Brazil –Venezuela 0-0: Điệu Samba nhạt nhòa!

04/07/2011 07:33 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) – 2 ngày sau màn khởi động kém ấn tượng của Argentina đến lượt một ông lớn khác của bóng đá Nam Mỹ là Brazil gây thất vọng với trận hòa Venezuela không bàn thắng trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay.

Brazil gây thất vọng trong trận ra quân ở Copa America 2011 - Ảnh Getty

Brazil xuất phát với cặp trung vệ quen thuộc Thiago Silva-Lucio, thủ thành kỳ cựu Julio Cesar cùng “bộ tứ huyền ảo” Pato-Robinho-Ganso-Neymar ở phía trên nhưng nhà vô địch Copa America 8 lần trong lịch sử bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Venezuela.

Với dàn cầu thủ có đẳng cấp cao hơn hẳn, các học trò HLV Menezes tràn lên tấn công ngay từ đầu và chiếm ưu thế trong hiệp 1 nhưng họ chỉ tạo ra được đúng 2-3 cơ hội ghi bàn mười mươi trong suốt 90 phút thi đấu trước lối chơi phòng ngự quả cảm của Venezuela, cũng như tài năng của thủ thành Renny Vega.

Đáng tiếc nhất là cú sút đập xà ngang khung thành Vega ở phút 38 của Pato từ cự ly chỉ khoảng 10m. Tiền đạo đang khoác áo AC Milan còn có 3 cú sút khác bị Vega xuất sắc cản phá. Đội bóng áo vàng cho rằng đáng ra họ phải được hưởng penalty ở cuối hiệp đấu đầu tiên sau khi một cú sút của Robinho vượt qua tầm truy cản của Vega nhưng đã bị hậu vệ Oswaldo của Venezuela dùng tay chặn lại. Pha chiếu chậm cho thấy bóng có vẻ đã chạm vào phần tay trên của Oswaldo ở đoạn giáp với vai nhưng trọng tài cho rằng hậu vệ Venezuela không cố tình dùng tay chơi bóng và chỉ cho Brazil được hưởng phạt góc.

Hai tài năng trẻ nổi đình nổi đám của bóng đá Brazil là Ganso và Neymar đã chơi không ấn tượng lắm trong trận này. Cơ hội tốt nhất bị Neymar bở lỡ là một cú cứa lòng trong thế đối mặt với Vega nhưng bóng đi chệch khung thành đáng tiếc trong khi “Zidane mới” Ganso mà Milan đang theo đuổi đã có trận đấu hoàn toàn mờ nhạt. Anh không tạo ra được bất kỳ dấu ấn nào trong suốt 90 phút hiện diện trên sân. Số 10 của Santos được coi là nỗi thất vọng lớn nhất trong số các ngôi sao tấn công của Brazil ở trận này.

Hiệp 2 đội bóng 5 lần VĐTG không còn tạo được áp lực lớn với nhiều pha bắn phá khung thành Venezuela như ở 45 phút đầu tiên nữa. Thay vào đó cả Brazil chơi thiên về phòng ngự nhiều hơn và chờ đợi thời cơ phản công. Tuy nhiên, những cơ hội họ tạo ra vừa ít ỏi vừa không rõ ràng trước khung thành Venezuela và phải chấp nhận chia điểm với đội bóng của HLV Cesar Farias.

Sau trận đấu trung vệ Thiago Silva đổ lỗi cho lối chơi phòng ngự tiêu cực của Venezuela khiến anh và đồng đội không có được kết quả như ý. Hậu vệ đang khoác áo Milan cho rằng nếu Brazil ghi được bàn thắng trong hiệp 1 mà họ chiếm ưu thế thì cục diện trận đấu đã khác. Nhưng đó rõ ràng không thể là cách biện minh cho trận ra quân nhạt nhòa của đội bóng được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu VĐ Copa America như Brazil.

Ở trận đấu thứ 2 diễn ra sau đó ít giờ đồng hồ, Paraguay cũng không thể làm tốt hơn Brazil khi bị Ecuador cầm hòa 0-0. Trận đấu tiếp theo ở bảng B Copa America 2011 sẽ là cuộc chiến giữa Brazil và Paraguay vào cuối tuần này. Như vậy sau 4 trận đầu tiên ở 2 bảng A và B của Copa America 2011 thì có tới 3 trận hòa và mới chỉ có 3 bàn thắng được ghi. Khúc dạo đầu không thực sự hấp dẫn người hâm mộ.

+Đội hình thi đấu:

Brazil (4-2-1-3): Julio Cesar - Alves, Lucio, Thiago Silva, Andre Santos - Lucas, Ramires (Elano 76) - Ganso - Pato (Lucas 76), Neymar, Robinho (Fred 65)

Venezuela (4-3-3): Vega - Cichero, Vizcarrondo, Perozo - Rosales, Gonzalez (Di Gorgi 86), Lucena, Rincon - Arango, Miku (Maldonado 79), Rondon (Moreno 64).

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm