(TT&VH) - Vậy là anh lại chấp nhận đối mặt với thách thức, sau hai năm sống bình yên không bóng đá. Tuổi mới của Klinsmann là một thách thức mới, hứa hẹn còn khó khăn hơn điều thần kỳ mà anh làm với bóng đá Đức cách đây nửa thập kỷ, khi bắt lấy quỹ đạo của nó và xoay theo một hướng chệch 180 độ.
![]() Klinsmann lại bước vào một thử thách mới - Ảnh AP |
5 năm trước, anh đối mặt với đủ mọi định kiến, rằng tại sao một HLV trưởng ĐTQG lại có thể ngồi ở một nơi cách nước Đức gần 8 nghìn dặm và điều khiển một cuộc cách mạng táo bạo đến khó tin? Rằng tại sao khoa học thể chất của người Đức, vốn được đánh giá là hàng đầu thế giới, lại bị Klinsi vứt qua một bên và sử dụng những HLV thể lực từ Mỹ? Rằng tại sao sơ đồ với một libero cổ điển đã từng đem lại những thành công nền tảng cho bóng đá Đức lại phải nhường chỗ cho hệ thống cặp tiền vệ trung tâm, và lối chơi sắt đá dựa trên sức mạnh tinh thần là đặc sản của người Đức lại phải thay đổi thành một dòng nước mềm mại, giàu tính cống hiến trái ngược với bản sắc trong quá khứ?
Tất cả những câu hỏi ấy được Klinsi trả lời sau khi World Cup 2006 kết thúc, và cho đến bây giờ, cái cây mà anh gieo trồng nửa thập kỷ trước đã bắt rễ đến mọi ngóc ngách của bóng đá Đức, không chỉ là tư duy chơi bóng, mà còn là tư duy làm bóng đá, tư duy tổ chức. Bây giờ, trước mắt anh là một miền đất mới, và một hạt giống mới. Chúc mừng sinh nhật, và chúc anh may mắn, Klinsi…
P.A
