10 biệt danh hài hước trong làng túc cầu

Thứ Tư, 01/07/2009 08:25

(TT&VH Online) - Trang Goal đã nhận diện 10 biệt danh hài hước trong thế giới bóng đá với những nhân vật khá nổi tiếng như Pele, Anelka, Cassano…

10)  Arjen Robben – “Người Thủy tinh”

Được biết tới như một trong những cầu thủ chạy cánh tài năng và có cái “kèo trái” dị nhất thế giới, song đôi khi sự nghiệp của Robben bị che phủ bởi những chấn thương liên miên. Vì vậy, cầu thủ người Hà Lan có biệt danh “Người Thủy tinh” do khả năng dính chấn thương cao.

9) Nicolas Anelka – “Chàng trai dỗi hờn kỳ lạ”

Thành danh khá sớm trong màu áo Arsenal và từng chơi trong màu áo của nhiều ông lớn ở Châu Âu như Real Madrid, Liverpool, Chelsea… Tuy nhiên, trong 12 năm thi đấu đỉnh cao của anh, hiếm khi thấy Anelka cười và do mối quan hệ không mấy tốt đẹp với đồng đội, cũng như HLV, nên tiền đạo người Pháp bị gán cho biệt danh “Cậu bé dỗi hờn”.
 
Anelka – Trong một lần hiếm hoi biểu lộ cảm xúc
 
8) Davie Dodds – “Người Voi”

Dodds từng là tiền đạo ngôi sao của CLB Dundee United, đội bóng từng giành chức VĐGQ Scotland năm 1983 và một năm sau đã vào tới trận bán kết Cúp Châu Âu. Và với chiếc mũi khá to nên Dodds có biệt danh “Người Voi”.

7) Peter Beardsley – “Thằng Gù”

Beardsley từng thi đấu cho nhiều CLB có tiếng ở Anh như Newcastle, Liverpool, Everton và đã 59 lần khoác áo Tam Sư. Tuy nhiên, tiền đạo này lại thường “đụng độ” với báo chí về ngoại hình của mình và Beardsley được mọi người đặt biệt danh “Thằng Gù”, giống như nhân vật trong tiểu thuyết nổi tiếng và phim “Thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà”.
 
Beardsley - “Thằng Gù”
 
6) Pele – “Người đem lại điều rủi”
Nhắc tới những nhân vật gạo cội của lịch sử bóng đá thế giới, chắc ai cũng nghĩ ngay tới “Vua bóng đá” Pele. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, do đưa ra những tiên đoán “ngược đời” về bóng đá và thường không trúng nên Pele có thêm danh hiệu “Người đem lại điều rủi”.
 
Pele từng tiên đoán Nicky Barmby sẽ trở thành ngôi sao đẳng cấp thế giới như Zidane
 
5) Naohiro Takahara – “Oanh tạc cơ món Sushi”

Takahara là một trong những cầu thủ Nhật Bản xuất sắc nhất với 23 bàn thắng ghi được trong 57 lần khoác áo ĐTQG. Và cầu thủ này đã được gán biệt danh “Oanh tạc cơ món Sushi” khi còn chơi cho hai đội bóng ở Đức là Hamburg và Eintracht Frankfurt.

4) Antonio Cassano – “Peter Pan”

Antonio Cassano được cho là cầu thủ xuất sắc nhất trong thế hệ hiện nay của Italia, nhưng do tính khí và sự cứng đầu của anh nên cựu tiền đạo của AS Roma không có được vị trí trong ĐTQG. Và với tính cách trẻ con nên Cassano có biệt danh “Peter Pan” - một cậu bé mãi không lớn.
 
Cassano
 
3) Yaşar Duran – “Cái xô”

Mặc dù từng có những chiến tích lẫy lừng như tại kỳ World Cup 2002 và Euro 2008, nhưng 25 năm trước Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là người tí hon trong làng bóng đá châu Âu. Đội tuyển nước này đã phải hứng chịu một thất bại nặng nề trong lịch sử khi bị Anh đánh bại với tỷ số 8-0 ngay tại Istanbul vào tháng 12/1984. Thủ môn Yasar Duran đã được đặt biệt danh “Cái xô” sau trận đấu này.

2) Tony Adams – “Con Lừa”

Không nghi ngờ gì, Adams là một trong những trung vệ xuất sắc nhất trong lịch sử của Arsneal khi cùng với “Thùng thuốc súng” giành được nhiều danh hiệu trong sự nghiệp 19 năm chơi bóng của anh. Tuy vậy, Adams lại bị báo chí Anh gán cho biệt danh “Con Lừa” do phong cách thi đấu thỉnh thoảng ngỡ ngẩn của mình.
 
1) Adriano Galliani – “Chú Fester”
 
Phó Chủ tịch CLB AC Milan, “ông trùm” của đội bóng này được xem là một trong những nhật “màu mè” nhất trong thế giới bóng đá và tất nhiên nói nhiều nhất, được biết tới với biệt danh “Chú Fester” nhờ những điểm tương đồng với nhân vật trong loạt phim Gia đình Addams của Mỹ. Trong phim, Fester có năng lực tạo ra điện năng và nếu nhìn vào bức ảnh phía dưới, chắc không ai nghi ngờ vào khả năng “phóng điện” của Galliani.
 
Adriano Galliani – “Chú Fester”

Anh Hiển (theo Goal)

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Pele mãi là người đem lại điều rủi
kafasoi  (kafasoi.v@gmail.com) (07:13 05/06/2011)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cassano vẫn mãi chỉ là một Peter Pan....
Vegita86  (mrcrazymonkey@yahoo.com) (09:33 01/07/2009)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH 10/2/2012: Capello tạm biệt Anh!

Đọc TT&VH 10/2/2012: Capello tạm biệt Anh!

Sau hơn 4 năm, cuộc tình giữa Fabio Capello và ĐT Anh đã kết thúc với lá đơn từ chức cùng nhiều dư vị chua chát đằng sau nó...

Bạn đọc thảo luận

Đông Hà - 2/10/2012 10:16:07 PM
Còn ‘’bẩn’’ nhất chắc khó lòng lọt khỏi tay Mou và Pepe!
Chí Kiên - 2/9/2012 10:15:38 AM
Chắc dạo này các Bác bên VPF khắc phục được lỗi làm thất lạc công văn rồi hay sao mà thấy phản ứng nhanh quá nhỉ.
Em chỉ yêu đại gia - 2/11/2012 10:27:34 AM
HAGL mua thủ môn từng được gọi vào đội tuyển Nigieria về làm cảnh à?
em chỉ yêu đại gia - 2/11/2012 10:37:41 AM
Ai đến cứ đến, ai đi cứ đi còn với riêng Zaneti anh chỉ phải ra đi khi nào anh muốn (mà tình yêu anh dành cho Inter thì biết đến bao giờ mới cạn chứ), bởi một lẽ đơn giản quy luật đào thải của Inter...
changhiu - 2/11/2012 7:58:08 AM
Quyền phủ quyết trong mọi hoạt đông là tối quan trọng.Nhưng sức mạnh tài chính cò khủng khiếp hơn nhiều.Không phải lúc nào "nói phải củ cải cũng nghe".VPF đang chơi chiêu:"Tay ôm túi bạc kè kè,nói...