![]() Federica Pellegrini hôn tấm HC
vàng vừa giành được của mình |
(TT&VH Online) - Ngày 13/8 nữ kình ngư Federica Pellegrini đã lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung 200 m bơi tự do nữ với 1 phút 54, 82 giây (vượt KLTG cũ 0,63 giây), đem lại một tấm HC vàng quý giá cho Italia. Với chiến thắng này, cô càng làm tan nát trái tim của Laura Manaudou, tình định của cô đồng thời cũng là đối thủ lớn nhất của cô hiện nay trên đường đua xanh.
Năm ngoái nữ VĐV người Ý Federica Pellegrini (19 tuổi) hầu như còn lu mờ trước Laura Manaudou (21 tuổi), ngôi sao bơi lội của nước Pháp. Chỉ trong năm 2007, Laura đã đoạt 5 HC thế giới, lập 2 kỷ lục châu Âu và phá một kỷ lục thế giới. Cô được bầu chọn là "Nữ VĐV bơi lội của năm" và trở thành một trong những niềm hy vọng lớn nhất của nước Pháp tại Olympic 2008. Thế nhưng tại Bắc Kinh, Laura đã thất bại thảm hại trước Federica, đồng thời cũng là tình địch của cô. Vì sao?
![]() Laura Manaudou |
Quay lại một chút thời gian: Năm ngoái Laura Manaudou lần đầu làm quen và yêu Luca Marin, một VĐV bơi lội người Italia. Cô yêu say đắm tới mức đã quyết định chuyển sang Turin sống với Luca, bất chấp việc qua đó cô có thể không được tiếp tục thi đấu cho nước Pháp. "Giữa Italia và Pháp, tôi chọn Luca - tình yêu của đời tôi. Tôi muốn sống chung và có con với anh ấy. Tôi sẽ không quay lại Pháp..." - Laura quả quyết.
Thế nhưng chỉ sau vài tháng mối tình của họ đã gặp trắc trở và Laura Manaudou đã buộc phải từ bỏ Luca, từ bỏ sự nông nổi tuổi trẻ của mình để quay lại Pháp, trở lại đội tuyển của cô. Có người cho rằng tình yêu của cô trục trặc là do chính Federica Pellegrini, một ngôi sao Ý mới lên và từ lâu đã muốn hạ bệ "đàn chị" người Pháp Laura Manaudou. Quả thực là chỉ một thời gian ngắn sau khi Laura trở về Pháp, người ta đã thấy anh chàng Luca điển trai cặp kè với cô nàng Federica xinh đẹp. Sau đó qua báo chí Federica còn buông khá nhiều lời khiến Laura phải đau đớn.
Như thế vẫn chưa đủ: Trong khi Laura Manaudou đang cố gắng quên nỗi đau tình yêu bằng cách ráo riết tập luyện chuẩn bị cho Olympic 2008, thì đột nhiên có một loạt bức ảnh thể hiện cô trong các tư thế lõa lồ, do anh chàng Luca chụp trong một chuyến nghỉ mát, được tung lên mạng. Có người nói chính Luca Marin đã phát tán những bức ảnh này để "trả thù" Laura. Nhưng cũng có không ít người nghi Federica đã làm điều đó để "hạ nhục" và làm giảm nhuệ khí của Laura trước thềm Olympic.
Không biết thực hư ra sao, chỉ biết rằng tại Olympic Bắc Kinh Laura Manaudou đã trở thành một người khác hẳn. Từ một VĐV luôn rạng rỡ nụ cười chiến thắng, giờ đây cô như người mất hồn. Kết quả là hôm thứ hai vừa rồi, tại cuộc thi chung kết 400 mét bơi tự do, cô về bét, một điều không thể hình dung nổi đối với một nữ VĐV cách đây không lâu vừa lập kỷ lục thế giới ở cự ly này. Một ngày sau đó cô lại mất kỷ lục thế giới ở cự ly 200 mét bơi tự do về tay Federica Pellegrini.
![]() ![]() Luca Marin và Laura Manaudou (trái)
Luca Marin và Federica Pellegrini (phải) |
Rõ ràng Federica Pellegrini đã hoàn toàn hạ gục Laura Manaudou trong cả tình yêu lẫn trên đường đua xanh.
Những ngày qua, báo chí châu Âu bình luận khá nhiều về mối tình tay ba xuyên quốc gia nói trên cũng như cuộc đua tranh đầy kịch tính giữa Federica và Laura. Nhưng tất cả đều phải thừa nhận một điều, Federica Pellegrini có đủ "vũ khí" để hạ đối thủ của mình và việc cô sử dụng chúng là hợp lệ: Cô có sắc đẹp để chinh phục Luca Marin và đồng thời cũng có đủ tài năng để vượt Laura lập được một kỷ lục thế giới mới.
|
Federica Pellegrini có sắc đẹp để chinh phục Luca Marin...
![]()
...đồng thời cũng có đủ tài năng để vượt
Laura Manaudou lập được một kỷ lục thế giới mới
![]() ![]() |







