(TT&VH) - Cứ trước mỗi trận đánh lớn của BĐVN hay TTVN, chủ nhân cái ghế trưởng đoàn luôn được cân nhắc kỹ lưỡng. Đây là vị trí vô cùng nhạy cảm và áp lực, được so sánh như Tổng đầu lĩnh, quyết định không nhỏ đến thành bại của đại cuộc.
Nghĩ từ Nhà hát Lớn
Lễ xuất quân của Đoàn TTVN đã diễn ra long trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội sáng qua. Nó tái hiện hình ảnh hai năm trước, cũng những ngày này, Cung Văn hoá Hữu nghị tưng bừng lễ xuất quân. Chỉ khác, lần này người lĩnh cờ xung trận là Trưởng đoàn Trần Văn Quỳnh, Vụ trưởng Vụ TTTTC - Tổng cục TDTT, chứ không phải là Anh hùng Lao động Hoàng Vĩnh Giang.
Ông Quỳnh được tín nhiệm một phần chứng tỏ được năng lực, cùng độ... mát tay ở AIG 3, với việc đưa TTVN áp sát thành tích cường quốc thể thao Trung Quốc. Tuy vậy, để khoả lấp được hình bóng của những người tiền nhiệm thì vẫn phải chờ thời gian. Khỏa lấp ở đây không phải bởi ông Hoàng Vĩnh Giang, Nguyễn Hồng Minh có quý tướng hơn mà là ở tầm chiến lược, khả năng tham gia chỉ đạo cả nửa ngàn VĐV thi đấu gần tháng trời.

Ông Trần Văn Quỳnh, Trưởng Đoàn TTVN tham dự SEA Games 25.
Ông Giang và ông Minh là hai vị trưởng đoàn xuất sắc nhất trong lịch sử TTVN. Ở hai vị này hội đủ tư thế của một đầu lĩnh: chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành giỏi. Nhiệt huyết tràn trề. Trên cả là uy tín với bạn bè quốc tế. Làm Trưởng đoàn mà không đáp ứng vế cuối cùng, thì bất ổn!
Thế nên mới có chuyện ông Hoàng Vĩnh Giang ở SEA Games 24, đã nghỉ hưu (Giám đốc Sở TDTT Hà Nội) nhưng vẫn được bầu làm Trưởng đoàn. Một vị Trưởng đoàn “hy hữu” vì không phải là lãnh đạo đương chức của ngành thể thao.
Hôm theo dõi AIG 3, tôi thấy chỗ nào cũng có mặt ông, nghe ông phân tích dự báo HCV quá chính xác, càng thấm thía cái chất của vị “tướng” này. Khả năng phân tích, đánh giá tương quan thực lực các đoàn, các môn rồi đưa dự báo sát sườn cho TTVN, thực sự làm nên thương hiệu ông Giang.
Ông Minh “râu” cũng là một nhân vật khả kính tài ba, nhiệt tâm, trách nhiệm. Trong thời gian diễn ra SEA Games 22, nghe tin Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh làm việc quá tải, bị viêm và đứt tĩnh mạch khí quản, phải vào bệnh viện cấp cứu, đã gây cơn xúc động trong cả nước.
Đến cái ghế “mới mà cũ” của ông Tuấn “tổng”
Cái ghế Trưởng đoàn bên bóng đá, ĐTVN, U23 VN càng sóng gió hơn. Lý do (thời chưa lên ngôi AFF Suzuki Cup), bóng đá VN làm đủ mọi cách vẫn không tài nào vô địch được đấu trường khu vực. SEA Games 23 năm 2005, sau vụ 7 cầu thủ nhúng chàm (ông Lê Thế Thọ gãy ghế khi phụ trách bóng đá nam), các quan chức VFF càng hãi khi bị đẩy vào chức trưởng đoàn. Có lúc như AFF Cup 2007, ghế trường đoàn tìm không ra người. VFF mời bầu Đức lẫn Lê Phước Vũ, hai vị lắc đầu, buộc phải chỉ định ông Tuấn “Tổng”. Ông Trần Quốc Tuấn mát tay ở ASIAN Cup 2007 nhưng bước vào SEA Games 24 lại thất bại cùng U23. May mà chiếc ghế TTK không long mộng. ỞAFF Suzuki Cup, VFF buộc phải chỉ định ông Dương Vũ Lâm làm Trưởng đoàn. Ai ngờ ông Lâm tính xuề xoà, có phần hời hợt bị dư luận kêu ỏm tỏi mà khí lại khá vượng. Tưởng sau vụ đó ấm luôn cái ghế Trưởng đoàn U23 tại SEA Games này, nhưng không.
TTVN đã chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ đã được cải thiện rất nhiều, nhất là ở môn bóng đá nên sự lo lắng đã đỡ ám ảnh hơn đối với các vị trưởng đoàn khi cầm quân đi thi đấu các giải lớn.
Chúc Vụ trưởng, Trưởng đoàn TTVN Trần Văn Quỳnh và TTK VFF Trần Quốc Tuấn với nhiều lợi thế sẽ thể hiện được cái đẳng cấp lẫn sự mát tay của trưởng đoàn.
Nghĩ từ Nhà hát Lớn
Lễ xuất quân của Đoàn TTVN đã diễn ra long trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội sáng qua. Nó tái hiện hình ảnh hai năm trước, cũng những ngày này, Cung Văn hoá Hữu nghị tưng bừng lễ xuất quân. Chỉ khác, lần này người lĩnh cờ xung trận là Trưởng đoàn Trần Văn Quỳnh, Vụ trưởng Vụ TTTTC - Tổng cục TDTT, chứ không phải là Anh hùng Lao động Hoàng Vĩnh Giang.
Ông Quỳnh được tín nhiệm một phần chứng tỏ được năng lực, cùng độ... mát tay ở AIG 3, với việc đưa TTVN áp sát thành tích cường quốc thể thao Trung Quốc. Tuy vậy, để khoả lấp được hình bóng của những người tiền nhiệm thì vẫn phải chờ thời gian. Khỏa lấp ở đây không phải bởi ông Hoàng Vĩnh Giang, Nguyễn Hồng Minh có quý tướng hơn mà là ở tầm chiến lược, khả năng tham gia chỉ đạo cả nửa ngàn VĐV thi đấu gần tháng trời.

Ông Trần Văn Quỳnh, Trưởng Đoàn TTVN tham dự SEA Games 25.
Thế nên mới có chuyện ông Hoàng Vĩnh Giang ở SEA Games 24, đã nghỉ hưu (Giám đốc Sở TDTT Hà Nội) nhưng vẫn được bầu làm Trưởng đoàn. Một vị Trưởng đoàn “hy hữu” vì không phải là lãnh đạo đương chức của ngành thể thao.
Hôm theo dõi AIG 3, tôi thấy chỗ nào cũng có mặt ông, nghe ông phân tích dự báo HCV quá chính xác, càng thấm thía cái chất của vị “tướng” này. Khả năng phân tích, đánh giá tương quan thực lực các đoàn, các môn rồi đưa dự báo sát sườn cho TTVN, thực sự làm nên thương hiệu ông Giang.
Ông Minh “râu” cũng là một nhân vật khả kính tài ba, nhiệt tâm, trách nhiệm. Trong thời gian diễn ra SEA Games 22, nghe tin Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh làm việc quá tải, bị viêm và đứt tĩnh mạch khí quản, phải vào bệnh viện cấp cứu, đã gây cơn xúc động trong cả nước.
Đến cái ghế “mới mà cũ” của ông Tuấn “tổng”
Cái ghế Trưởng đoàn bên bóng đá, ĐTVN, U23 VN càng sóng gió hơn. Lý do (thời chưa lên ngôi AFF Suzuki Cup), bóng đá VN làm đủ mọi cách vẫn không tài nào vô địch được đấu trường khu vực. SEA Games 23 năm 2005, sau vụ 7 cầu thủ nhúng chàm (ông Lê Thế Thọ gãy ghế khi phụ trách bóng đá nam), các quan chức VFF càng hãi khi bị đẩy vào chức trưởng đoàn. Có lúc như AFF Cup 2007, ghế trường đoàn tìm không ra người. VFF mời bầu Đức lẫn Lê Phước Vũ, hai vị lắc đầu, buộc phải chỉ định ông Tuấn “Tổng”. Ông Trần Quốc Tuấn mát tay ở ASIAN Cup 2007 nhưng bước vào SEA Games 24 lại thất bại cùng U23. May mà chiếc ghế TTK không long mộng. ỞAFF Suzuki Cup, VFF buộc phải chỉ định ông Dương Vũ Lâm làm Trưởng đoàn. Ai ngờ ông Lâm tính xuề xoà, có phần hời hợt bị dư luận kêu ỏm tỏi mà khí lại khá vượng. Tưởng sau vụ đó ấm luôn cái ghế Trưởng đoàn U23 tại SEA Games này, nhưng không.
TTVN đã chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ đã được cải thiện rất nhiều, nhất là ở môn bóng đá nên sự lo lắng đã đỡ ám ảnh hơn đối với các vị trưởng đoàn khi cầm quân đi thi đấu các giải lớn.
Chúc Vụ trưởng, Trưởng đoàn TTVN Trần Văn Quỳnh và TTK VFF Trần Quốc Tuấn với nhiều lợi thế sẽ thể hiện được cái đẳng cấp lẫn sự mát tay của trưởng đoàn.
NGỌC HÒA