(TT&VH) - Không có ngôi sao Sergio Canales, Tây Ban Nha vẫn dư sức đè bẹp Costa Rica 4-1. Trong khi đó, những chú đại bàng non Nigeria cũng khẳng định tư cách ứng cử viên bằng chiến thắng 5 sao trước Guatemala.
![]() Không Sergio Canales đã có Rodrigo Moreno (9) - Ảnh: Getty |
Hè năm ngoái, Tây Ban Nha khởi đầu World Cup 2010 bằng thất bại trước Thụy Sĩ, nhưng sau đó thẳng tiến đến ngôi vô địch. Tháng trước, họ mở màn giải U21 châu Âu bằng trận hòa trước Anh, song cuối cùng vẫn bước lên bục vinh quang. Hôm qua, U20 Tây Ban Nha khởi đầu hoành tráng hơn hẳn khi hạ gục Costa Rica 4-1. Liệu họ có tiếp nối thành công của những bậc đàn anh?
Nhiều fan TBN đã e ngại sức mạnh đội nhà sẽ bị giảm đi đáng kể sau khi Sergio Canales không thể thi đấu vì chấn thương, nhưng thực tế ngay cả khi không tính tiền vệ Real Madrid (hiện cho Valencia mượn), thì U20 Tây Ban Nha đã là một tập thể đồng đều, với nòng cốt là những cầu thủ Barcelona. Không ngạc nhiên khi họ xuất phát với sơ đồ 4-1-2-3 với Oriol, người được xem là Busquets mới, đá thấp nhất trên hàng tiền vệ, còn Pacheco, Sergi và Rodrigo Moreno lãnh trách nhiệm tấn công. Chưa thể triển khai lối chơi tiqui-taca nhuần nhuyễn như những đàn anh, song hệ thống ấy đã gây áp lực khá tốt lên hàng thủ đối phương.
Người hùng của đội bóng xứ bò tót hôm qua là Rodrigo Moreno, chân sút thuộc biên chế Benfica, nhưng từng thi đấu cho Bolton ở mùa giải vừa rồi. Tận dụng sự lơi lỏng của hàng phòng ngự Costa Rica ở phút 14, Moreno đã cướp được bóng từ gần giữa sân và dễ dàng hạ thủ thành Vargas. Sang đầu hiệp hai, chính anh có mặt kịp thời trong pha nhốn nháo trước khung thành Costa Rica. Những cố gắng của đại diện Trung Mỹ chỉ mang lại một bàn gỡ ở giữa hiệp hai, khi các cầu thủ Tây Ban Nha có phần xuống sức vì độ loãng không khí ở độ cao 2150m trên mực nước biển tại Manizales. Nếu thủ thành Aitor không xuất sắc, và xà ngang không cứu thua sau cú sút của Golobio, thì có lẽ tình thế đã khác. Trong 10 phút cuối, TBN ghi liên tiếp hai bàn thắng nhờ công của Koke và Isco (pen) để chấm dứt mọi nỗ lực của đội bóng Trung Mỹ.
Với những gì đã thể hiện, không ai nghi ngờ TBN sẽ vượt qua vòng bảng với ngôi đầu, bởi Australia và Ecuador có vẻ như cũng không phải đối thủ của họ. Thử thách thật sự chỉ đến từ giai đoạn hai mà thôi.
Nigeria quá mạnh
Ở lượt trận đầu tiên, Mali đã gục ngã trước Nhật Bản, Cameroon không thắng nổi New Zealand còn Ai Cập khá hơn chút khi cầm hòa được Brazil. Trong số các đại diện châu Phi, chỉ có Nigeria chiến thắng, mà lại là thắng đậm khi hạ Guatemala 5 bàn không gỡ, với cú đúp của chân sút mới 17 tuổi Edafe Egbedi.
Ở giải này, Nigeria bê gần như nguyên đội hình á quân U17 năm 2009, với ngôi sao Sani Emmanuel, Quả bóng vàng ở giải năm đó. Nhưng chân sút này chỉ vào sân ở phút bù giờ thứ 4. Hàng tấn công gồm toàn những cầu thủ 17, 18 tuổi như Musa, Kayode và Egbedi vẫn đủ sức hành hạ đối thủ đến từ Trung Mỹ trong một trận đấu mà họ cầm bóng đến 61% và tỷ lệ sút trúng đích vượt trội: 11-2. Cũng không quá khó để nhận ra nguyên nhân của sự chênh lệch ấy. Nigeria từng 8 lần dự VCK và 2 lần về nhì (1989, 2005), trong khi đối thủ của họ mới lần đầu tiên vượt qua vòng loại. Nigeria là đội có độ tuổi trung bình trẻ nhất ở giải đấu năm nay, nhưng xét về kinh nghiệm, họ hơn hẳn Guatemala.
Edafe Egbedi, 1 trong 3 cầu thủ 17 tuổi của Nigeria, là một trường hợp rất đặc biệt: người duy nhất trong đội chưa thi đấu cho một CLB nào cả. Nhưng nhờ cú đúp trận đấu này, anh đã sánh ngang Rodrigo (TBN) và Muriel (Colombia) trong dánh sách phá lưới. Đối với các tuyển trạch viên từ trên khán đài, đó là một màn chào hàng quá tuyệt.
Tuấn Cương
Kết quả Bảng C Tây Ban Nha - Costa Rica 4-1 Australia - Ecuador 1-1 Bảng D Nigeria - Guatemala 5-0 Croatia - Saudi Arabia 0-2 |
