Hành tinh bóng đá

Lượt 1 vòng bảng Copa America: Những vũ điệu nhạt nhòa

06/07/2011 11:35 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hết tango lạc nhịp đến samba nhạt nhòa, lượt đấu thứ nhất của vòng bảng Copa America 2010 kết thúc trong những tiếng thở dài của người hâm mộ.

Arturo Vidal đã trở thành người hùng khi ghi bàn thắng giúp Chile lội ngược dòng trước Mexico, đội bóng gồm toàn những cầu thủ trẻ và vừa chịu tác động xấu về mặt tâm lý bởi scandal tình dục. Đó cũng là trận đấu kịch tính hiếm hoi kể từ khi vòng bảng chính thức khởi tranh.

Brazil gây thất vọng trong trận ra quân - Ảnh Getty

Trong 5 trận đấu trước đó, tất cả đều trôi qua một cách nhạt nhòa và đầy thất vọng. Chỉ có Colombia là đội giành được chiến thắng, khi thi đấu hơn người trong 2/3 thời gian của trận đấu trước Costa Rica quá yếu. Riêng hai gã khổng lồ Argentina và Brazil, được xem là ứng viên sáng giá cho hai chiếc vé chung kết, chỉ có thể giành được 1 điểm đầy khó khăn.

Nếu chỉ tính hai ngày thi đấu đầu tiên của Copa America, nỗi thất vọng thậm chí còn lớn hơn rất nhiều. Chỉ có 3 bàn thắng được ghi sau 4 trận, một sự khởi đầu quá tệ hại của giải đấu vừa có bước chuyển mình lớn về thể thức thi đấu. Nên nhớ, đó đều là những trận đấu mà các đối thủ có sự chênh lệch rất lớn. Trong 3 bàn thắng ấy, một xuất phát từ tình pha bóng chết (bàn mở tỷ số của Bolivia, thực tế có thể tính là Banega đá phản).

Với người dân Nam Mỹ, đặc biệt là hai cường quốc Argentina và Brazil, mỗi trận đấu phải chứa đựng nhiều bàn thắng và giàu cảm xúc, nên những gì diễn ra sau lượt đấu đầu tiên là quá thất vọng. Ở Venezuela cách đây 4 năm, sau 4 trận đầu tiên, đã có đến 14 bàn thắng được ghi.

Nỗi thất vọng càng lớn hơn, khi đây là lần đầu tiên Copa America có sự thay đổi để hòa nhập với bóng đá thế giới. Trước đây, Copa America được tổ chức theo chu kỳ một, hai hoặc ba năm. Thậm chí, năm 1959 diễn ra… 2 kỳ. Khi bóng đá ngày càng phát triển và lịch thi đấu dày đặc, Copa America đã chính thức đi vào guồng quay chung, với chu kỳ 4 năm (diễn ra năm lẻ), nhằm tránh World Cup, Olympic và EURO).

Sự thay đổi ấy tất nhiên cũng kéo theo những nét tích cực. Tại giải đấu lần này, doanh thu ước tính lên đến 1 tỷ USD, cao nhất trong lịch sử bóng đá Nam Mỹ. Con số này gấp đôi so với những gì mà giải đấu tại Venezuela 2007 thu được. Trong đó, riêng tiền bản quyền truyền hình lên đến 160 triệu USD.

Giải đấu đang diễn ra ở Buenos Aires cũng có thể xem như bước khởi đầu cho hàng loạt cuộc chơi chuẩn bị diễn ra ở Nam Mỹ, cụ thể hơn là Brazil, gồm World Cup 2014, Copa America 2015 và Olympic mùa Hè 2016.

Những đổi thay của Copa America 2011 thực tế đã kéo lượng khán giả đến sân rất đông. Người ta còn sẵn sàng xếp hàng dài trước các quầy vé quanh SVĐ để hy vọng được vào sân xem các ngôi sao thi đấu. Phía BTC còn hy vọng kéo được khoảng 5 tỷ khán giả trên khắp thế giới ngồi trước màn hình tivi.

Nhưng sự háo hức ấy đã không được đền đáp xứng đáng. Các trận đấu nhạt nhòa và quá ít bàn thắng. Có lẽ, nét hấp dẫn mà người hâm mộ được chứng kiến là một… chú cún bất ngờ dạo chơi trên sân La Plata, trong trận khai mạc; hay lễ cử quốc ca trong trận Brazil – Venezuela bị hỏng bởi BTC sân La Plata (lại là La Plata) không tìm thấy đĩa CD.

Dù sao đây mới chỉ là khởi đầu, và người hâm mộ có quyền hy vọng sức hấp dẫn sẽ đến trong các trận đấu tiếp theo.

Ngọc Huy






Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm