Hành tinh bóng đá

Colombia bị loại: Vực sâu Falcao

18/07/2011 11:42 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch nhưng Colombia đã phải nhận trận thua đau đớn trước Peru, đội trước giải chỉ được coi như kẻ lót đường. Người khiến Colombia ôm hận chẳng phải ai khác ngoài Radamel Falcao, cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất sau một mùa giải chói sáng tại Porto.

Falcao(áo vàng) gục ngã và Colombia cũng "đầu hàng" Peru - Ảnh Getty

Trước khi Copa America khởi tranh, Peru bị coi là một trong những đội sẽ sớm phải xách vali về nước bởi lực lượng vốn đã không mạnh, lại thiếu hai cầu thủ xuất sắc nhất là tiền vệ Jefferson Farfan tiền đạo Claudio Pizarro và còn phải thi đấu ở bảng tử thần với Chile, Uruguay và Mexico. Thế nhưng lúc này, đoàn quân của HLV Sergio Markarian đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi không chỉ vượt qua vòng bảng mà hiện đã lọt vào tới bán kết sau khi đánh bại Colombia với hai bàn thắng trong hiệp phụ.

Trong thời gian thi đấu chính thức, Peru đã bị đối thủ lấn lướt rất nhiều (chỉ kiểm soát bóng 37,7%, tung ra được 13 cú sút, ít hơn Colombia 8 quả). Và nếu không được thần may mắn mỉm cười, thầy trò HLV Markarian đã bị loại bởi Colombia đã 2 lần sút trúng khung gỗ và còn sút trượt một quả penalty. Nhưng chiến thắng của Peru không chỉ nhờ may mắn. Đội bóng này đã lột xác hoàn toàn trong hiệp phụ và chọc thủng lưới Colombia tới 2 lần nhờ công của Carlos Lobaton và Juan Vargas.

Vẫn cần sự tỏa sáng của những ngôi sao hiếm hoi còn sót lại như Vargas hay Paulo Guerrero nhưng yếu tố chính giúp Peru thành công rực rỡ ở Copa America lần này chính là tinh thần đồng đội. HLV Markarian đã thành công trong việc tạo nên một bầu không khí đoàn kết ở tuyển Peru, từ đó xây dựng sức mạnh tập thể cho đội bóng này. Cộng thêm tinh thần chiến đấu kiên cường đến khó tin của các cầu thủ, Peru đã xuất sắc lọt vào bán kết sau 14 năm chờ đợi.

Niềm vui của Peru lại là nỗi buồn của Colombia. Nỗi buồn ấy càng nhân đôi khi ở vòng bảng, Colombia đã chơi rất xuất sắc và được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Thực ra, thầy trò HLV Hernan Dario Gomez đã không hề chơi dở. Trong 90 phút chính thức, họ mới là người chơi xuất sắc hơn và chỉ bị gục ngã trong hiệp phụ.  Người mắc lỗi trong cả hai bàn thua đáng buồn thay lại là thủ môn Neco Martinez, người đã chơi khá xuất sắc tại vòng bảng với thành tích giữ sạch lưới.

Thất vọng Falcao

Nhưng hôm qua, bên phía Colombia, không chỉ có mình Martinez gây thất vọng. Chân sút được kỳ vọng nhất Radamel Falcao mới chính là kẻ tội đồ khi đã không mang về chiến thắng cho Colombia. Được đồng đội trao cho không ít cơ hội nhưng tất cả đều lần lượt trôi qua trước mũi giày của tiền đạo đang chơi cho Porto. Đỉnh điểm của sự thất vọng là ở phút 66 khi Falcao sút hỏng quả penalty. Nếu lúc đó bế tắc được khai thông, chắc chắn tinh thần của các cầu thủ Colombia sẽ thoải mái hơn, và có thể, sẽ còn ghi nhiều bàn hơn.

Sau trận đấu, HLV Gomez cho biết khi luyện tập, Falcao chưa một lần sút hỏng. Như vậy, về mặt kỹ năng, không có chuyện tiền đạo này thiếu rèn giũa. Nguyên nhân sút trượt của cầu thủ này chỉ nằm ở yếu tố tinh thần. Là một người có nghị lực phi thường (từng dính chấn thương rất nặng, phải nghỉ cả năm trời nhưng sau đó trở lại vô cùng mạnh mẽ), cũng rất khó tin nếu nói Falcao yếu bóng vía. Xâu chuỗi với cả phong độ kém cỏi của Falcao ở cả vòng bảng (chỉ ghi 2 bàn trong trận đấu thủ tục) thì có thể thấy dường như chân sút của Porto chưa dành hết tâm sức cho Copa America lần này.

Chỉ tiếc là thời của Valderrama tóc xù và Asprilla cho đến nay, Colombia không còn một cầu thủ nào mà họ có thể đặt gần như toàn bộ hy vọng vào đó như Falcao bây giờ, nhất là khi anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp và còn hứa hẹn sẽ tiến bộ hơn nữa. Nhưng người đem lại nhiều kỳ vọng nhất, được ưu ái và trở thành trung tâm của mọi đợt tấn công, đã trở thành người gây thất vọng nhất, khi đi chệch hướng vào lúc Colombia cảm thấy họ đang bước đi một cách tự tin nhẩt.

Thông tin trận đấu

Colombia - Peru 0-2

Colombia: Martinez, Yepes, Armero, Perea, Zuniga, Aguilar (Gutiérrez 104’), Moreno, Guarin, Moreno, Falcao, Ramos (Rodallega 73’).

Peru: Fernandez, Revoredo, Ramos, Rodriguez, Videz, Cruzedo (Ballón 118’), Balbin, Guerrero, Vargas, Chiroque (Yotún Flores 96’), Advincula (Lobatón 46’).

Bàn thắng

Peru: Lobaton 102’, Vargas 112’.

1 Falcao là cầu thủ Colombia đầu tiên bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11 mét trước Peru tại một kỳ Copa America. Ở 2 giải đấu trước, có tổng cộng 4 lần hỏng ăn penalty, 3 trong số đó thuộc về Colombia.

1 Juan Vargas là đội trưởng đầu tiên ghi bàn tại Copa America lần này. Ở 2 giải đấu trước, cũng chỉ có 3 đội trưởng ghi bàn, 2 trong số đó là người Peru (Vargas và Claudio Pizarro).

9 Falcao mới ghi 9 trong 31 lần thi đấu cho Colombia. Ở Porto, chỉ sau 50 trận, tiền đạo này đã ghi tới…40 bàn! Ở River Plate, hiệu suất của Falcao cũng không tồi như tại ĐTQG (39 bàn/87 trận).


Trần Khánh An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm