Hành tinh bóng đá

ĐKVĐ Ai Cập không vượt qua được vòng loại CAN

05/09/2011 09:11 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Nhà đương kim vô địch và từng 7 lần bước lên đỉnh Châu Phi, Ai Cập, đã không thể vượt qua vòng sơ loại CAN 2012 sau thất bại trước Sierra Leone ngày hôm qua. Đây là lần đầu tiên trong vòng 33 năm, "các Pharaoh" vắng mặt ở giải đấu cấp cao nhất của Lục địa đen.

Ở vòng sơ loại năm nay, Ai Cập nằm ở bảng G gồm có Sierra Leone, Niger và Nam Phi. Sau 5 vòng đấu, họ không giành nổi một chiến thắng và hứng chịu tới 3 thất bại. Hôm Chủ nhật, Sierra Leone đã đóng sập cánh cửa tới Gabon-Equatorial Guinea vào năm sau của nhà ĐKVĐ. Một bàn thắng ở phút 14 của Sheriff Suma và một pha lập công trên chấm phạt đền của Mohamed Bangura đã giúp đội chủ giành trọn 3 điểm. Đội khách Ai Cập có bàn gỡ ở phút bù giờ hiệp 1 do công của Maruwan Mohsen.

Ai Cập không qua được vòng loại CAN - Ảnh AP

Với vỏn vẹn 2 điểm sau 5 vòng đấu, Ai Cập kém 2 đội đầu bảng Nam Phi và Sierra Leone tới 6 điểm. Điều đó có nghĩa trận cuối cùng với Niger vào đầu tháng tới chỉ còn mang tính chất thủ tục. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1978, các Pharaoh không vượt qua được vòng loại CAN - giải đấu mà họ đang dẫn đầu về số lần đăng quang so với các quốc gia khác cùng khu vực.

Đây có thể coi là bước thụt lùi ghê gớm của nền bóng đá nước này. Mùa Hè năm ngoái, họ giành chức vô địch CAN 2010 tại Angola và đứng vị trí thứ 9 trên BXH FIFA. Ở giai đoạn đó, Ai Cập thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi bất bại tổng cộng 19 trận liên tiếp trong khuôn khổ giải vô địch châu Phi, kéo dài từ năm 2004. Họ cùng là đội đầu tiên giành 9 chiến thắng liên tiếp tại CAN, bao gồm việc đánh bại Ghana trong trận chung kết Angola 2010, qua đó trở thành đội duy nhất giành 3 chức vô địch CAN liên tiếp.

Thực tế thì việc Ai Cập sớm bị hạ bệ ngôi vương đã được dự đoán từ trước. Kể cả giành chiến thắng hôm Chủ nhật thì cửa đi tiếp của họ vẫn rất hẹp. Kể từ khi sa thải HLV Hassan Shehata hồi đầu tháng Sáu, LĐBĐ Ai Cập vẫn loay hoay trong việc tìm ra vị thuyền trưởng mới xứng đáng, thậm chí là việc triệu tập các tuyển thủ quốc gia hàng đầu. Trước trận đấu với Sierra Leone, HLV tạm quyền Hani Ramzy chỉ gọi duy nhất một tuyển thủ có kinh nghiệm là đội trưởng 36 tuổi Ahmed Hassan. Thành phần còn lại là các chàng trai của đội Olympic, nghĩa là đều dưới 23 tuổi. Rốt cục, một đội tuyển non trẻ như vậy đã gục ngã trước đội bóng vô danh Sierra Leone, xếp hạng 93 trên thế giới.

H.D

Senegal và Bờ Biển Ngà cầm chắc ngôi đầu

Trong giai đoạn cuối của vòng loại CAN 2012, đã sớm xuất hiện nhiều cái tên chắc chắn góp mặt tại Gabon-Equatorial Guinea vào năm sau. Tại bảng E, sau chiến thắng trước Congo hôm Chủ nhật, Senegal đã có được 13 điểm sau 5 vòng đấu. Điều đó có nghĩa trận đấu cuối cùng của họ với đội bét bảng Mauritius chỉ mang tính chất thủ tục, bởi đội nhì bảng Cameroon mới có được 8 điểm.

Tại bảng H, Bờ Biển Ngà chứng minh sức mạnh tuyệt đối bằng trận đại thắng thứ 5 liên tiếp. Hôm qua, họ vùi dập Rwanda 5-0 dù phải thi đấu trên sân khách. Tiền đạo Kalou của Chelsea và Gervinho của Arsenal mỗi người đóng góp 1 bàn. Trong khi Kolo Toure, trung vệ vừa trở lại sau án phạt doping, có tên trong danh sách đăng ký nhưng không ra sân.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm