(TT&VH Online) – Pháp đã giành vé trực tiếp tới Ba Lan & Ukraina nhưng họ cũng phải nhờ tới một quả penalty gây tranh cãi để tránh phải chơi play-off. Dường như kịch bản của trận play-off World Cup 2010 với CH Ireland đã tái hiện với ĐT Pháp.
Ở loạt trận cuối cùng của vòng loại Euro 2012 trên sân Stade de France cuối tuần qua, Pháp chỉ cần cầm hòa Bosnia là giữ được ngôi đầu bảng D do hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp một điểm (20 so với 19), qua đó giành vé chính thức tới Ba Lan & Ukraina. Tuy vậy, một kịch bản tồi tệ, phải giành vé dự Euro 2012 thông qua trận play-off, suýt chút nữa đã xảy ra với ĐT Pháp sau khi Edin Dzeko đưa Bosnia vươn lên dẫn trước ở phút 40. Nếu tỷ số này được giữ nguyên, Bosnia mới là đội giành vé dự Euro 2012 trong khi Pháp phải đá play-off.

Nhưng người tính không bằng trời tính bởi đến phút 78, từ pha đi bóng của Nasri bên cánh trái, thủ quân Spahic của Bosnia dường như đã cài chân tiền vệ của Man City khiến Bosnia bị thổi phạt đền. Và chính Nasri là người thực hiện thành công quả 11m, giúp Pháp giật lại 1 điểm vô cùng quý giá, qua đó giành ngôi đầu bảng ngay trước mũi Bosnia. Tuy vậy, nếu xem kỹ lại tình huống dẫn đến quả 11m dành cho ĐT Pháp, việc Bosnia bị thổi phạt đền là một quyết định có phần nặng tay của trọng tài chính bởi điểm phạm lỗi dường như nằm ngoài vòng 16m50 trong khi Nasri cũng đã ngã rất đẹp.
Quả phạt đền gây tranh cãi mà Pháp được hưởng trong trận “chung kết” với Bosnia khiến người ta nhớ lại “bàn tay bẩn” của Thierry Henry trong trận play-off lượt về vòng loại World Cup 2010 với CH Ireland. Ở trận đấu cũng diễn ra trên sân Stade de France cách đây gần 1 năm, Robbie Keane đã đưa CH Ireland vươn lên dẫn trước ở phút 33, qua đó san bằng tỷ số 1-1 sau 180 phút thi đấu chính thức của hai lượt trận.
Khi mà tưởng như hai đội sẽ bước vào loạt đá luân lưu 11m để tìm ra đội giành vé tới Nam Phi thì bàn thắng gây tranh cãi của Gallas ở phút 103 đã khiến CH Ireland sụp đổ. Điều đáng nói là trước khi Gallas ghi bàn, Henry đã dùng tay khống chế bóng rồi chuyền vào trong cho đồng đội dứt điểm. Pháp giành vé dự World Cup 2010 nhưng họ để lại một trong những “vết nhơ” đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.
Ở trận “chung kết” cho vị trí thứ 2 ở bảng B sau Nga vừa qua, CH Ireland chỉ cần giành 1 điểm trước Armenia để giành suất đá play-off do hơn đối thủ 1 điểm. CH Ireland đã làm được tốt hơn thế khi đánh bại Armenia với tỷ số 2-1. Nhưng có lẽ họ đã không thể đánh bại Armenia nếu không có sai lầm thô thiển của trọng tài Iturralde.
Phút 26 của trận đấu khi tỷ số đang là 0-0, trong một pha tấn công của CH Ireland, Simon Cox có cơ hội ghi bàn khiến thủ môn của Armenia là Roman Berezovski phải lao ra vòng cấm để cản phá. Cox vẫn kịp dứt điểm còn Berezovski đã dùng ngực để cứu thua cho đội khách. Tuy vậy, trọng tài Iturralde lại cho rằng Berezovski đã dùng tay cản bóng ngoài vòng cấm và không ngần ngại truất quyền thi đấu của thủ thành Armenia. Chơi thiếu người, Armenia không thể làm nên điều thần kỳ trước CH Ireland và phải ngậm ngùi rời cuộc chơi. Nhưng họ có lý do để đổ lỗi, ở đây là ông trọng tài người TBN Iturralde.
Vũ Mạnh