(TT&VH) - Anh đã từng chẳng là gì cả, ngoài một kẻ ngổ ngáo đầy rẫy scandal, nhưng vào một ngày đẹp trời, anh có thể là tất cả, như ba bàn thắng và một đường chuyền quyết định để đưa Peru lên bục nhận giải ở Copa America lần đầu tiên sau 28 năm. Anh là Paolo Guerrero.
![]() Paolo Guerrero, người hùng của Peru - Ảnh Getty |
Hai năm trước, anh chẳng là gì cả. FIFA cấm Guerrero chơi 6 trận cho ĐTQG Peru vì cả gan chửi mắng trọng tài trong trận thua Uruguay đến 0-6 ở chiến dịch vòng loại World Cup 2010, một chiến dịch mà Peru đã thất bại thảm hại, với vị trí bét bảng ở khu vực Nam Mỹ. Một năm trước đó, hai nhà báo của Peru đã phanh phui thành công hàng loạt vụ thác loạn của các tuyển thủ quốc gia Peru, trong đó có cả Farfan, Guerrero, Pizarro..., ở hộp đêm chỉ vài ngày trước khi các trận vòng loại bắt đầu.
Mùa bóng trước, anh cũng chẳng là gì, ngay cả ở CLB Hamburg. Trong trận gặp Hannover vào tháng Tư năm ngoái, khi bị chính các CĐV nhà la ó vì chơi chẳng ra gì, Guerrero đã thuận tay cầm chai nước ném thẳng vào mặt CĐV đã dám xỉa xói anh. Cầu thủ người Peru sau đó phải nhận án phạt kỷ lục lên đến 100 nghìn euro. Điều đáng tiếc là anh chỉ vừa mới trở lại sau 7 tháng chỉ ăn lương và... dưỡng thương.
Ghi bàn là một khái niệm khá mơ hồ đối với Guerrero trong những mùa bóng gần đây (mùa trước là 5 bàn, còn mùa năm kia vỏn vẹn 7 bàn), trong khi rắc rối anh tạo ra còn nhiều gấp mấy lần những bàn thắng. Bỏ tập.Tập trung đội muộn vì chứng... sợ đi máy bay. Cãi nhau với HLV. Và thói đỏng đảnh, vô kỷ luật của tiền đạo này cũng có thể coi là một nguyên nhân khiến Peru không thể vượt qua vòng loại World Cup 2010, thậm chí còn đứng bét bảng khu vực Nam Mỹ.
Khoảnh khắc đẹp nhất
Nhưng Guerrero, như bao con ngựa chứng khác, luôn có thể khiến bất cứ ai phải bất ngờ về anh. Chấn thương của Pizarro và Farfan trước khi Copa America diễn ra đã đặt mọi gánh nặng hàng công lên vai Guerrero, người vẫn luôn bị coi là một tên nhóc to xác ngổ ngáo, bất trị, chưa lo nổi cho bản thân mình, nhưng rồi tiền đạo của Hamburg không những chẳng còn khiến ai phải lo lắng về anh nữa, mà còn gánh cả đội lên vai, rồi chạy băng băng đến bục nhận huy chương Đồng.
7 Peru đã trở thành đội ghi bàn nhiều nhất ở kỳ Copa America năm nay, với 7 bàn ghi được, bằng Venezuela (7), Uruguay (6), Brazil (6), Argentina (5), Chile (5) và Paraguay (5). Paolo Guerrero của họ cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Copa (tính đến trước khi trận chung kết diễn ra), với 5 lần lập công 52 Paolo Guerrero đã trở thành cầu thủ Peru đầu tiên lập được hat-trick trong vòng 52 năm qua 100 Juan Arango đã trở thành cầu thủ có số lần khoác áo ĐTQG nhiều thứ hai trong lịch sử ĐT Venezuela, với 100 trận chơi cho ĐT này, chỉ sau trung vệ Jose Manuel Rey (112 lần khoác áo) |
Và chỉ qua một giải đấu thôi, anh đã ghi được nửa số bàn thắng (5) trong suốt 6 năm khoác áo ĐTQG vừa qua (10 bàn), làm các CĐV nhanh chóng quên đi rằng trong hơn nửa thập kỷ khoác áo ấy, Guerrero đã làm họ phiền lòng đến thế nào, bởi quá nhiều rắc rối nảy sinh từ tính cách bất trị của anh. Nhưng cũng thật kỳ diệu là vào thời điểm mà người Peru gần như chẳng đặt kỳ vọng gì ở cái đội tuyển đã bị bão chấn thương quật cho tan nát trước giải, thì "cậu bé hư" của họ lại lên tiếng một cách dõng dạc. Quả là với những người có cá tính quá mạnh, thì hoàn cảnh bình thường có thể khiến họ trở thành những kẻ đầy tai tiếng, nhưng trong những lúc khó khăn và đòi hỏi tính tranh đấu cao nhất, thì họ lại xuất hiện.
Guerrero là một tiền đạo như thế, và ở tuổi 27, người Peru hy vọng rằng chiếc huy chương đồng ở kỳ Copa năm nay chưa phải điểm dừng trong sự nghiệp của anh, bởi nó đã có quá đủ những vết đen rồi. Thành công ấy phải là động lực cho anh, để những ngày đẹp trời như đêm 23/7 xuất hiện nhiều hơn...
+ Đội hình thi đấu:
Peru: Fernandez - Revoredo, Rodriquez, Corzo, Ramos - Balbin, Cruzado, Lobaton (Guevara, 60’) - Chiroque, Guerrero.
Venezuela: Vega - Rosales, Vizcarrondo, Rey, Cichero - Rincon, Orozco, Seijas, Gonzalez (Arango, 67’) - Miku (Rondon, 62’), Maldonado.
+ Bàn thắng: Chiroque (42’), Guerrero (65’, 90’, 90’+2) - Arango (78’)
Ban Cầm
HLV Markarian: "Đây là trận đấu thông minh nhất của Peru" HLV Sergio Markarin rõ ràng là rất hài lòng với màn trình diễn của Peru, và ông cho rằng đây là trận đấu mà các cầu thủ của mình đã chơi tốt nhất ở giải lần này: "Tôi cảm ơn các cầu thủ, vì những gì họ đã thể hiện, vì cách chơi bóng rất thông minh. Tôi cũng cảm ơn các CĐV Peru, vì họ đã luôn theo sát và ủng hộ đội tuyển". Ông khẳng định rằng Peru sẽ không chủ quan và làm hết khả năng để được có mặt ở VCK World Cup 2014, và cũng "điểm tên" một số cầu thủ thuộc dạng không thể thay thế của Peru trên chặng đường sắp tới, bao gồm Lobaton, Chiroque, Revoredo và Guerrero. Guerrero sánh ngang Messi Với 3 bàn thắng và một đường chuyền quyết định, lần thứ hai ở giải năm nay, Paolo Guerrero được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận (lần trước là trận hòa Uruguay 1-1 ở vòng bảng), với 37.8% số phiếu ủng hộ, cộng thêm một cuộc bầu chọn của các nhà báo khu vực Nam Mỹ. Ngoài Guerrero, chỉ có Lionel Messi của Argentina có hai lần được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận ở giải năm nay. Thủ môn của Venezuela "thú tội" Thủ thành Renny Vega của Venezuela đã thừa nhận rằng một trong những nguyên nhân chính khiến đội bóng của anh thất bại chính là việc vào trận với tâm thế rằng "cứ tưởng sẽ có một trận đấu dễ dàng", và đội bóng của anh đã rất ngạc nhiên sau khi nhận thảm bại 1-4. "Chúng tôi đã học được nhiều bài học, và trận đấu cuối cùng này cho chúng tôi biết rằng chẳng có trận đấu nào dễ dàng cả". |
