(TT&VH)- Người đã chơi một trận tuyệt hay và sút tung lưới Paraguay ở vòng bảng sẽ là niềm hy vọng lớn của Venezuela ở lần tái ngộ này, dù bản thân anh thừa nhận mình chẳng phải một CĐV của Tổng thống Hugo Chavez, người được tôn sùng ở đất nước này, và cũng là CĐV cuồng nhiệt nhất của đất nước giỏi sản sinh ra những người đẹp.
Ở Venezuela, môn thể thao được yêu thích nhất là bóng chày thế nhưng, cậu bé Nicolas Fedor ngay từ nhỏ ngày nào cũng vờn lấy trái bóng tròn. Tình yêu bóng đá của Fedor có lẽ được thừa hưởng từ người cha gốc Hungary, một CĐV hâm mộ Ferenc Puskas cuồng nhiệt. Vì trót mê bóng đá nên khi mới 15 tuổi, Fedor đã quyết định xa gia đình để tới chơi bóng ở châu Âu. Kỳ nghỉ hè năm 2000, Fedor đến thăm một người họ hàng ở Thụy Điển và quyết định ở lại đây để học tập cũng như chơi bóng. Tài năng của Fedor đã lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên Valencia và đội bóng Tây Ban Nha đã làm mọi cách để thu phục cầu thủ người Venezuela.
Nicolas Fedor- Ảnh Getty
Thực ra, Fedor chuyển tới châu Âu chơi bóng cũng một phần vì muốn đổi đời. Trong một bài trả lời phỏng vấn tờ El Pais bản tiếng Tây Ban Nha, Fedor đã tiết lộ rằng ở Venezuela, gia đình anh phải sống trong cảnh nghèo khổ, cha thường xuyên đi vắng còn mẹ phải làm tận hai nơi mới đủ lo được sống cho gia đình. Fedor cũng kể thêm rằng anh thường phải đi làm ngay từ bé để kiếm thêm chút ít, phụ giúp cha mẹ. Ước mơ thoát khỏi cuộc sống thiếu thốn thưở thiếu thời chính là động lực để cậu bé 15 tuổi có thể trụ lại ở châu Âu, trong một môi trường hoàn toàn khác biệt lại không có gia đình ở bên.
Tuy rời Venezuela khi mới 15 tuổi nhưng với Fedor, tình yêu Tổ quốc chưa bao giờ phai nhạt. Sang châu Âu đã 10 năm nhưng cầu thủ này vẫn luôn nhớ nhà, nhớ những người bạn thân. Thẳng thắn thừa nhận không thích tổng thống Hugo Chavez với cách xây dựng đất nước kiểu Cuba, nhưng Fedor cho biết chính trị không phải là bóng đá. Với tiền đạo này, “La Vinotinto” đại diện cho đất nước Venezuela và anh muốn chiến đấu để mang vinh quang về cho nước nhà.
Ở Tây Ban Nha, sự nghiệp của Fedor không phải chỉ toàn trải hoa hồng. Kể từ khi bắt đầu chơi chuyên nghiệp, cầu thủ này luôn gặp nhiều khó khăn. Không được tin dùng ở Valencia, Fedor bị đẩy đi khắp nơi, từ Alcoyano, Salamanca, thậm chí quay lại đội B. Nhưng với phương châm “Cố gắng, cố gắng và cố gắng”, Fedor cũng đã trụ lại được ở Liga BBVA trong màu áo Getafe. Mùa vừa qua, tiền đạo này đã ra sân đủ cả 34 trận, ghi được 7 bàn thắng, không nhiều nhưng đủ để giúp Getafe trụ hạng.
Ở trận gặp Paraguay ở vòng bảng, Fedor đã ghi bàn nhưng ở trận bán kết này, chân sút của Getafe sẽ không dễ dàng nổ súng như vậy khi hậu vệ đối phương đã nắm được lối chơi của anh. Nhưng với anh, khó khăn sẽ chỉ là động lực để Fedor cố gắng hơn nữa. Ở Venezuela, cả đất nước vẫn đang chờ thêm một chiến công lịch sử nữa. Vậy còn chờ gì nữa, hãy cháy hết mình đi thôi, Fedor!
T.K.A