Hành tinh bóng đá

Khi lòng tự trọng của Brazil bị tổn thương

13/10/2011 11:01 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Brazil đã có chiến thắng thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, nhưng cũng như ở trận thắng Costa Rica 1-0 trước đó, đội bóng đã từng 5 lần VĐTG vẫn chưa chứng tỏ được gì nhiều về mặt chuyên môn. Vẫn là một lối chơi không bản sắc, thiếu ý tưởng và chỉ giành chiến thắng nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao.

So với trận thắng nhọc nhằn 1-0 trước Costa Rica hôm thứ 7 tuần trước, Brazil đã có tới 6 sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Rõ ràng sau màn trình diễn nhạt nhòa tại San Jose, HLV Mano Menezes đã phải chịu áp lực không nhỏ và ông buộc phải có sự điều chỉnh nhằm thay đổi diện mạo của “Selecao”. Nhưng ngoài sự có mặt của một số cầu thủ mới, Brazil vẫn trình diễn một bộ mặt cũ rích dưới triều đại Menezes.


Ronaldinho ghi bàn cho Brazil - Ảnh Getty

“Selecao” vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn đối phương như thường lệ nhưng vấn đề là họ rất thiếu ý tưởng trong việc triển khai tấn công, dẫn đến một thế trận bế tắc. Thậm chí, Brazil còn “biếu không” cho Mexico bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 10 sau khi trung vệ David Luiz đá phản lưới nhà từ pha căng ngang của Barrera bên cánh phải. Bàn thua thể hiện sự lúng túng của hàng thủ Brazil khi Marcelo không thể cản pha đi bóng của Barrera còn Luiz đưa bóng về lưới nhà một cách lãng xẹt. Trước khi hiệp 1 kết thúc, đến lượt Dani Alves báo hại đội nhà khi đẩy ngã trái phép Chicharito trong vòng cấm khiến Brazil bị thổi phạt đền trong khi bản thân hậu vệ phải của Barca phải rời sân do nhận đủ hai thẻ vàng. May cho thầy trò Menezes là Guardado lại không thắng được thủ thành Jefferson trên chấm 11m.

Tuy vậy, trong hoàn cảnh phải chơi thiếu người, Brazil lại bất ngờ thể hiện một tinh thần thi đấu quật khởi. Khi lòng tự trọng bị tổn thương, các cầu thủ Brazil đã chơi bóng như thể đây là trận… chung kết World Cup vậy. Điều đó được thể hiện rõ nhất qua cách mà họ vây lấy trọng tài sau khi Marcelo bị đối phương phạm lỗi nhưng không được thổi phạt ở phút 65. Và sự nỗ lực của thầy trò Menezes cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 79 khi thủ quân Ronaldinho sút phạt hiểm hóc cân bằng tỷ số 1-1 cho Brazil. Bàn thắng ấy của Ronnie như một liều thuốc kích thích giúp đôi chân của các vũ công Samba mềm mại hơn, mà bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 của Marcelo là một minh chứng. Hậu vệ trái của Real Madrid đã có một pha solo ngoạn mục vào trong vòng cấm của Mexico trước khi dứt điểm căng như búa bổ bằng chân trái.

Dù đã ngược dòng để giành chiến thắng trước một đối thủ khó chịu là Mexico nhưng HLV Menezes khó có thể hài lòng với phong độ của Brazil, bởi ngoài tinh thần thi đấu, các học trò của ông vẫn chưa cho thấy sự tiến bộ so với những trận đấu trước đó. Do không phải chơi vòng loại World Cup 2014 (là chủ nhà) nên Brazil rất cần những trận giao hữu trước các đối thủ mạnh như Mexico để tìm ra bộ khung cũng như một lối chơi ưng ý nhất, nhưng có vẻ như họ vẫn chưa đi đến đâu. Phải 1 tháng nữa, Brazil mới có trận đấu tiếp theo gặp Gabon (11/11), và người hâm mộ đội bóng Vàng-Xanh hy vọng khoảng thời gian ấy là đủ để Menezes tìm ra và khắc phục những tồn tại.

Vũ Mạnh


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm