Vòng 17 Premier League: Chelsea đã biết thắng, Arsenal bị cầm chân

Thứ Năm, 17/12/2009 09:08

(TT&VH Online) - Sau 4 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua trên mọi mặt trận, Chelsea đã biết đến thắng lợi khi vượt qua Porstmouth với tỷ số 2-1 rạng sáng nay, dù đó là một chiến thắng nhọc nhằn trước đội đang đứng chót BXH. Trong khi đó, Arsenal bỏ lỡ cơ hội bám đuổi hai đội đầu bảng khi để Burnley cầm chân với tỷ số 1-1.

Dù được chơi trên sân nhà Stamford Bridge, lại sớm có bàn dẫn trước do công của Nicolas Anelka, nhưng trước một Portsmouth đang bị dồn vào chân tường,  Chelsea đã phải rất vất vả mới có trọn vẹn 3 điểm nhờ cú sút penalty thành công của Lampard. Chiến thắng này giúp Chelseas tiếp tục duy trì khoảng cách 3 điểm với M.U trước khi bước vào chặng đua nước rút sắp tới.

HLV Ancelotti đã có 2 sự thay đổi so với trận hòa 3-3 với Everton khi thay trung vệ Carvalho bằng Alex, trong khi Drogba không thể góp mặt vì chấn thương nên Salomon Kalou là người đá cặp với Anelka trên hàng công. Trong nửa đầu của hiệp 1, Chelsea đã thi đấu bùng nổ. Sau khi lần lượt Ballack rồi Anelka bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn, đến phút 23, đội chủ nhà đã có bàn khai thông bế tắc. Alex nỗ lực đi bóng bên cánh phải chuyền trước khi chuyền bóng để Anelka dứt điểm ở cự ly gần tung lưới Portsmouth.


Anelka ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea.

Bàn thắng sớm của Anelka đã giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi Portsmouth  vùng lên mạnh mẽ và có nhiều cơ hội áp sát khung thành của Cech. Phút 35, từ pha kết thúc của Piquionne, thủ thành Cech, vốn mắc nhiều sai lầm trong thời gian gần đây, xử lý không gọn gàng tạo điều kiện cho Hreidarsson lao vào sút bồi, may cho thủ môn người Czech là bóng đã không chui vào lưới.

Sau giờ nghỉ, mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với Chelsea khi họ lại bộc lộ sự yếu kém khi đối mặt với các tình huống cố định của đối phương. Phút 51, từ quả đá phạt trực tiếp cách khung thành của Cech chừng 25m,  O'Hara dứt điểm đập hàng rào Chelsea đưa bóng đến đúng vị trí của Piquionne. Từ cự ly chừng 8m và trong một tư thế thoải mái, Piquionne đã không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Bàn gỡ giúp lối chơi của Portsmouth  khởi sắc hơn, trong khi đó Chelsea lại tỏ ra lép vế, nếu Boateng chính xác hơn trong hai tình huống dứt điểm liên tiếp sau đó, thì đội chủ nhà đã phải ôm hận. Và phải nhờ đến quả penalty ở phút 79, Chelsea mới có được bàn thắng nâng tỷ số. Trong một lần tham gia tấn công, Ivanovic bị Marc Wilson phạm lỗi trong cấm và trên chấm 11m, Lampard đã không mấy khó khăn để đánh bại Begovic, ấn định chiến thắng 2-1 nhọc nhằn cho Chelsea.


Chelsea đã phải rất nhọc nhằn mới có trọn vẹn 3 điểm.

Ở các cặp đấu đáng chú ý khác, trên sân của Burnley, dù Fabregas sớm ghi bàn dẫn trước ngay từ phút thứ 7, nhưng Arsenal cũng chỉ giành được trận hòa 1-1, qua đó để hai đội đầu bảng Chelsea và M.U gia tăng khoảng cách trên BXH. Trong khi đó, Liverpool đã có chiến thắng để tạm quên nhưng ngày tháng khó khăn khi đánh bại Wigan 2-1 trên sân nhà bằng các pha lập công của N'Gog và Torres. Ở cặp đấu cân bằng nhất vòng 17, Tottenham đã đánh bại Man City 3-0 một cách thuyết phục.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech, Ivanovic, A Cole, Terry, Alex, Lampard, Mikel (Malouda 64), Ballack, Deco (J Cole 58), Kalou (Borini 72), Anelka.

Portsmouth: Begovic, Hreidarsson, Finnan, Ben-Haim, Mokoena (Utaka 85), O'Hara, Mullins, Diop (Hughes 60), Boateng, Wilson, Piquionne (Dindane 71).

N.V

Kết quả

Burnley 1-1 Arsenal
(Alexander 28' pen - Fabregas 7')

Chelsea 2-1 Portsmouth
(Anelka 23', Lampard 79' pen - Piquionne 51')

Liverpool 2-1 Wigan
(Ngog 9', Torres 79' - N'Zogbia 90'+2)

Tottenham 3-0 Man City
(Kranjcar 37', 90'+3, Defoe 54')


0 thích.

Bình luận (10)

avatar đội bóng
"Nếu nói về độ dài thời gian làm HLV ở Chesea thì ngài Avram Grant là người có thành tích ấn tượng nhất, thậm chí hơn cả Mourinho hoặc Hiddind". Trong nửa mùa giải cầm quân, ông là vua về nhì (cái nhì CL là đáng giá nhất-hơn). Gần đúng thôi muội à!. Mou kế thừa dàn ct của "gã thợ hàn", ông nâng họ lên được 2 cup VĐ Anh. Grant nhận kế thừa của Mou, làm đc mấy cái phó vương, rồi ông truyền cho Hid. Chelsi của Hid suýt đc đá chung kết CL và kiếm đc cái FA.
Nguyễn Lê  (lechat4@yahoo.com.vn) (01:54 18/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Các huynh thân mến, Qua trận này thấy tiếc cho HLV Avram Grant, dù mới nắm quyền HLV Portsmouth một thời gian rất ngắn nhưng đã chơi một trận ra trò, chính Chelsea của Ancelotti mới tối tăm mặt mày. Chelsea đã ăn may nhờ có một quả 11m của Lampard thôi! Nếu nói về độ dài thời gian làm HLV ở Chesea thì ngài Avram Grant là người có thành tích ấn tượng nhất, thậm chí hơn cả Mourinho hoặc Hiddind. Xin các sư huynh fans Chelsea bình tâm xem xét nhận xét của tiểu muội có đúng không? Có thể do gương mặt của ngài Avram Grant hơi bị "ngầu" và không mấy đẹp trai, khó tiếp thị "hình ảnh", nên đã làm chủ tịch Roman Abramovich của Chelsea không giữ được kiên nhẫn thôi,chứ về năng lực cầm quân thì chưa chắc ai đã hơn ngài Avram Grant? Hãy nhớ lại giai đọan ngài Mourinho "quậy" Chelsea nát bét mới thấy rõ năng lực "chữa cháy" của Avram Grant.
Hương Quỳnh  (vtl@hcm.vnn.vn) (08:55 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To George: Bạn không biết đội bóng nao vĩ đại nhất thế giới, có đội ngũ cổ động viên hùng hậu nhất thế giới à?
MU  (binhminh.nguyen84@gmail.com) (11:59 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@George: tôi nghĩ cái bạn tên "MU" đó là fan của Barca,anh em với NHH
Lamx  (ju_z87@yahoo.com) (12:22 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@MU Hân hạnh làm quen, hehe. Có điều là, tôi chắc rằng Chelsea, và cả Arsenal chưa có được cái tiếng tăm mà bạn đã kể ra đó, nên sợ rằng không tiếp đón nổi bạn. Cho nên nếu bạn vui lòng ... ^^
George  (georgevn@gmail.com) (12:52 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
MU thắng : Hoàng Hà hậm hực ,hớt hơ hớt hãi,hò hét hâm hâm ,hu hu hic !( khóc) MU thua: Hoàng Hà hoan hỉ , hớn hở hân hoan , hùng hùng hổ hổ , ha ha ,hỉ !(cười)
fan  (vanchungsg@yahoo.com) (03:53 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chel thắng quá nhọc nhằn! Ars thì bị cầm chân! Các đội này quên chức vô địch đi được rồi! Họ không thể sánh được với nhà vô địch vĩ đại nhất thế giới MU!
MU  (binhminh.nguyen84@gmail.com) (09:24 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@MU: Vọng tưởng...
Chel  (nhoccon@gmail.com) (10:48 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chelsea sẽ có cơ hội vô địch nhiều nhất .Tuy họ có một chút về vấn đề phòng ngự. Với bộ mặt luôn "Đổi màu" như thế này thì Arsenal không bao giờ có chức vô địch được trong vòng 3-5 năm tới chứ đừng nói chi đến mùa giải này .Thật ra trận vơi Liverpool cũng là ăn may thôi.Tuy vậy cũng làm cho fan hâm mộ có chút tự hào và một chút tia sáng mong manh .Đẹp như pha lê mà . KHÔNG ! Đẹp như áng mây trời thì đúng hơn.
HÈN RỲ  (maidaxa_89@yahoo.com) (10:59 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn MU hết chỗ giỡn rồi sao. Mà bạn là fan đội nào mà thích chọc ngoáy MU với Chelsea thế?
George  (georgevn@gmail.com) (11:09 17/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, ai sẽ trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2011?

  • 1. Lionel Messi
  • 2. Cristiano Ronaldo
  • 3. Xavi Hernandez
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Cuộc so tài bất phân thắng bại giữa Tottenham và Liverpool giữa tuần qua đã giúp Fabio Capello nhận ra rằng tại VCK EURO 2012 sắp tới, ĐT Anh sẽ cần một thủ quân về mặt tinh thần và một thủ lĩnh về mặt lối chơi.

Bạn đọc thảo luận

harakiri - 2/9/2012 8:30:21 PM
Cỡ Pep mà nghe đựoc lời thách của bạn chắc cuời sặc chết mất thôi. Thế tôi thách MOU dám ở lại Real 4 hay 5 năm đấy,hiện nguyên hình liền
Kaiki - 2/9/2012 9:57:07 PM
Nếu tính theo như những gì đã qua với Mou thì điểm đến tiếp theo của ông có thể là nước Đức. khởi nghiệp chính thức làm HLV là ở quê nhà Bồ Đào Nha_vô địch BDN và CL rồi sang Anh_ chỉ vô địch ngoại...
Do Ng - 2/9/2012 10:58:37 PM
Pep mà huấn luyện HN ACB (năm 2011) của bầu Kiên thì chắc chắn xuống hạng trước 4 vòng đấu. Không có lực lượng thì may ra Harry Potter mới có thể làm phép cho chân gỗ thành siêu sao thôi. Bài báo chỉ...
Xuân Trường - 2/9/2012 9:26:06 PM
Trừ một vài fan hâm mộ Tuyển Anh một cách "cuồng", ai cũng nhận ra rằng Đội tuyển Anh chỉ là một đội bóng tầm thường trong khoảng 20 năm trở lại đây (các fan ít hiểu biết về bóng đá sẽ cãi lại điều...
Sumo - 2/9/2012 8:06:36 PM
Rõ rồi, qua bảng thống kê là đủ thấy Bundesliga là giải đấu cạnh tranh nhất châu Âu.