(TT&VH)- Thụy Điển đã có chiến thắng 2-1 thuyết phục trước Pháp trong trận tranh giải ba diễn ra vào tối thứ Bảy để giành huy chương đồng World Cup nữ 2011. Chỉ chơi với 10 người sau chiếc thẻ đỏ cho Josefine Oqvist ở phút 68, Thụy Điển vẫn luôn duy trì được thế áp đảo và cầu thủ vào thay người trong hiệp 2 Marie Hammarstrom đã phá vỡ thế quân bình, ghi bàn đẹp mắt ấn định chiến thắng ở phút 82.
“Chúng tôi đã chơi tốt như một tập thể”, tiền đạo Thụy Điển Lotta Schelin nói sau trận đấu. Cô là người mở tỷ số đưa Thụy Điển lên dẫn trước ở phút 29. Tiền đạo Pháp Elodie Thomis gỡ hòa ở phút 56. Oqvist nhận thẻ đỏ sau một pha ẩu đả hiếm thấy trong các trận bóng đá nữ. Cô gái Pháp Bompastor trước đó đã đá kín Oqvist và cầu thủ này trả đũa bằng một pha đạp và ngực đối phương. Trọng tài người Mỹ Kari Seitz không ngần ngại rút thẻ đỏ đuổi Oqvist.
Thụy Điển đã có lần thứ hai giành vị trí thứ ba ở World Cup nữ- Ảnh Getty
“Tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy. Tôi không có ý khiến cô ấy phải nhận thẻ đỏ. Thật không hay. Có lẽ trọng tài chỉ thấy những gì diễn ra vào lúc sau”, Bompastor nói sau trận đấu. Kể từ sau tình huống đó, mỗi lần Bompastor có bóng là trên khán đài lại vang lên những tiếng la ó và huýt sáo, điều khiến huấn luyện viên Pháp Bruno Bini thấy không vui.
“Vào lúc đó, khán giả bắt đầu hành xử như đây là một trận bóng đá nam”, Bini nói qua một người phiên dịch sau trận đấu. “Sonia đã bị la ó và huýt sáo. Điều đó thật khó tin. Cô ấy không đáng bị như thế. Khán giả hành xử như đây là một trận bóng đá nam, và tôi không thích thái độ như thế. Nó khiến các cầu thủ của tôi bối rối”. Tuy nhiên, bản thân Bompastor nói cô không quan tâm: “Tôi chỉ thất vọng vì trận thua, tôi không quan tâm tới những tiếng huýt sáo”.
Thụy Điển ghi bàn chiến thắng từ một pha phạt góc, dù tình huống quay chậm cho thấy Pháp lẽ ra phải được phát bóng lên khi Schelin dắt bóng ra ngoài đường biên. Terese Sjorgan thực hiện quả phạt đến trước mặt Hammarstrom, người đi bóng qua một cầu thủ Pháp trước khi tung ra cú sút chân trái sấm sét, một trong những bàn đẹp nhất giải, làm tung nóc lưới thủ thành Celine DeVille. Đó là bàn thắng đầu tiên của tuyển thủ 29 tuổi Hammarstrom.
Pháp gặp nhiều khó khăn trong triển khai lối chơi sau khi phải thay sớm hai người chỉ sau 32 phút, bao gồm tiền vệ ngôi sao Louisa Necib và thủ môn Berangere Sapowicz. Sau trận đấu, các cầu thủ Thụy Điển đã ăn mừng như thể họ vô địch, nhận huy chương và cùng nhau nhảy điệu Logobitombo truyền thống. “Chúng tôi đã chiến đấu hết mình”, đội trưởng Thụy Điển Caroline Seger, người đã vắng mặt trong trận bán kết gặp Nhật Bản vì chấn thương, nói sau trận. “Chúng tôi đã chứng tỏ rằng chúng tôi còn chơi tốt hơn khi chỉ còn 10 người. Đây là một nỗ lực đồng đội”.
Lần thứ hai của Thụy Điển Với việc giành chiến thắng trước Pháp, Thụy Điển đã có lần thứ hai giành vị trí thứ ba ở World Cup nữ, sau lần đầu tiên vào năm 1991 với chiến thắng 4-0 trước Đức khi giải được khai sinh ở Trung Quốc. Năm 2003, khi World Cup nữ diễn ra tại Mỹ, Thụy Điển cũng từng lọt vào đến trận chung kết nhưng để thua Đức 1-2 sau 120 phút thi đấu. Ngược lại, Pháp đã bỏ lỡ cơ hội giành huy chương trong lần đầu tiên lọt vào bán kết ở World Cup nữ. Đáng tiếc cho các cô gái Pháp khi họ có lợi thế chơi hơn người suốt nửa hiệp 2 ở trận tranh giải ba, nhưng không thể kết liễu được Thụy Điển và đành ngậm ngùi chịu thất bại trước đối thủ đến từ Bắc Âu. |