Thể thao

SEA Games 25: "Vàng Mười" cho những chiến công thầm lặng

07/12/2009 13:20 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Một trong những thành công của các kỳ đại hội thể thao từ thế giới tới khu vực là sự đóng góp công âm thầm nhưng rất hiệu quả của lực lượng tình nguyện viên (TNV). Ở SEA Games 25 trên đất nước Triệu Voi cũng vậy, đội ngũ TNV đang từng ngày làm công việc nhỏ bé nhưng cực kỳ quan trọng như thế…

 

Đến thời điểm này mới chỉ có môn bóng đá nam và nữ được khai diễn, 24 môn thể thao còn lại đang đếm ngược từng ngay để xuất quân. Những ngày này, tại Trung tâm báo chí “đầu não” của SEA Games 25, các phóng viên đã bắt đầu đổ về đây tác nghiệp. Hệ thống máy tính đã được lắp đặt hoàn chỉnh, các khâu dịch vụ, hậu cần cũng đã sẵn sàng “thức” cùng với các sự kiện trọng đại lần đầu tiên diễn ra tại đất nước Triệu Voi.


TNV Lào tại SEA Games 25

 

Và tất nhiên không thể không nhắc tới đội ngũ TNV. Có thể cảm nhận được những ánh mắt thân thiện và sự nhiệt tình của những TNV, hầu hết là sinh viên đang sống cùng nhịp đập SEA Games.

 

Sanavanh, sinh viên đang theo học ngành Kinh tế của ĐHQG là và hiện là TNV cho ĐT bóng đá nữ Việt Nam, rất cởi mở. Nhanh nhẹn và tháo vát, chàng trai mới bước qua tuổi 22 này chủ động làm quen khi biết chúng tôi là phóng viên Việt Nam, nơi Sanavanh có người anh đang theo học. “Vanh” nhoẻn cười: Đây là một sự kiện lớn đầu tiên ở Lào, thế nên những người như bọn em đều cảm thấy vinh dự. Cá nhân em thì làm bất cứ việc gì cũng được, kể cả công việc nhặt bóng hay xách nước… miễn sao có mặt cùng bạn bè và được sống cùng SEA Games”. “Vanh” còn tiết lộ: “Nếu có điều kiện em sẽ qua Việt Nam một chuyến, để thưởng thức nhịp sống sôi động của thành phố Hồ Chí Minh. Em muốn được đi xe buýt, muốn tận mắt chứng kiến cảnh kẹt xe, có đúng như những gì anh trai em hay kể hay không…”.

 

Mai đang là sinh viên năm thứ 4 ở khoa Quan hệ quốc tế (trường ĐHQG Lào). Bố Mai là người Lào còn mẹ cô gốc Việt. Mai kể tằng trong những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, bố Mai được cử sang ĐHBK Hà Nội học tập. Và tại đó, chàng trai đất nước Triệu Voi đã phải lòng cô thiếu nữ xinh đẹp của Hà Nội. Yêu nhau được hai năm thì bố Mai ra trường và trở về Lào.

 

Đi theo tiếng gọi con tim, mẹ Mai khăn gói xa gia đình, xa góc phố thân quen ở Hà Nội để bắt đầu cuộc sống làm dâu xứ người. Thời gian như thoi đưa, tình yêu ấy đã được cụ thể hóa bằng bốn đứa con xinh xắn, trong đó có Mai.


Ở Trung tâm báo chí, nơi Mai đang đảm nhiệm công việc với rất nhiều phóng viên Việt Nam, Mai đã không xa lạ, bởi ngoài vẻ thân thiện thì cô rất thạo việc. Mai có thể nói tới ba thứ tiếng, trong đó vốn tiếng Việt của Mai khá phong phú thế nên mỗi khi đi đâu hay cần hỏi điều gì rất nhiều người “A lô” để nhờ “thổ địa” chỉ đường.

 

Mai nói: “Mai đã biết SEA Games, nhưng quả thật chưa mường tượng được không khí lại náo nhiệt tới thế. Làm TNV không những vui mà còn được trau dồi ngoại ngữ. Đặc biệt là khả năng tiếng Việt của Mai được phong phú hơn, để mỗi lần về thăm quê mẹ, Mai không phải ngập ngùng vì những từ khó nói…”.

 

Vientiane ngoài Vanh và Mai, còn có hàng ngàn TNV đã sẵn sàng để được “ăn, ngủ” cùng SEA Games. Họ đang nóng lòng từng ngày chờ kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực khai cuộc. Đó cũng là điều để tin rằng Lào sẽ có một kỳ SEA Games để lại những dấu ấn riêng.

Đam San (từ Vientiane)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm