(TT&VH) - Ba đội hạt giống Argentina, Nigeria và Colombia đã kết thúc chuyến phiêu lưu và mỗi đội là một tâm trạng rất khác nhau.
![]() Nỗi thất vọng của U20 Argentina - Ảnh Getty |
Nigeria thể hiện sức mạnh gần như là tuyệt đối tại giải vô địch U20 với những chiến thắng như trẻ che trước khi bất ngờ bị loại trước Pháp trong hiệp phụ. Edafe Egbedi, tiền đạo ghi 3 bàn thắng tại Colombia, đại diện cho “Đại bàng xanh” nói lời chia tay trước khi về nước. “Chúng tôi yêu con người và đất nước Colombia”, Egbedi nói, “Nigeria đã thi đấu ấn tượng và điều này là nhờ sự cổ vũ của các bạn. Toàn đội luôn cảm thấy như ở nhà. Thật tuyệt vời khi các bạn muốn chúng tôi chiến thắng”.
Đây là lần đầu tiên Nigeria giành 4 trận thắng liên tiếp tại U20 thế giới và ghi tới 15 bàn.
“Giải đấu cho thấy chúng tôi có thể tiến xa nếu nỗ lực hết mình”, anh tiếp tục, “Ước mơ của toàn đội là giành chức vô địch nhưng tôi nghĩ tất cả đã học hòi được nhiều điều”.
Keko, tiền vệ của Tây Ban Nha thì nói về thất bại trước Brazil và tin rằng đó đã là trận chung kết của giải đấu.
“Một trận đấu hấp dẫn nhờ các CĐV”, cầu thủ của Atletico Madrid nói, “Cả 2 đội đều cố gắng chơi thứ bóng đá đẹp mắt và điều này tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ. TBN và Brazil là hai đội bóng hàng đầu và đây có thể coi là trận chung kết”.
“Mọi chuyện đều có thể xảy ra ở loạt đá penalty”, Kiko, người không có cơ hội thực hiện cú sút thứ 5 cho TBN vì họ đã thua 2-4 trên chấm phạt đền, “Và hôm đó Brazil là đội may mắn hơn. Tôi nghĩ họ có mọi thứ để giành chức vô địch. Sẽ không dễ bởi còn những đội bóng mạnh khác. Nhưng chiến thắng trước chúng tôi đã giúp họ có sự tự tin để vượt qua tất cả thử thách”.
Sau thất bại trước Mexico, các chàng trai trẻ Colombia chết lặng trong phòng thay đồ. Dù Tổng thống Juan Manuel Santos có ghé thăm sau đó, các học trò của HLV Eduardo Lara cũng không cảm thấy khá hơn. “Chúng tôi rất buồn bởi được kỳ vọng nhiều hơn”, thủ môn Cristian Bonilla nói, “Chúng tôi phạm sai lầm và phải trả giá đắt. Tất nhiên, cuộc sống vẫn tiếp tục và chúng tôi vẫn sẽ cống hiến cho Colombia. Nhưng nỗi đau này sẽ đi theo mãi mãi”.
H.D
