(TT&VH) - Dẫn dắt Chile sau khi đội tuyển này đã trải qua những ngày tháng tươi đẹp có thể nói là tươi đẹp nhất trong lịch sử dưới bàn tay Marcelo Bielsa, từng được tung hô như một người hùng dân tộc ở Chile dù là một người Argentina, là một nhiệm vụ không hề dễ dàng với Claudio Borghi. Việc Chile bị Venezuela loại ở Copa America 2011 càng khiến người ta có lý do để nghi ngờ khả năng cầm quân của vị HLV 47 tuổi này. Khổ thân Borghi, ngay trong trận ra quân của vòng loại, đội bóng của ông đã phải làm khách trên sân của đối thủ lớn nhất, và tệ hơn, trong cảnh bị chấn thương tàn phá.
Trong danh sách những cầu thủ Chile không thể có mặt trong trận đấu với Argentina, người ta thấy toàn những gương mặt đóng vai trò rường cột trong đội: Gary Medel, Mark Gonzalez, và đặc biệt là Alexis Sanchez. Tân binh của Barca vẫn có mặt trong đợt tập trung này của Chile, nhưng là để làm chỗ dựa tinh thần cho các đồng đội, chứ với chấn thương của anh, anh còn cần thêm ít nhất 1 tháng nữa để hoàn toàn bình phục. Không cần phải nói thêm về tài năng của Alexis và tầm ảnh hưởng của anh trong lối chơi của Chile. Bây giờ, câu hỏi là ai đủ khả năng thay thế, dù chỉ ở một mức độ nào đó, chàng tiền đạo mang áo số 7.

Vắng Sanchez là một tổn thất lớn cho Chile - Ảnh Getty
"Eduardo Vargas có thể làm điều đó", Mauricio Isla, người hiểu Alexis Sanchez hơn ai hết nhờ từng chơi bóng cùng cầu thủ này trong màu áo Udinese, khẳng định như đinh đóng cột. Được rồi, vậy Vargas là ai? Ở bên ngoài biên giới Chile, không có nhiều người biết đến chàng trai này, ngay cả khi anh ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Chile trong trận giao hữu mới đây với TBN sau khi đã đi bóng qua cả Casillas. Nhưng ở Chile, mọi đội bóng đều phải khoanh đỏ cái tên Eduardo Vargas trước những trận đấu với Universidad de Chile. Nhưng cẩn thận vẫn… thừa. 37 trận gần đây trên mọi đấu trường, Universidad, với niềm cảm hứng Vargas, chỉ để thua vỏn vẹn 2 trận.
Như Alexis Sanchez, tài năng của Vargas phát lộ sớm. 15 tuổi, anh đã là ngôi sao ở Cobreloa, trùng hợp thay cũng là đội bóng khởi nghiệp của Alexis Sanchez. Tới bây giờ, khi mới 21 tuổi, Vargas đã có trong hành trang 125 trận ở giải chuyên nghiệp. Có thể đá trung phong cũng như ở hai cánh, Vargas không những giỏi ghi bàn, mà kiến tạo cũng rất tuyệt. Như Alexis, Vargas rất nhanh và khéo. "Cậu ấy (Vargas) có lối chơi rất giống Alexis. Cậu ấy đã chơi rất tuyệt trong trận đấu với TBN", Isla nói. "Mất Alexis Sanchez là một điều rất đáng tiếc, nhưng tôi tin chúng ta đang có những người đủ sức thay thế, Eduardo Vargas chẳng hạn", huyền thoại Zamorano tiếp lời.
Trong một trận đấu căng thẳng như trận đấu ở Monumental, Borghi có thể sẽ không mạo hiểm sử dụng Vargas ngay từ đầu. Nhưng từ băng ghế dự bị, anh sẽ luôn sẵn sàng xung trận khi đội bóng cần những nguồn năng lượng mới. Biết đâu, từ Monumental, một siêu sao mới của bóng đá Chile sẽ xuất hiện…
DQS


