Kaka xin lỗi HLV Pellegrini

Thứ Bảy, 13/03/2010 08:09

(TT&VH Online) - Tiền đạo Kaka của Reak Madrid đã phải xin lỗi HLV Manuel Pellegrini do người phát ngôn của anh đã xúc phạm tới nhà cầm quân người Chile.

Bình luận về việc Kaka phải rời sân ở phút thứ 76 trong trận gặp Lyon mới đây tại SVĐ Bernabeu để nhường chỗ cho Raul, người phát ngôn của Kaka là ông Diogo Kotscho đã tuyên bố: “ HLV Manuel Pellegrini là một kẻ hèn nhát luôn tìm cách đổ lỗi cho một cầu thủ nào đó để đánh lạc hướng dư luận về sự bất tài của mình”,.



Tuyên bố nói trên, được phát tán trên mạng xã hội và được các báo  đồng loạt đăng lại, đã làm Kaka thực sự cảm thấy xấu hổ và bối rối. Sau buổi tập ngày 11/3, tiền đạo người Brazil đã tiến đến chỗ của HLV Pellegrini để nói lời xin lỗi về cách cư xử thiếu tôn trọng của người phát ngôn của anh đối với nhà cầm quân người Chile.

Kaka khẳng định anh không hề nghĩ như vậy đồng thời bày tỏ mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và HLV tiếp tục được duy trì và không bị ảnh hưởng bởi phát ngôn của người thứ ba.

HLV người Chile bày tỏ ông chấp nhận lời giải thích của Kaka và cho qua chuyện này đồng thời nhấn mạnh lúc này toàn đội cần nhìn lên phía trước để chinh phục La Liga.

Về phần mình, Diogo Kotscho thừa nhận đã tuyên bố như trên nhưng lại nói một cách mai mỉa là đã thế từ nay anh sẽ không nói về bóng đá nữa mà sẽ chỉ bình luận về cách thức nấu các món ăn.

Khang Chi (Theo As)

0 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
Đề nghị các bác không được mang Real No.1 ra mà bỡn cợt nữa. Tôi đọc báo thấy có vài trường hợp bị trầm uất do bị đánh hội đồng trên mang. Không khéo lại có chuyện xảy ra...
Hạnh Dzuy  (hanhdzuy@yahoo.com) (09:50 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ủa chứ Real Madrid là đội bóng của thiên môn huh ? phải thắng chứ không được thua sao ? Thắng thua là chuyện không thể lường trước được.... Trên đời này không có gì là trường tồn mãi được, có sinh thì ắt phải có tử, Real Madrid trong TK 20 đã gặt hái biết bao thành công và vinh quang rồi, bước sang TK 21 thì mọi thứ đã thay đổi."Vạn sự khởi đầu nan", không lẽ cứ năm nào Real Madrid cũng phải vô địch UEFA CL hay gì đó để có thể chứng tỏ mình sao.....?! Thử nghĩ coi nếu như 1 đội bóng mà bách chiến bach thắng, đơn độc trên con đường độc cô cầu bại thì bóng đá có còn thú vị nữa không ? có nên xem đội bóng đó thi đấu không khi biết trước kết quả sẽ vẫn là thắng ? Đội bóng nào cũng vậy. Nếu mà năm nào cũng có danh hiệu và cúp bạc này nọ thì chắc cái phòng truyền thống phải to bằng cái sân vận động...
Madriditas  (lucky26891@yahoo.com) (04:35 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
9 lần, trong đấy có 5 lần của thập niên 50 của thế kỉ...20. Cách đây những 60 năm. Gần bằng một đời người... . Lịch sử cũng sẽ ghi nhận thành tích vô tiền khoáng hậu 6 năm liên tiếp không qua nổi vòng 1/8 của Real, và khi đó, biết đâu sẽ là CLB tệ nhất thế kỉ 21.
Messinibra  (azuleo007@gmail.com) (02:28 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@Real No1: "Kẻ thức thời là người quân tử!"
Lê Đình Thành  (smallseven3108@yahoo.com) (01:21 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
9 làn thì làm sao, vô địck từ cái thời đá bóng nhựa ak? nói về tg lai đi, sao cứ phải nói về quá khứ, tg lai cau real mãi mãi là như thế thôi nếu lúc nào cũng có các fan như vậy.
Cristiano  (abc_abc_1102@yahoo.com) (12:16 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Real vô địch C1 có 5 lần liên tiếp ở thời mà đấu trường này chưa khốc liết như bây giờ,bóng đá thời đó còn kém phát triển lắm. >>>> em là em chỉ khâm phục bác AC Milan thoy,vì vô địch CL hiện đại khó khăn hơn nhiều ! Real Madrid hiện nay giống như là một cậu công tử chơi bời luôn cậy vào thế lực của cha ông để lại thời trước ! Hiện nay thì họ thất bại liên tiếp,và được cho là thua xa Barca - đối thủ không đội trời chung.
Hyu  (huyseu@yahoo.com) (12:03 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đâu cần gì phải to tát quá ,real vô địch những 9 lần nhiều quá rồi ,ăn miếng bánh lớn cũng phải để "mẩu bánh vụn" cho các câu ljac bộ khác chứ ....
Real No.1  (realvodich@yahoo.com) (09:58 13/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

- 2/13/2012 4:21:55 PM
Cứ đầu mùa giải thì toàn hạ thấp, đánh giá Đồng Tháp là ứng cử viên cho suất xuất hạng (hình như 3 năm liên tiếp đều đánh giá như thế), cứ đá thắng vài trận là "đâm thọt"...
trà - 2/13/2012 4:38:30 PM
mấy ông nhìn ảnh cứ tưởng tượng này nọ nên mới ý kiến ý cò?.
Cẩu Đầu Đao - 2/13/2012 12:41:41 PM
Cái chú đội trưởng MU này bẩn như thế nào thì ai cũng rõ. Nhìn hành động nhảy cẫng lên trêu ngươi trước mặt Suarez mà thấy thương hại cho cái bản tính nhỏ nhen, hạ đẳng của chú này quá. Chả trách....
Đại Long - 2/13/2012 4:12:04 PM
"Tiền ký hợp đồng nghe qua tưởng chừng như là một con số rất lớn, nhưng chúng tôi đã phải đổ mồ hôi nước mắt, cả xương máu của mình mới có được điều đó. Những khi cầu thủ chấn thương, đứng trước nguy...
nhicuu29 - 2/13/2012 4:17:51 PM
   Con đường và sự thành công rất giống Mou, ai cũng nghĩ ông là tài năng đặc biệt, con số thống kê còn ấn tượng hơn Mou, nhưng đến giời thì nghi ngờ khả năng của ông thật rồi, mới thấy...