Hành tinh bóng đá

Tình hình các đội tuyển tham dự EURO 2012 một tuần qua (phần 1)

22/05/2012 17:00 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Như vậy các giải vô địch quốc gia còn lại của châu Âu đã kết thúc, VCK EURO 2012 đang tới gần và sau đây là thông tin triệu tập và tình hình lực lượng của các đội tuyển một tuần vừa qua.



Pedro và Balote - 2 thái cực trầm và thăng - Ảnh ESPN

Ba Lan: Trông chờ vào những nhà vô địch

Rõ ràng Robert Lewandowski đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Anh trở thành cỗ máy săn bàn cho Dortmund mùa này với 30 bàn thắng trên tất cả các mặt trận. Ở trận đấu gần nhất, chung kết cúp Quốc gia Đức, Lewandowski lập hat-trick trong chiến thắng 5-2 trước Bayern Munich. Phong độ ấn tượng đó khiến chân sút 23 tuổi được đặt kỳ vọng lớn tại EURO 2012, và cả sự quan tâm từ các đội bóng lớn như Arsenal, Chelsea, Man City và M.U. Lewandowski chỉ là một trong 3 nhà vô địch nước Đức của đội đồng chủ nhà.

Italia: Sự kết hợp giữa 2 thế hệ

Mario Balotelli không thể ngừng những trò điên rồ trong cũng như ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, anh sẽ là tiền đạo số 1 của đội tuyển áo Thiên thanh trong mùa Hè này sau màn trình diễn không hề tồi tại xứ sương mù. HLV Cesare Prandelli không mấy lo lắng về ngôi sao tuổi teen này: “Anh ấy chỉ có động lực và quyết tâm chứng tỏ tài năng của mình”.

Bên cạnh đó, dưới sức ép báo chí mà HLV Prandelli phải triệu tập Antonio di Natale - tiền đạo bản địa có nhiều bàn thắng nhất Serie A mùa này và có công lớn đưa Udinese tham dự Champions League. Ở độ tuổi 34, lần gần nhất Di Natale được gọi vào ĐTQG là tại World Cup 2010.

 Pháp: Đánh bạc với tuyến giữa

Bất chấp vừa trải qua một mùa giải không tốt, nếu không muốn gọi là tồi tệ, bộ đôi tiền vệ Yoann Gourcuff và Florent Malouda vẫn được HLV Laurent Blanc tin tưởng. Gourcuff – hay “Zidane mới” – chỉ đá chính 13 trận cho Lyon mùa này tại Ligue 1 nhưng cánh cửa tại Les Bleus lại luôn rộng mở với tiền vệ sáng tạo 25 tuổi này.

Gourcuff chơi không tốt tại CLB nhưng ở tuyển Pháp, thành tích của cậu ấy không tệ như vậy”, HLV Blanc nói.

Còn về phần Malouda, kinh ngiệm là phẩm chất mà HLV Blanc cần nhất ở cầu thủ chạy cánh của Chelsea. “Cậu ấy là một trong những tuyển thủ nhiều kinh nghiệm nhất với rất nhiều trận đấu cùng đội tuyển. Cho dù không quá nổi bật ở CLB, Malouda vẫn cần thiết cho chúng ta”.

Malouda, 31 tuổi, đã chơi cho Les Bleus tại 3 giải đấu lớn gần đây: World Cup 2006 và 2010 cùng EURO 2008. 

Anh: Gạt Ferdinand, chờ Parker

Rio Ferdinand có lẽ không muốn kết thúc sự nghiệp quốc tế theo cách như vậy. HLV Roy Hodgson rất quyết đoán khi không triệu tập trung vệ kỳ cựu này cho Tam Sư. Chấn thương đầu gối từ World Cup 2010 đã đeo bám và khiến Ferdinand không còn là chính mình suốt 2 năm qua. Và hơn nữa, ông muốn tránh những tình huống khó xử bởi sự xuất hiện của John Terry trong đội hình.

Ở một diễn biến khác, Scott Parker, thủ quân gần đây nhất của tuyển Anh, vẫn đang chạy đua với thời gian. Chấn thương gót chân của tiền vệ này đang trong quá trình hồi phục. Bất chấp kết quả ra sao, HLV Hodgson vẫn điền tên anh trong danh sách sơ bộ 25 tuyển thủ.

Tây Ban Nha: Vẫn tin tưởng những công thần

Pedro không được triệu tập cho trận giao hữu gần đây nhất của Tây Ban Nha với Venezuela hồi tháng 2. Và điều này tiếp tục xảy ra với cầu thủ của Barcelona trong mùa Hè. Anh đã trải qua một năm nhạt nhòa tại khi mất vị trí chính thức tại Camp Nou. “Pedro rất nỗ lực chứng tỏ phẩm chất của mình nhưng anh ấy đã trải qua một mùa giải đáng quên”, HLV Vicente del Bosque giải thích ngắn gọn.

Ngược lại, David Villa còn không được ra sân tại Barcelona từ cuối năm ngoái bởi gãy chân vẫn được chiến lược gia 61 tuổi này chờ đợi để trao cơ hội. Một công thần nữa là Fernando Torres – người trải qua mùa giải không kém tồi tệ tại Chelsea - thì vừa chính thức được gọi trở lại La Roja.

H.D (còn nữa)

 

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm