(TT&VH) - Bàn thắng muộn của Abby Wambach đã giúp Mỹ gỡ hòa 2-2 vào những phút cuối cùng và đưa trận tứ kết của họ với Brazil đến chấm phạt đền, nơi đội bóng của HLV Pia Sundhage có chiến thắng đúng như truyền thống không bao giờ đầu hàng mà bóng đá nữ Mỹ từng thể hiện khi họ vô địch vào các năm 1991 và 1999.
![]() Mỹ vào BK World Cup nữ 2011 - Ảnh Getty |
Tại quê nhà, không ít người trong số những Mia Hamm, Julie Foudy hay Michelle Akers, những huyền thoại của bóng đá xứ cờ hoa đã có mặt trong cả hai chiến dịch trước đó, hẳn đã bật khóc vì sung sướng, một cảm xúc được chia sẻ bởi các cô gái Mỹ trên đất Đức. Ngọn đuốc của truyền thống đã được trao vào tay những người xứng đáng khi Sundhage và các cô gái của bà vượt qua mọi khó khăn để hạ gục đối thủ mạnh Brazil 5-3 trên chấm phạt đền, chiến thắng không khỏi khiến những người Mỹ yêu bóng đá nhớ lại chức vô địch thế giới hồi năm 1999.
Sân Rudolf-Harbig ở Dresden không phải là Rose Bowl, nhưng 12 năm trước, chính vào ngày Chủ nhật, 10/7, Mỹ đã vượt qua Trung Quốc trên chấm phạt đền với tỉ số 5-4 để đăng quang lần thứ hai ở World Cup. Trận đấu cuối tuần qua chỉ là một trận tứ kết, nhưng cũng có những khoảnh khắc tưng bừng không kém, bởi sự kịch tính và đối thủ lớn Brazil.
“Tôi đến từ Thụy Điển”, HLV Sundhage nói sau trận. “Nhưng cốt lõi của giá trị Mỹ đã giúp mang lại những trận đấu như thế này. Tôi tự hào được dẫn dắt các cô gái Mỹ”. Còn với Brazil, một lần nữa họ đã lỗi hẹn tại các giải đấu lớn. Không như những đồng nghiệp nam giới, đội bóng áo vàng xanh đã ba lần gục ngã ở các trận chung kết Olympic 2004, 2008 và World Cup 2007. Giờ đây, họ lại phải đợi thêm 4 năm nữa để có cơ hội tìm kiếm vinh quang. Không như Mỹ, ở giải lần này Brazil là đội có nhiều ngôi sao hơn, với Marta vượt trội so với phần còn lại, nhưng bóng đá không chỉ là năng lực, mà còn là sự may mắn và tinh thần thi đấu.
“Đây là chiến thắng cho tinh thần Mỹ”, cựu HLV ĐTQG Tony DiCicco nói về bàn thắng ở phút 122 của Wambach. “Việc họ lật ngược tình thế khi kém một người, bị dẫn trước một bàn, ghi bàn vào phút chót và chiến thắng trên chấm phạt đền”. Chiến thắng này cũng được chờ đợi sẽ tạo ra một làn sóng bóng đá mới ở Mỹ, nơi chắc chắn sẽ có nhiều người hâm mộ hơn theo dõi trận bán kết với Pháp thứ Tư này.
Trận tứ kết còn lại của ngày Chủ nhật cũng có 4 bàn thắng, nhưng kém phần kịch tính khi Thụy Điển tỏ ra mạnh hơn hẳn Australia. Ngôi sao của trận đấu là Lotta Schelin, với một bàn và một đường kiến tạo. Sau khi chuyền cho Therese Sjogran ghi bàn mở tỉ số ở phút 11, Schelin ấn định chiến thắng 3-1 cho Thụy Điển ở phút 52 và đưa đội bóng Bắc Âu vào bán kết.
“Không khí trong đội thật tuyệt vời và chúng tôi đã chơi thứ bóng đá gắn kết chưa từng có”, Schelin nói sau trận đấu. Kết quả này cũng đảm bảo cho Thụy Điển một suất tham dự Olympic London sang năm. Họ sẽ gặp Nhật Bản, đội vừa gây bất ngờ lớn khi loại chủ nhà Đức, ở bán kết. “Giờ chúng tôi phải tập trung vào việc đánh bại Nhật Bản”, HLV Thụy Điển Thomas Dennerby nói. “Những cầu thủ của chúng tôi đã làm tất cả những gì có thế”.
Lần đầu tiên có mặt ở tứ kết, Australia đã chơi khá thận trọng và không gây ra đủ đe dọa về phía khung thành đối phương, với những tình huống đáng kể nhất của họ đều đến từ các pha bóng cố định. “Chúng tôi phạm quá nhiều sai lầm cơ bản”, HLV Australia Tom Sermani nói sau trận. “Sau khi họ nâng tỉ số lên 3-1, tình thế trở nên cực kỳ khó khăn”.
| 6 Trận thắng Brazil diễn ra chỉ 6 ngày sau quốc khánh Mỹ, 4-7. 14 Với hai bàn trong trận thắng Mỹ, cầu thủ Brazil Marta trở thành người ghi được nhiều bàn thắng nhất ở các kỳ World Cup, với 14 bàn. Xếp thứ hai là Abby Wambach, với 11 bàn. 172 Sjogran đã chơi trận thứ 172 cho Thụy Điển ở World Cup lần này trong chiến thắng trước Australia, là cầu thủ có nhiều lần khoác áo ĐTQG nhất giải. |
