(TT&VH)- Zlatan Ibrahimovic đã không mất quá nhiều thời gian để hủy diệt Phần Lan, bằng một hat-trick được xác lập vỏn vẹn trong 20 phút (31`, 35` và 53`), dù không thật sự có thể lực tốt nhất (anh đã vắng mặt trong trận thắng Moldova cuối tuần trước vì chấn thương mắt cá), và bản thân anh vẫn đang phải sống trong sức ép từ giới mộ điệu, những người đã chỉ trích Ibra rất gay gắt sau khi anh có ý định giã từ ĐTQG sau World Cup 2010.
Không những thế, người đã cùng với Ibra làm nên một buổi tối đáng nhớ của người Thụy Điển, lại từng có mâu thuẫn rất nghiêm trọng với anh. Kim Kallstrom, người sút tung lưới Phần Lan mở tỉ số bằng một cú đá cầu âu không tưởng (cách khung thành chừng hơn 40 mét), đã từng bị Ibra dè bỉu rằng anh có một cái chân trái quá lỏng lẻo. Lý do mâu thuẫn: Ibra và Kallstrom thường xuyên phải “gườm” nhau mỗi khi đội Thụy Điển được hưởng penalty.
Ibra ăn mừng bàn thắng vào lưới Phần Lan- Ảnh Getty
Nhưng trước Phần Lan, Ibra phải cảm ơn Kallstrom, một cách nồng nhiệt. Trước đó, là một lời “cảm ơn” khác cho Ola Toivonen, người đã dính chấn thương chỉ sau 25 phút thi đấu để nhường chỗ cho Ibra. Để rồi tiền đạo người Thụy Điển bỗng trở thành một hung thần khổng lồ trước khung thành đội Phần Lan. Một quả chọc khe của Kallstrom, Ibra bứt tốc và dứt điểm gọn ghẽ. 2-0. Một đường mớm bóng thuận lọi khác của Larsson cho Ibra đệm vào lưới trống. 3-0. Và đến phút 53, lại là Kallstrom đá phạt chính xác cho Ibra đánh đầu nâng tỉ số lên 4-0. Một hat-trick toàn diện của chân sút khổng lồ này, và đó là lời khẳng định rằng dù Ibra có khó ưa đến đâu ngoài sân cỏ, thì ở đội Thụy Điển, ai còn muốn bàn thắng và chiến thắng đến, thì phải chuyền bóng cho anh: “Tôi vào sân ở phút 25, ghi hai bàn chỉ sau 10 phút hiện diện trên sân, và thêm một bàn nữa trong hiệp hai. Cảm giác rất tốt”. 
Ibra vẫn tưng tửng và ngạo nghễ như thế, nhưng các CĐV Thụy Điển và các đồng đội vẫn sẽ không ngần ngại chấp nhận cá tính ấy, bởi chiến thắng quan trọng này tiếp tục giúp Thụy Điển bám đuổi đội đầu bảng Hà Lan trong cuộc chiến ở bảng E, với chỉ ba điểm ít hơn, trong khi Hungary, dù đã “mắm môi mắm lợi” đánh bại San Marino 3 bàn không gỡ ngay trên sân khách, vẫn phải chấp nhận 3 điểm kém Thụy Điển, nhưng lại đá nhiều hơn một trận.
Ở một diễn biến khác, HLV Laurent Blanc của đội tuyển Pháp có lẽ sẽ phải nhăn trán khi chứng kiến cả hai đội bóng đang bám đuổi “Les Bleus” ở bảng D đều giành chiến thắng. Bosnia đánh bại Albania 2-0, và chỉ còn kém thầy trò Blanc 3 điểm, trong khi Belarus, đội cùng dễ dàng hạ Luxembourg hai bàn không gỡ, cũng thu ngắn khoảng cách với đội Pháp xuống còn vỏn vẹn một điểm (Belarus đá nhiều hơn một trận).
B.C
Kết quả loạt trận vòng loại rạng sáng 8/6 Bảng A Azerbaijan - Đức 1-3 Bảng C Faroe - Estonia 2-0 Bảng D Bosnia&Herzegovina - Albania 2-0 Belarus - Luxembourg 2-0 Bảng E Thụy Điển - Phần Lan 5-0 San Marino - Hungary 0-3 |