(TT&VH) - Còn non một tháng nữa Australia Open, Grand Slam đầu tiên của năm 2009, mới khai mạc, thế nhưng ngay thời điểm này, đã có trường hợp bất khả kháng phải chia tay với giải. Đó chính là trường hợp của tay vợt kỳ cựu người Mỹ Lindsay Davenport.

Còn nhớ sau khi hạ sinh đứa con trai đầu lòng Jagger Leach vào tháng 6/2007, tay vợt 32 tuổi đã làm nên một cuộc trở lại cực kỳ ấn tượng khi “tái xuất giang hồ” chỉ sau chưa đầy 3 tháng nghỉ ngơi. Dường như đứa con trai đầu lòng chính là nguồn động viên để Davenport trình diễn một phong độ tuyệt vời, giúp cô đoạt được 4 danh hiệu chỉ trong vòng 6 tháng, trong đó có chức vô địch tại Bali vào 9/2007, ngay trong lần đầu tiên xuất hiện trở lại trên sân quần vợt.
Tuy là một tin vui “ngoài kế hoạch”, như chính Davenport tiết lộ, nhưng tay vợt Mỹ cũng không hề tỏ chút thái độ “chùn chân mỏi gối” đối với quần vợt, lần chia tay này, cũng chỉ là tạm thời như những lần trước. Tuổi tác không còn ở trong giai đoạn đỉnh cao để chơi quần vợt, lại gánh thêm thiên chức làm mẹ nhưng xem ra Davenport vẫn còn “sung” lắm.