Hành tinh bóng đá

24 năm rồi, El Tri mới tệ như thế!

10/07/2011 08:15 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khởi đầu giải đấu bằng hai trận thua, đó là điều mà người Mexico có lẽ chẳng thể “tiêu hóa” nổi, bởi với một nền bóng đá coi việc hoàn thành vòng bảng ở bất kỳ giải đấu nào họ tham dự trong 24 năm qua như việc nghiễm nhiên, thì hai thất bại liên tiếp ở kỳ Copa America lần này là một nỗi đau lớn.

Kể từ World Cup năm 1978, khi Mexico bắt đầu giải bằng hai thảm bại trước Tunisia (1-3) và Tây Đức (0-6), cho đến nay, nền bóng đá này chưa từng thua đến 2 trận mở màn ở bất kỳ giải đấu nào họ tham dự, từ World Cup, Copa America cho đến Cúp vàng CONCACAF. Nhưng bây giờ thì điều ấy đã xảy ra, và nó đến như một hệ quả tất yếu của sự mục ruỗng trong hậu trường mà đội tuyển này đã thể hiện trong một năm qua, mà chức vô địch Cúp Vàng CONCACAF không thể khỏa lấp đi nỗi buồn mà các CĐV Mexico đang phải trải qua. Giovani Dos Santos, người đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp trong trận chung kết Cúp Vàng với Mỹ, thừa nhận: “Nhiệm vụ sắp tới là rất khó khăn”. Không chỉ khó khăn, mà thậm chí là bất khả thi: Mexico chỉ có thể hy vọng lọt vào tứ kết với tư cách là một trong hai đội thứ ba xuất sắc nhất, nhưng họ sẽ thực hiện nhiệm vụ ấy thế nào, với 0 điểm, phong độ tồi tệ, tinh thần xuống rất thấp và một đội hình sứt mẻ vì scandal?

BC


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm