Hành tinh bóng đá

02h30 Thụy Sỹ - Argentina: Tìm dấu vết đổi đời

29/02/2012 13:20 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Argentina cần một “cuộc sống” khác, bớt vật vã đi và tăng sự tự tin lên, ít tham vọng thôi để hài hòa hơn. HLV Alejandro Sabella, người được chọn để đưa đội tuyển đến Brazil 2 năm nữa, cần sự nhất quán trong tư tưởng và mục tiêu. Không một ai nhảy lên đỉnh Everest ngay lập tức được khi đang bò trên triền núi và những trận cầu cọ sát thế này là điều rất cần để tìm tia sáng bước đi.

Phải biết mình là ai...Những trận cầu khổ sở ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ vừa rồi là quá đủ để Sabella, một người không giàu kinh nghiệm lắm trong nghiệp cầm quân hiểu được các học trò của mình. Khi ông hiểu được thực chất rồi, xác định một chiến lược lâu dài trên phương diện lối chơi và từng bước xây dựng chiến thuật để vận hành trong những bối cảnh khác nhau là điều Sabella cần hướng tới. Sau Pekerman ở World Cup 2006, chẳng ai làm được điều đó. Basile, Maradona, Batista đều dẫn dắt Argentina chơi như thể là một nhà vô địch thế giới với sự tụt hậu rõ rệt trong tổ chức lối chơi. Cái thiếu lớn nhất là 3 người ấy là không biết La Albiceleste đứng ở đâu trong bản đồ thế giới bóng đá.

Cũng sau Pekerman, Argentina chưa bao giờ ra dáng một đội bóng đúng nghĩa, đừng nói tới chức vô địch World Cup nữa. Messi là một thiên tài và vài năm qua, La Albiceleste bấu víu vào ánh hào quang của anh để hy vọng. Chẳng ai nhớ tới đội bóng ấy đã không còn những tiền vệ biết giữ nhịp và chuyền bóng nữa, không có luôn những hậu vệ tốt, thủ môn cũng xoàng. Sabella chắc không mơ mộng như những người tiền nhiệm. Điều đó đúng. Kế tiếp là phải làm các học trò ông hiểu được hạn chế của đội ngũ hiện tại. Bước cuối cùng là thích nghi với hoàn cảnh và trông cậy vào tài nghệ đội trưởng Messi. Maradona chỉ giỏi động viên và làm tất cả nghĩ rằng Argentina tới Nam Phi để giành cúp, Batista truyền bản “tiqui-taca” lỗi vào đội với ảo vọng tái hiện mô hình Barca ở xứ Nam bán cầu này. Sabella làm gì?



Argentina cần một “cuộc sống” khác- Ảnh Getty

Để lại dấu ấn chiến thuật trong cách chơi của đội là điều Sabella phải làm được lúc này. Đá phản công chăng? Một ý tưởng tốt vì các tiền đạo của ông đều giàu tốc độ và cơ động. Ngược lại,  Argentina chưa biết áp đặt thế trận và tấn công nghèo nàn. Không trách Sabella ngay được, Messi và các đồng đội cũng nên biết mình là ai. Messi không thể là anh ở Barca và những người xung quanh cũng phải hiểu rằng mình đang sống trong một tập thể không mạnh mẽ gì. Hãy nhớ lại việc Burdisso chửi Messi sau trận hòa Colombia ở Copa America Hè vừa rồi, anh ta đâu thể yêu cầu số 10 của đội thăng hoa như ở Camp Nou được! Có bao nhiêu người nghĩ Messi chơi tồi và trách móc lẫn nhau ở Argentina nữa? Nếu không hiểu được đồng đội, sự gắn kết và chơi bóng vì nhau sẽ không tồn tại. Nếu Messi mệt mỏi và chơi tồi, cứ thay anh ra thay vì cố trông đợi về một điều gì đó. La Albiceleste không phải Barca!

…Và tìm kiếm gì?

Cần những mục tiêu khiêm tốn, vừa để tránh sức ép và để kích thích sự tự ái lẫn tự hào của những người khoác màu áo trắng xanh. Hãy nhìn xem, Venezuela cũng hạ được Argentina, Bolivia cũng cầm hòa được họ. Nếu thế, cố tìm kiếm một chiếc vé tới Brazil là đủ rồi, quên giấc mơ ngai vàng thế giới đi. Hãy hạnh phúc nếu lượt về, Argentina ăn được Venezuela!

Với những mục tiêu vừa phải, Sabella cũng thoải mái hơn trong việc tạo điều kiện cho các tài năng trẻ hay thử nghiệm những cái tên mới. Ông đang tích cực tìm kiếm nhân sự, đặc biệt ở hàng thủ và tuyến giữa, nhưng chưa sơ đồ vận hành nào mang tới sự tin tưởng. Nếu ông đang đi tìm nhạc trưởng cho đội, đấy là một bài toán không dễ giải. Lamela đã được gọi nhưng đừng kỳ vọng gì quá vào anh ở độ tuổi 20. Pastore không phải thủ lĩnh ở cả Palermo lẫn PSG bây giờ. Nếu ép Messi vào vai trò dẫn dắt, đó sẽ lại là một sai lầm. Sabella cần biết mình đang tìm kiếm điều gì qua những trận giao hữu và tuyển chọn người. Một lối chơi đồng đội giàu tính tổ chức là điều Sabella cần hướng tới để tránh tình trạng vô phương hướng cả trong công lẫn thủ khi gặp các đối thủ mạnh. Một cái nhìn lên: Ở Nam Phi, Hà Lan vẫn vào tới chung kết mà chẳng có ai là tiền vệ dẫn dắt lối chơi đúng nghĩa. Sneijder không phải mẫu cầm bóng giữ nhịp cho toàn đội, anh chỉ chuyền bóng giỏi. Mà chuyền kiểu nhanh và chính xác thế, Di Maria và Messi làm được.

Mà hình như Argentina cũng chỉ ước được như Hà Lan là mãn nguyện rồi!

Dự đoán: 1-2

Huỳnh Anh


Con số

2 Sabella chỉ triệu tập 2 cầu thủ đang đá trong nước là tiền vệ Brana và thủ thành Andujar (đều của Estudiantes) cho trận giao hữu với Thụy Sỹ này.

4 Số bàn thua của Argentina qua 4 trận vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Trong 4 trận đã đấu, trận nào đội bóng của Sabella cũng bị thủng lưới.

4 Chỉ có 4 cầu thủ là có mặt liên tiếp trong đội hình xuất phát 4 trận vừa qua ở vòng loại World Cup. Đó là Burdisso, Zabaleta, Messi và Higuain. Di Maria và Mascherano cũng nằm trong danh sách “thường trực” của Sabella nhưng vắng mặt vì lí do bất khả kháng như chấn thương hay thẻ phạt.

Lực lượng

Argentina: Di Maria và Rojo vắng mặt do chấn thương

Thụy Sỹ: Không có sự vắng mặt nào đáng kể

Đội hình dự kiến

Thụy Sỹ: Yann Sommer – Lichtsteiner, Djourou, Von Bergen, Rodriguez - Shaqiri, Inler, Granit Xhaka, Dzemaili- Alexander Frei, Mehmedi.

Argentina: Romeo – Zabaleta, Campagnaro, Garay, Monzon – Mascherano, Gago, Sosa, Lamela - Messi- Aguero.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm