Hành tinh bóng đá

Play-off Euro 2012: Tấn công lên ngôi?

11/11/2011 10:52 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Rạng sáng 12/11, Bosnia-Herzegovina sẽ đón tiếp Bồ Đào Nha tại Zenica trong trận lượt đi vòng play-off để giành tấm vé vớt tham dự VCK Euro 2012. Điều đó khiến người ta chợt nhớ lại vòng play-off World Cup 2010, nơi hai đội tuyển này cũng đã chạm trán nhau mà phần thắng tuyệt đối thuộc về Bồ Đào Nha (thắng cả hai trận với cùng tỷ số 1-0). Liệu lần này mọi chuyện có khác, khi Bosnia-Herzegovina được chơi trận lượt đi trên sân nhà?

Edin Dzeko, mũi nhọn chủ lực của Bosnia-Herzegovina - Ảnh Getty

Chỉ mới qua hai năm nên cả hai đội tuyển kể trên đều không có nhiều thay đổi, ngoài sự xuất hiện của hai HLV Susic (Bosnia-Herzegovina) và Paulo Bento (Bồ Đào Nha) trên băng ghế chỉ đạo. Tuy nhiên, điều mà người ta có thể dễ dàng nhận thấy là các cầu thủ Bosnia-Herzegovina đã trưởng thành hơn trong lúc Bồ Đào Nha vẫn gặp không ít khó khăn trong việc khẳng định mình.

Thật vậy, Bosnia-Herzegovina chỉ để vuột tấm vé vào thẳng VCK Euro 2012 ngay trên đất Pháp bởi một quả phạt đền oan nghiệt vào cuối trận. Điều đó cho thấy đội quân của HLV Susic đã tìm được sự cân bằng nhất định giữa công và thủ để có thể đề ra những đấu pháp thích hợp cho từng đối thủ, từng hoàn cảnh. Do vậy, lần này ông Susic có thể sẽ xua quân tràn lên tấn công để giành lấy lợi thế bước đầu và cũng là nhằm che lấp những vấn đề nơi hàng phòng ngự.      

Do Pandza, Papac bị treo giò ở trận lượt đi trong lúc Mujdza vắng mặt vì chấn thương, ông Susic đã phải gọi lại Jahic để có đủ quân số cho hàng hậu vệ. Với một hàng phòng ngự chắp vá như thế thì rõ ràng chỉ có thể tận dụng sức mạnh tấn công nhằm giảm bớt sức ép cho khung thành của đội nhà. Nhiệm vụ đó được đặt lên đôi chân của Dzeko, Ibisevic, Misimovic, Pjanic…, những cầu thủ từng gây rất nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp ngay tại Paris.

Nhờ họ, Bosnia-Herzegovina có không ít phương án tấn công dựa trên nền tảng tốc độ, sự phối hợp ăn ý và khả năng đột phá. Tuy nhiên, lần này Bosnia-Herzegovina sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do Bồ Đào Nha vừa chào đón hai hậu vệ trụ cột Pepe và Coentrao trở lại sau khi họ vắng mặt trong trận thua Đan Mạch 1-3.

Khó khăn nhưng hàng công của Bosnia-Herzegovina vẫn có thể giải được bài toán phòng ngự của Bồ Đào Nha. Chỉ có điều là hàng phòng ngự của họ có “khóa chặt” được Ronaldo hay không mà thôi. Nghĩa là một khi công làm mà thủ đừng phá thì Bosnia-Herzegovina sẽ đạt được mục đích.        

H.T.Đ.T



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm