Trước đó, cựu trọng tài từng bắt chính tại World Cup Lu Jun và 8 quan chức khác của Trung Quốc đã bị bắt giam vì tội nhận hối lộ và dàn xếp tỷ số. Ông bị kết án 5 năm rưỡi và nộp phạt 100 nghìn nhân dân tệ vì đã cố tình thay đổi 7 trận đấu trong năm 2003. Tất cả những trận đấu này đều được Lu Jun "can thiệp" bằng những quả penalty và thẻ phạt.
Điều đáng kinh ngạc là Lu Jun từng 2 lần được LĐBĐ Trung Quốc (CFA) bầu là trọng tài của năm. Ông cũng bắt chính trong 2 trận đấu tại VCK World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Điều này giúp Lu Jun trở thành ông vua áo đen đầu tiên của Trung Quốc được xuất hiên tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Logo của LĐBĐ Trung Quốc
Các đồng nghiệp của Lu Jun cũng phải chịu chung số phận là Huang Junjie (7 năm tù), Wan Daxue (6 năm) và Zhou Weixin (3 năm rưỡi) vì tội danh tương tự. Một cựu HLV của giải VĐQG là Lu Feng thì ngồi tù 6 năm rưỡi. Cựu phó chủ tịch CFA Nan Yong và người tiền nhiệm của ông Xie Yalong đang đợi để được xét xử - giới truyền thông địa phương đang gọi bộ đôi này là "2 con cá lớn".
Bên cạnh đó, BBC cho biết có 4 CLB của Trung Quốc liên quan đến vụ scandal này, trong đó có đội bóng mới Thân Hoa Thượng Hải của Nicolas Anelka.
Nền bóng đá của đất nước đông dân nhất thế giới này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi nạn cá cược, dàn xếp tỷ số và tham nhũng trong nhiều năm qua. Từ năm 2009, CFA đã cải tổ mạnh mẽ và đưa ra các phương án kỷ luật nghiêm khắc, đồng thời đào thải rất nhiều nhân viên của mình. Họ đang quyết tâm kiểm soát và đưa giải VĐQG trở nên chuyên nghiệp, minh bạch và dân chủ hơn.