Thể thao

Mourinho của thời trang

05/06/2008 10:39 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Ngoài tài huấn luyện, cá tính mạnh mẽ và biệt danh “Người đặc biệt”, Jose Mourinho còn được biết đến bởi điều gì?
 
 Jose Mourinho lên lịch
Thật dễ dàng nhận ra: đó là vẻ sang trọng, lịch lãm hiếm gặp đối với một vị HLV bóng đá, một biểu tượng của sự sành điệu trong phong cách ăn mặc. Khi còn ở Chelsea, ông đã từng được bầu là HLV mặc đẹp nhất nước Anh, cũng như danh hiệu Nhân vật thể thao... sexy nhất. Đến với Inter là đến với kinh đô thời trang của thế giới, dĩ nhiên Mourinho càng phải chăm chút cho đẳng cấp ăn mặc của mình một cách kỹ lưỡng.
  
Trong khi các chiến lược gia trẻ tuổi khác như Klinsmann, Loew, Mancini hay Van Basten thường xuyên xuất hiện với áo sơ mi (không cà vạt) giản dị, hoặc giả sang trọng hơn chút nữa là Rijkaard hay Mark Hughes với những bộ complet ít tên tuổi, thì Mourino luôn khoác trên mình những thứ phục trang hàng hiệu nhất mỗi khi đứng trên đường piste chỉ đạo các học trò (mùa đông thì ông khoác ngoài bằng một chiếc áo choàng đắt tiền).
  
Việc ông trở thành HLV ăn mặc sành điệu nhất, đẹp nhất nhờ những chiếc áo veste thương hiệu Armani hay những đôi giày Gucci có lẽ là chuyện không phải bàn cãi. Hồi Mou còn ở Chelsea, chuyện một chiếc áo khoác hiệu Armani trị giá 1.200 bảng của ông đã được bán đấu giá từ thiện với giá cuối là 22.000 bảng đã được xem là một giai thoại về đẳng cấp “ăn chơi” của “Người đặc biệt”.
 
Jose Mourinho dĩ nhiên không thể thay đổi thói quen “xài đồ xịn” ở Inter, nhất là khi ở thành phố Milan, thời trang là thứ có trong từng hơi thở, đồng thời để tương xứng với mức lương siêu khủng mà ông nhận được từ tay Moratti mỗi tuần. Trong buổi ra mắt trên cương vị mới, Mourinho đã khoác lên mình bộ trang phục có giá trị ước tính lên tới trên 10 ngàn euro, trong đó riêng chiếc đồng hồ hiệu Cartier đã có giá 10.000 euro.
 
 
Bộ complete màu xanh blue đậm mang nhãn hiệu Armani có giá không dưới 1000 euro, trong khi chiếc áo sơ mi xanh nhạt (màu ưa thích của Mourinho) mặc trong là của Hugo Boss, cũng có giá 400 euro. Đôi giày Car giá khoảng 400 euro, còn chiếc thắt lưng của Gucci đáng giá 200 euro. Chiếc ví mà Mourinho sử dụng của Luis Vuitton, được sản xuất tại Anh nhưng mang phong cách Pháp, còn chiếc cà vạt, thứ khiêm tốn nhất trong bộ trang phục, cũng thuộc loại “hàng thửa”.
 
Điều rất thú vị về “Người đặc biệt” là ông đưa được phong cách phục trang biểu thị sự sang trọng và lịch thiệp tuyệt vời đó vào “lời ăn tiếng nói”, trong khi tính cách ngang tàng, “coi trời bằng vung” vẫn cứ được thể hiện rõ nét. Những phát ngôn của Mourinho chưa bao giờ được xem là “suồng xã, thô tục”, song luôn luôn không hề dễ nghe đối với những kẻ mà ông hướng đến. Đó là lý do để Mourinho luôn tỏ ra kín tiếng (rất ít khi họp báo sau trận mà luôn để trợ lý phát biểu thay), nhưng mỗi khi ông cất lời, đó đều là những câu mà người ta còn phải bàn ra tán vào trong nhiều ngày. “Tôi không còn đặc biệt nữa, song vẫn vĩ đại” hay “Người đặc biệt không phải là tôi, mà là Inter” chính là những câu nói kiểu đó của Mourinho.
 
Bách Việt

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm