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Lâm chi rứa - 5/22/2012 11:23:03 PM
Chắc tưởng sang năm có Overbo hay sao mà đòi CL ! Tưởng bở à!
Hồng Mạnh - 5/23/2012 2:53:40 PM
Nhìn vào danh sách mà nản , lứa cầu thủ U21 vừa rồi, và U19 đã từng thành công mùa trước đâu cả rồi Nhìn vào cái danh sách trên chả có hi vọng gì
gicungxaoduoc - 5/23/2012 2:45:33 PM
Animou team phải bắt đầu từ PMP (Pepe - Marcelo - Ramos)mới đúng chất
Tiến Đức - 5/23/2012 2:18:22 PM
Cá nhân tôi vẫn phản đối việc mời Phan Thanh Hùng làm HLV trưởng đội tuyền bóng đá Quốc Gia. HLV đội tuyển, phải nói là một vinh dự, vậy mà chưa làm đã lo "hậu sự" rồi, tại sao cứ phải kèm theo cái...
gicungxaoduoc - 5/23/2012 3:01:57 PM
Giao hữu làm gì? Đi sang trung đông làm ... kinh tế ấy